
Bài Giảng Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm C
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua nọ nổi tiếng tàn bạo. Ông ta cai trị đất nước bằng bàn tay sắt, khiến dân chúng sống trong sợ hãi. Một ngày nọ, có một vị tướng đại diện cho chính nghĩa nổi lên chống lại vị vua độc ác này. Ông ta tập hợp những người dân nghèo khổ và bị áp bức để đứng lên đấu tranh cho tự do và công bằng.
Cuộc chiến giữa ông và vị vua kéo dài nhiều năm, gây ra nhiều đau khổ và mất mát cho cả hai bên. Cuối cùng, ông giành chiến thắng và trở thành người lãnh đạo mới của đất nước.
Khi lên nắm quyền, ông đã làm một điều khiến mọi người ngạc nhiên. Ông không trả thù những người đã từng ủng hộ vị vua tàn bạo. Thay vào đó, ông kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho nhau và cùng nhau xây dựng một đất nước mới, nơi mà tình yêu thương và hòa bình ngự trị.
Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thật phù hợp với chủ đề chính của các bài đọc Sách Thánh trong Chúa Nhật hôm nay. Nó là một minh họa sống động cho lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: "Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình." Đây là một lời dạy khó khăn, thậm chí là đi ngược lại với bản tính tự nhiên của con người. Chúng ta thường có xu hướng yêu thương những người yêu thương mình và ghét bỏ những người ghét bỏ mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy vượt lên trên những cảm xúc tiêu cực đó và yêu thương tất cả mọi người, kể cả những người đã làm tổn thương chúng ta.
Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe câu chuyện về Đavít và vua Sa-ul. Sa-ul, vì ghen ghét Đavít, đã không ngừng tìm cách hãm hại ông. Tuy nhiên, khi có cơ hội để giết Sa-ul, Đavít đã không làm vậy. Ông đã tha mạng cho Sa-ul, vì kính trọng vị vua đã được Thiên Chúa xức dầu.
Câu chuyện này cho chúng ta thấy lòng nhân từ và sự tha thứ của Đavít. Ông không trả thù cho những gì Sa-ul đã làm với mình, mà ngược lại, ông đã thể hiện lòng nhân từ và sự tôn trọng đối với Sa-ul.
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói về hai Adam: Adam cũ và Adam mới. Adam cũ là người mang trong mình sự yếu đuối và tội lỗi, còn Adam mới là Đức Kitô, Đấng mang đến cho chúng ta sự sống và ân sủng.
Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta hãy từ bỏ con người cũ với những thói hư tật xấu, nhất là sự ích kỷ, hận thù, ghen ghét, để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Con người mới ấy là con người của tình yêu thương, của sự tha thứ và của lòng nhân từ.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta một điều khó khăn, đó là yêu kẻ thù. Ngài không chỉ dạy chúng ta yêu thương những người yêu thương mình, mà còn phải yêu thương cả những người ghét bỏ và hãm hại mình.
Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta phải làm ơn cho những người ghét mình, chúc phúc cho những người nguyền rủa mình và cầu nguyện cho những người vu khống mình. Ngài muốn chúng ta trở nên giống như Cha trên trời, là Đấng nhân hậu với tất cả mọi người, kể cả những người bội bạc và gian ác.
Như vậy, qua ba bài đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đó là tình yêu thương và sự tha thứ. Chúa Giêsu muốn chúng ta sống một cuộc sống yêu thương và tha thứ như Ngài.
Yêu thương không chỉ là một cảm xúc, mà là một hành động cụ thể. Yêu thương có nghĩa là chúng ta phải đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả những người không yêu thương chúng ta. Yêu thương cũng có nghĩa là chúng ta phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta.
Tha thứ không phải là quên đi những gì người khác đã làm với mình, nhưng là buông bỏ oán hận và tức giận. Tha thứ là một hành động giải thoát cho chính chúng ta, giúp chúng ta không bị trói buộc bởi những cảm xúc tiêu cực.
Để sống được Lời Chúa hôm nay, chúng ta cần phải thực hành những điều sau đây:
Yêu thương mọi người: đây không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là đối với những người khó ưa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù. Yêu thương không chỉ là cảm xúc, mà còn là hành động. Chúng ta thể hiện tình yêu thương bằng cách đối xử tốt với mọi người, giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn.
Tha thứ cho người khác: đây cũng là một thử thách lớn. Khi bị tổn thương, chúng ta thường có xu hướng oán hận và tức giận. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình. Tha thứ không có nghĩa là quên đi nỗi đau, mà là buông bỏ oán hận và tức giận để có thể chữa lành vết thương lòng.
Làm ơn cho người khác: đây là một cách để thể hiện lòng biết ơn đối với Chúa. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta đang làm điều tốt cho Chúa. Hãy làm những điều tốt cho người khác một cách vô tư, không mong được trả ơn hay đền đáp.
Cầu nguyện cho người khác: đây là một cách để chia sẻ tình yêu thương của mình với mọi người. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, chúng ta xin Chúa ban cho họ những điều tốt lành. Hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, kể cả những người ghét chúng ta như xưa trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ đã hành hạ Ngài.
Tóm lại, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống một cuộc sống yêu thương và tha thứ. Đó là con đường duy nhất để chúng ta trở nên giống như Cha trên trời và được hưởng hạnh phúc thật sự. Xin Chúa giúp chúng ta có thể thực hiện được những điều này trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường