BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C

13/06/2025
162
 

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C

Hôm nay, chúng ta cùng cử hành Lễ Chúa Ba Ngôi – một mầu nhiệm trọng đại của đức tin Kitô giáo. Có lẽ nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi thật cao siêu, khó hiểu và vượt quá khả năng nhận thức của con người. Tuy nhiên, qua ba bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng mầu nhiệm ấy lại rất gần gũi, thiết thực và mời gọi chúng ta sống một cách cụ thể mỗi ngày.

Bài trích sách Châm Ngôn hôm nay cho chúng ta thấy Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà chính là Ngôi Lời - Đức Giêsu Kitô. Người hiện hữu từ muôn thuở, cùng với Chúa Cha sáng tạo nên vũ trụ vạn vật. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Đức Khôn Ngoan ấy đã hạ mình làm người, sống giữa chúng ta để sẻ chia vui sẻ buồn với thân phận con người chúng ta.

Đức Giêsu, sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, cùng với Chúa Cha là nguồn mạch của nguồn ân sủng và tình thương, không ngừng tuôn đổ hồng ân bao la cho nhân loại chúng ta. Nguồn ân sủng đó mang lại muôn phúc lành cho những ai thành tâm kiếm tìm Thiên Chúa. Và cùng cộng tác với Chúa Cha và Chúa Con, có Chúa Thánh Thần – chính là Tình Yêu, Đấng mà như lời Thánh Phaolô, đã được "tuôn đổ vào lòng chúng ta". Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp nhất trong tình yêu, không ngừng ban tặng sự sống và ân phúc cho nhân loại.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã chỉ cho chúng ta cách sống bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô: "Khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta." Hơn nữa, Thánh Phaolô còn khẳng định chúng ta được vinh hiển ngay cả trong gian nan. Tại sao vậy? Bởi vì: "gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông."

Và điều tuyệt vời là: "cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta." Ở đây, chúng ta thấy sự hiện diện rõ ràng của cả Ba Ngôi Vị: Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta niềm hy vọng, Chúa Giêsu Kitô mang lại bình an, và Chúa Thánh Thần đổ tràn lòng mến vào tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là đặt trọn niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa Cha, vào ơn cứu chuộc của Chúa Con, và để Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn chúng ta.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã hứa ban Thần Chân lý cho các môn đệ sau khi Ngài về trời: "Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con."

Lời hứa này cho thấy, ngay cả khi Chúa Giêsu không còn ở thể xác với chúng ta, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục công việc của Ngài, tiếp tục làm cho chúng ta nhận biết Chúa Cha và Chúa Con. Ngài là Đấng soi sáng, hướng dẫn chúng ta nhận ra chân lý, nhận ra ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời. Sống mầu nhiệm Ba Ngôi là lắng nghe và để Thần Chân lý hướng dẫn từng bước đi, từng quyết định của chúng ta.

Vậy, làm thế nào để chúng ta, những người Kitô hữu, có thể sống mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi trong đời sống hàng ngày? Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của Tình Yêu và Sự Hiệp Nhất. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba Ngôi Vị nhưng là một Thiên Chúa, sống trong một mối tương quan yêu thương hoàn hảo. Để sống mầu nhiệm này, trước hết, chúng ta được mời gọi sống trong tình yêu của Thiên Chúa Cha: Hãy luôn nhận ra rằng chúng ta là con cái được Ngài yêu thương vô điều kiện. Mọi điều tốt lành trong cuộc sống đều là hồng ân của Ngài. Hãy tạ ơn Chúa Cha mỗi ngày và tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài.

Thứ đến, chúng ta được mời gọi sống liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô: Hãy noi gương Chúa Giêsu trong lời nói và hành động. Đặt Chúa Giêsu làm trung tâm đời sống, lắng nghe Lời Ngài, đón nhận Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta sống khiêm nhường, yêu thương, phục vụ, đó chính là chúng ta đang sống theo hình ảnh Chúa Con.

Cuối cùng, chúng ta được mời gọi sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần: Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, ban ơn khôn ngoan và sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua mọi cám dỗ, sống đúng với lời Chúa dạy. Khi chúng ta mở lòng cho Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ biến đổi chúng ta, giúp chúng ta trở thành chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa.

Trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về gia đình anh Nam và chị Huệ – một minh chứng sống động cho tình yêu thương và đức tin. Gia đình họ thực sự phản ánh sự hiệp nhất và tình yêu thương mà Chúa Ba Ngôi biểu trưng trong đời sống thường ngày.

Anh Nam là một người chồng, người cha mẫu mực, luôn là trụ cột vững chãi. Anh thức khuya, dậy sớm để lo toan việc nhà và công việc xã hội, là bờ vai vững chắc cho cả gia đình. Chị Huệ, người vợ, người mẹ đảm đang, là trái tim của ngôi nhà. Chị dịu dàng, ân cần chăm sóc chồng con bằng những bữa ăn ấm áp và sự quan tâm tận tình.

Hai con của họ, Bi 13 tuổi và Na 10 tuổi, đều ngoan ngoãn và hiếu thảo. Bi lém lỉnh, tự giác học tập, biết giúp đỡ bố mẹ và yêu thương em. Na thì hiền lành, ít nói và luôn vâng lời. Mỗi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm, chia sẻ những câu chuyện trong ngày. Đặc biệt, trước khi đi ngủ, họ thường dành ít phút để đọc kinh chung với nhau. Cuối tuần, ngoài việc đi lễ, nghỉ ngơi và làm việc nhà, họ còn cùng nhau đi dã ngoại. Chị Huệ còn dành thời gian dạy giáo lý cho các em tại nhà thờ, góp phần vun đắp đời sống đức tin cho các em nhỏ.

Dù đôi lúc có những bất đồng nhỏ to, nhưng gia đình anh Nam và chị Huệ luôn lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau hòa giải. Chính tình yêu thương, sự tôn trọng và sẻ chia đã gắn kết họ thành một thể thống nhất, mang lại niềm vui và bình an. Gia đình nhỏ này không chỉ là một tổ ấm tràn ngập tiếng cười mà còn là một điểm tựa vững chắc của đức tin và hạnh phúc.

Cũng vậy, Thiên Chúa Ba Ngôi là một cộng đoàn tình yêu hoàn hảo. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba Ngôi Vị nhưng là một Thiên Chúa, luôn hoạt động hài hòa trong tình yêu thương. Khi chúng ta cố gắng sống yêu thương, hiệp nhất với nhau trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, chúng ta đang phản chiếu hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Mỗi hành động bác ái, mỗi lời động viên, mỗi sự tha thứ đều là cách chúng ta làm cho tình yêu của Chúa Ba Ngôi hiện diện giữa thế gian này.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, với tình yêu bao la của Chúa Cha, sự cứu chuộc của Chúa Con, và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, luôn ở cùng và hướng dẫn chúng ta, để chúng ta biết sống hiệp nhất và yêu thương nhau hơn mỗi ngày để làm chứng cho mầu nhiệm tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Amen.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường