
Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá Năm 2026
Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến,
Hôm nay, toàn thể Giáo hội cùng bước vào một hành trình đầy kịch tính và thánh thiêng nhất của năm phụng vụ: Tuần Thánh. Hình ảnh những nhành lá xanh tươi trên tay chúng ta vừa rồi, hòa cùng tiếng tung hô vang dội "Hoan hô Con vua Đa-vít", đã vẽ nên một bức tranh khải hoàn đầy cảm xúc. Thế nhưng, ngay sau đó, bầu khí phụng vụ bỗng chùng xuống, nhường chỗ cho bài Thương Khó dài hun hút với những lằn roi, nhục hình và cái chết tức tưởi trên đồi Cal-vê của Chúa Giêsu. Sự tương phản mãnh liệt giữa vinh quang và khổ nhục ấy mời gọi chúng ta chiêm ngắm một chân lý duy nhất: Mầu nhiệm Đau khổ của Chúa Giê-su chính là ngôn ngữ tuyệt vời nhất để mạc khải và diễn tả của Mầu nhiệm Tình yêu Thiên Chúa.
Vị Vua mà chúng ta tung hô hôm nay thật kỳ lạ và khác biệt với mọi vị vua trần thế. Ngài không tiến vào thành trên chiến mã uy nghi hay giữa lính hầu gươm giáo tuốt trần, mà lại chọn ngồi trên lưng một con lừa mượn của người lạ, một con vật rất tầm thường, chậm chạp và khiêm tốn. Qua hình ảnh này, Chúa Giê-su muốn nói với thế giới rằng Vương quốc của Ngài không được xây dựng trên quyền lực oai phong hay sự độc tài chuyên chế, mà xây dựng trên sự hiền lành và khiêm nhường phục vụ. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường mải mê chạy theo những giá trị hào nhoáng bề ngoài, sự thống trị đế chế quyền lực hay cái tôi ích kỷ, nhưng Chúa Nhật Lễ Lá nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có tình yêu tự hạ, biết cúi xuống thật thấp, mới có thể chạm đến trái tim con người và biến đổi thế giới ngày hôm nay.
Khi lắng nghe bài Thương Khó, có lẽ lòng chúng ta thắt lại khi thấy một vị Thiên Chúa dường như hoàn toàn "yếu thế" và thất bại. Ngài bị phản bội bởi nụ hôn của môn đệ thân tín Giuđa, bị chối từ bởi người môn đệ đứng đầu Phêrô, bị nhạo báng bởi quân lính và bị kết án bởi chính những kẻ Ngài từng thi ân giáng phúc trong hành trình loan báo Tin Mừng công khai. Tại sao Thiên Chúa lại để Con Một mình phải chịu đau khổ đến thế? Thưa, vì đau khổ là con đường ngắn nhất để tình yêu đi tìm gặp những kẻ lầm lạc và giải thoát họ khỏi khổ đau và sự chết. Chúa Giê-su không đến để giải thích về đau khổ bằng những lý thuyết suông, nhưng Ngài đến để lấp đầy đau khổ bằng sự hiện diện của chính Ngài. Khi chúng ta đau, thì Chúa đau trước chúng ta. Khi chúng ta bị bỏ rơi, Chúa đã nếm trải sự cô đơn đến tận cùng trên Thập giá. Ngài đã biến Thập giá từ một dụng cụ hình phạt ghê tởm trở thành chiếc cầu nối giữa đất và trời, nơi mà máu và nước chảy ra từ trái tim bị đâm thâu trở thành nguồn ơn cứu độ tuôn đổ xuống cho nhân loại.
Sự thay đổi thái độ của đám đông trong bài Tin Mừng hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi chúng ta. Những môi miệng vừa tung hô "Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến" hôm nay, chỉ vài ngày sau đã gào thét "Đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá”. Có bao nhiêu lần trong cuộc đời, chúng ta cũng "đón Chúa" rất cách nồng nhiệt khi cuộc sống bình an, nhưng lại sẵn sàng "đóng đinh Chúa" qua những lời nói phạm thượng, hành vi lỗi phạm, những lời nói gây chia rẽ trong giáo xứ, hay sự dửng dưng trước nỗi đau của anh chị em chung quanh? Mầu nhiệm Tình yêu nơi Con Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự giả hình đó để sống một đức tin kiên định và lòng mến sắc son hơn.
Kính thưa cộng đoàn, Tuần Thánh không phải diễn lại một vở kịch lịch sử để chúng ta đứng ngoài xem, mà là một lời mời gọi sự dấn thân trong cuộc sống. Khi trở về nhà với nhành lá đã được làm phép, xin ông bà và anh chị em đừng coi đó như một vật trang trí thuần túy. Hãy treo nhành lá ấy cạnh Thánh Giá Chúa, để mỗi khi nhìn vào, chúng ta nhớ rằng yêu là phải hy sinh, và đau khổ khi được tháp nhập vào tình yêu của Chúa sẽ trổ sinh ơn cứu độ. Nguyện xin Chúa Giê-su, Vua của Tình Yêu, đồng hành với mỗi gia đình chúng ta trong suốt Tuần Thánh này, để chúng ta dám cùng chết với Ngài cho tội lỗi và cùng xứng đáng chung hưởng vinh quang phục sinh với Ngài. Amen.
Lm. Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)