Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh Năm C

18/04/2025
234


Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh Năm C

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô Phục Sinh!

Tôi nhớ mãi những mùa đông tôi đã trải qua khi còn du học tại thành phố Chicago. Tuyết phủ trắng xóa, một màu trắng lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Cây cối trơ trụi, khẳng khiu như những bộ xương giữa trời đông ảm đạm. Mặt đất đóng băng, cứng nhắc, dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Hoa cỏ đâu rồi? Chúng như đã ngủ quên, chìm sâu dưới lớp băng giá, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhưng rồi, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân khẽ chạm vào mặt đất, một điều kỳ diệu bắt đầu diễn ra. Lớp tuyết tan dần, để lộ ra những mảng đất ẩm ướt, nơi ẩn chứa sức sống tiềm tàng. Không khí trở nên dịu dàng, mang theo hơi thở của sự hồi sinh. Và kìa, từ lòng đất tưởng chừng cằn cỗi ấy, những mầm non xanh biếc vươn mình mạnh mẽ đón chào ánh mặt trời. Đặc biệt, những đóa hoa tulip, như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài, đồng loạt khoe sắc thắm. Đỏ rực rỡ, vàng tươi tắn, tím mộng mơ, hồng dịu dàng… cả thành phố như được khoác lên một tấm áo mới, rực rỡ và tràn đầy nhựa sống. Sự trỗi dậy mạnh mẽ và vẻ đẹp lộng lẫy của hoa tulip giữa khung cảnh mùa xuân Chicago là một minh chứng hùng hồn cho sức sống bất diệt và khả năng tái sinh kỳ diệu của thiên nhiên sau những khắc nghiệt của mùa đông.

Anh chị em thân mến, khung cảnh thiên nhiên ấy phản ánh một chân lý sâu sắc mà chúng ta cử hành hôm nay. Hôm nay, cả vũ trụ hân hoan vang lên lời ca chiến thắng. Hôm nay, sự lạnh lẽo và tàn tạ của mùa Đông đã nhường chỗ cho sự ấm áp và mơn mởn của mùa Xuân. Hôm nay, sự đau khổ bất và nước mắt nhường chỗ cho hạnh phúc và hoan lạc. Hôm nay, bóng tối của sự chết đã bị xua tan bởi ánh sáng rực rỡ của sự sống. Hôm nay, chúng ta cử hành Thánh Lễ trọng đại nhất trong năm phụng vụ - Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh, kỷ niệm sự kiện nền tảng của đức tin Kitô giáo: Chúa Giêsu Kitô đã sống lại khải hoàn từ cõi chết!

Bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ thuật lại lời giảng của Thánh Phêrô về Chúa Giêsu, Đấng đã đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, đã làm những việc cả thể và chữa mọi bệnh hoạn, tật nguyền cùng xua trừ ma quỷ, nhưng cuối cùng đã bị treo trên thập giá và chết một cách tất tưởi. Thế nhưng, Thiên Chúa đã cho Người sống lại vào ngày thứ ba và cho Người hiện ra với các chứng nhân đã được Thiên Chúa tuyển chọn trước. Lời chứng mạnh mẽ của Phêrô khẳng định một chân lý vĩ đại: sự chết không có quyền năng tối thượng, vì Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết qua sự Phục Sinh của Con Một Người.

Tiếp đến, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê mời gọi chúng ta hướng lòng trí về những sự trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Thánh Phaolô khuyên nhủ: "Vậy nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất." Lời kêu gọi này không có nghĩa là chúng ta xa rời cuộc sống trần thế, nhưng là một lời mời gọi thay đổi tâm thế, nhìn nhận mọi sự dưới ánh sáng của sự Phục Sinh. Cuộc sống của chúng ta giờ đây được định hướng bởi niềm hy vọng vào vinh quang mà chúng ta sẽ được chia sẻ với Đức Kitô khi Người xuất hiện.

Và Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay kể lại câu chuyện đầy xúc động về những người phụ nữ đến mộ Chúa vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Họ kinh ngạc khi thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ và ngôi mộ trống không. Ma-ri-a Ma-đa-lê-na vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ. Phêrô và Gioan đã đến mộ và chính mắt chứng kiến những dấu chỉ của sự Phục Sinh: khăn liệm và khăn che đầu được cuốn lại và để riêng một chỗ. Dù chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng những gì họ thấy đã gieo vào lòng họ một niềm tin mới, một niềm hy vọng vượt trên mọi sự hiểu biết.

Anh chị em thân mến, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta phải đối diện với những "mùa đông" của cuộc đời, những khó khăn, thử thách tưởng chừng như nhấn chìm mọi niềm hy vọng, khiến tâm hồn ta trở nên khô cằn và lạnh lẽo. Nhưng sự Phục Sinh của Chúa Giêsu chính là mùa xuân vĩnh cửu cho tâm hồn chúng ta. Nó mang đến sự tái sinh, sự chữa lành và niềm hy vọng mới. Giống như những đóa hoa tulip kiên cường vươn lên sau mùa đông khắc nghiệt tại thành phố Chicago, dù cho chúng ta có trải qua bao nhiêu đau khổ và mất mát, ánh sáng Phục Sinh vẫn luôn soi đường, nhắc nhở chúng ta rằng sự sống luôn chiến thắng sự chết, tình yêu luôn mạnh hơn hận thù.

Hôm nay, Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta được mời gọi sống một cuộc sống mới, một cuộc sống được biến đổi bởi niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng ta hãy để cho niềm vui Phục Sinh tràn ngập tâm hồn, để tình yêu thương và sự tha thứ lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng, mang ánh sáng Phục Sinh đến cho những người đang sống trong bóng tối của tuyệt vọng.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an và niềm vui cho tất cả chúng ta. Amen.