Bài giảng Chúa Nhật Truyền Giáo Năm C

16/10/2025
118


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO - NĂM C

ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN CỦA THẦY

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, trong bầu khí sốt sắng của Chúa Nhật Truyền Giáo, toàn thể Giáo Hội hoàn vũ cùng hướng về một mệnh lệnh, một lời mời gọi tha thiết đã vang lên từ hai ngàn năm trước và vẫn còn nguyên vẹn tính cấp bách cho đến tận giây phút này. Đó là lời của Đức Giêsu Phục Sinh trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).

Lời mời gọi ấy không phải là một gánh nặng, nhưng là một niềm vinh dự. Truyền giáo không phải là một công việc dành riêng cho các Đức Giám mục, linh mục hay tu sĩ. Không, thưa anh chị em. Truyền giáo là căn tính, là hơi thở, là lý do tồn tại của mỗi người Kitô hữu chúng ta, những người đã được diễm phúc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Nhưng làm sao chúng ta có thể loan báo Tin Mừng giữa một xã hội Việt Nam hôm nay, một xã hội đang thay đổi từng ngày, từng giờ?

Trong hơn bốn mươi năm gắn bó với mảnh đất này, tôi đã thấy đất nước chúng ta vươn mình mạnh mẽ. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất được nâng cao. Đó là điều đáng mừng. Nhưng giữa những tòa nhà cao tầng, những trung tâm thương mại sầm uất, giữa cuộc chạy đua để có được chiếc xe hơi “hàng hiệu” nhất, chiếc điện thoại đời mới nhất, bộ quần áo model nhất, tôi cũng thấy một nỗi khắc khoải, một “cơn khát” tâm linh thầm lặng đang lớn dần trong tâm hồn nhiều người Việt Nam nhất. Có thể người ta có nhiều thứ hơn, nhưng dường như lại ít bình an hơn. Người ta kết nối với cả thế giới qua màn hình điện thoại, nhưng lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết trong chính căn nhà của mình. Phải chăng khi con người quá mải mê đi tìm “cái ăn, cái mặc”, họ đã vô tình để lại một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn mà không của cải vật chất nào có thể lấp đầy?  

Kính thưa cộng đoàn, cơn khát ấy, sự trống rỗng ấy, chính là mảnh đất mà Chúa đang mời gọi chúng ta gieo vào đó hạt giống Tin Mừng. Tin Mừng không phải là một mớ lý thuyết khô khan, nhưng là một Tin Vui sống động: “Thiên Chúa là Tình Yêu!”. Ngài yêu chúng ta vô điều kiện, không phải vì chúng ta tài giỏi, giàu có hay đạo đức, mà đơn giản là vì chúng ta là con cái của Ngài. Giữa một thế giới đề cao sự thành công và hiệu quả, thì Tin Mừng về một tình yêu nhưng không chính là nguồn mạch có thể giải cơn khát của con người hôm nay. Vậy chúng ta sẽ loan báo Tin Mừng ấy ở đâu và bằng cách nào?

Trước hết, hãy bắt đầu từ chính gia đình của chúng ta: “Hội Thánh tại gia”.

Gia đình Việt Nam, vốn là cái nôi của tình yêu và là nền tảng xã hội, cũng đang đứng trước những thử thách lớn lao. Áp lực kinh tế, những khác biệt trong lối sống đang khiến nhiều mái ấm rạn nứt. Tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng là một vết thương nhức nhối cho xã hội và cho cả Giáo Hội.  

Trong bối cảnh đó, một gia đình Công giáo sống yêu thương, chung thủy, biết tha thứ cho nhau, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc gia đình,… chính là một bài giảng hùng hồn nhất. Khi con cái thấy cha mẹ tôn trọng nhau, khi vợ chồng biết hy sinh cho nhau, khi cả nhà biết quan tâm đến ông bà già yếu, những người nghèo khổ - bệnh tật trong xã hội, đó chính là lúc Tin Mừng Tình Yêu đang được loan báo một cách sống động. Anh chị em không cần phải đi đâu xa xôi, hãy biến gia đình mình thành một ngọn hải đăng của tình yêu và sự tha thứ. Đó là cánh đồng truyền giáo đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi chúng ta.

Thứ hai, hãy là những chứng nhân trong môi trường sống và làm việc hằng ngày.

Tin Mừng không chỉ khơi dậy trong tâm hồn chúng ta khi tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật ở nhà thờ hay trong những giờ hội thảo về sứ mạng truyền giáo. Nhưng Tin Mừng cần phải được mang vào trong các môi trường khác nhau như: văn phòng, công xưởng, trường học và ngoài chợ. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là một người công chức Công giáo làm việc liêm chính, không tham nhũng; một người doanh nhân Công giáo kinh doanh một cách công bằng, không gian lận; một người công nhân Công giáo làm việc tận tụy, có trách nhiệm; và một người học sinh Công giáo học hành chăm chỉ, không quay cóp… tất cả đều đang thi hành sứ vụ truyền giáo một cách hữu hiệu nhất. Bởi khi đồng nghiệp thấy nơi anh chị em một sự trung thực, một tấm lòng bao dung, một tinh thần phục vụ vô vị lợi, họ sẽ tự hỏi: “Điều gì làm cho người này khác biệt?”. Và câu trả lời chính là Đức Kitô đang sống trong anh chị em. Chứng tá thầm lặng của đời sống thường ngày đôi khi lại có sức thuyết phục hơn ngàn vạn bài diễn văn hùng hồn.

Và cuối cùng, hãy là những chứng nhân của Lòng Thương Xót qua các việc bác ái.

Trong một xã hội mà chủ nghĩa cá nhân có nguy cơ làm con người trở nên dửng dưng trước nỗi đau của người khác, thì các hoạt động bác ái của Giáo Hội chính là khuôn mặt hữu hình của Lòng Chúa Thương Xót. Hình ảnh một nữ tu tận tụy chăm sóc bệnh nhân phong cùi, một tình nguyện viên Caritas trao bữa ăn cho người nghèo, một nhóm bạn trẻ Công giáo thăm viếng các cụ già neo đơn… là ngôn ngữ của tình yêu mà bất cứ ai, dù có niềm tin hay không, cũng đều có thể hiểu được.  

Anh chị em thân mến, có thể chúng ta không có nhiều tiền bạc để cho đi, nhưng ai trong chúng ta cũng có thể cho đi một nụ cười, một lời hỏi thăm, một sự lắng nghe chân thành, một lời cầu nguyện cho người đang gặp khó khăn. Đừng nghĩ rằng những việc đó là nhỏ bé. Chính Mẹ Têrêsa Calcuta đã nói: “Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại”. Mỗi hành động bác ái, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều là một tia sáng của Tin Mừng chiếu vào tâm hồn con người trong thế giới hôm nay.

Sứ vụ loan báo Tin Mừng thật bao la, và đôi khi chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, bất xứng. Nhưng chúng ta không đơn độc. Chính Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc truyền giáo trong Giáo hội. Ngài hoạt động trong chúng ta và qua chúng ta để người khác đón nhận được sứ điệp Tin mừng của Chúa. Trong ngày Chúa Nhật Truyền Giáo hôm nay, xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong lòng mỗi người chúng ta ngọn lửa nhiệt thành tông đồ. Xin cho chúng ta can đảm “ra khơi”, ra khỏi sự an toàn của bản thân, của gia đình, của giáo xứ, để đến với những “vùng ngoại biên”, nơi có những con người đang khao khát ánh sáng và tình yêu của Chúa.

Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá