Bài giảng Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm C
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua kia rất giàu có và quyền lực. Ông ta có tất cả mọi thứ trên đời: vàng bạc châu báu nhiều vô kể, danh tiếng lẫy lừng khắp nhân gian, và quyền lực cao cả thiên hạ không ai sánh bằng. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, ông cảm thấy trống rỗng và bất an. Ông luôn lo lắng về việc mất đi những gì mình đang có, và không bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc.
Một ngày nọ, có một người hành khất nghèo khổ đến xin ăn. Nhà vua nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ, nghĩ rằng ông ta là một kẻ vô dụng và bất hạnh nhất trên đời. Nhưng người ăn xin lại mỉm cười và nói: "Tâu đức vua, tôi là một kẻ hành khất, trong tay không có gì cả, nhưng tôi lại rất hạnh phúc. Bởi vì tôi có một kho báu vô giá, đó là niềm tin vào Thiên Chúa."
Nhà vua ngạc nhiên trước lời nói đầy quyết đoán của người ăn xin. Ông ta bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình. Ông nhận ra rằng mình đã quá chú trọng vào những thứ vật chất, danh vọng và quyền lực bên ngoài mà quên mất những giá trị tinh thần bên trong.
Từ đó, nhà vua bắt đầu thay đổi cách sống của mình. Ông sống khiêm nhường hơn, yêu thương mọi người, tôn trọng những người yếu thế, chia sẻ của cải của mình cho người nghèo, giúp đỡ những người gặp khó khăn, và dành thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm về Thiên Chúa. Dần dần, ông cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn.
Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ,
Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trên đây là một lời nhắc nhở quan trọng về giá trị thực sự của cuộc sống. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Giêrêmia đã nói: "Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa." Lời tiên tri này cho chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta chỉ dựa vào những thứ vật chất bên ngoài, vào sức mạnh và quyền lực của con người, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Bởi vì những thứ đó chỉ là tạm bợ, có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Ngược lại, tiên tri Giêrêmia cũng nói: "Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ." Đây là chìa khóa để có được hạnh phúc đích thực. Khi chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ có được một niềm hy vọng vững vàng, một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống. Chúng ta sẽ không còn lo lắng, sợ hãi, bất an, hay thất vọng nữa, bởi vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, che chở và giúp đỡ chúng ta.
Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô đã nói về sự sống lại của Đức Kitô. Ngài khẳng định rằng, nếu Đức Kitô không sống lại, thì niềm tin của chúng ta là vô ích. Nhưng Đức Kitô đã sống lại, và đó là bằng chứng cho thấy rằng, sau cuộc đời này, sẽ có một cuộc sống vĩnh cửu dành cho những người tin vào Ngài.
Đây là một niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta. Nó giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nó cũng giúp chúng ta hiểu được giá trị thực sự của cuộc sống này. Cuộc sống không chỉ là những niềm vui, những thành công, mà còn là những đau khổ, những mất mát. Nhưng tất cả những điều đó đều có ý nghĩa, đều góp phần vào hành trình đức tin của chúng ta.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói về những mối phúc và những lời chúc dữ. Ngài nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười."
Những lời này của Chúa Giêsu có thể khiến chúng ta ngạc nhiên. Tại sao nghèo khó, đói khát, khóc lóc lại là phúc? Điều này xem ra nghịch lý, đi ngược lại với xu hướng của thời đại khi mọi người đang ra sức xóa đói giảm nghèo, đang cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống? Tuy nhiên, đó chỉ là cách suy nghĩ của người đời, còn nếu chúng ta dùng ánh sáng đức tin mà suy nghĩ những lời của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy điều đó hoàn toàn có lý. Bởi vì, khi chúng ta trải qua những khó khăn, thử thách, những thất bại trong cuộc sống, chúng ta sẽ cảm nhận được sự yếu đuối của mình, và chúng ta sẽ tìm đến Thiên Chúa để được giúp đỡ. Chúng ta sẽ học được cách trân trọng những gì mình đang có, và chúng ta sẽ biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.
Ngược lại, Chúa Giêsu cũng nói: "Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc."
Những lời này không có nghĩa là Chúa Giêsu ghét những người giàu có, no đủ, vui cười. Nhưng Ngài muốn cảnh báo chúng ta rằng, nếu chúng ta chỉ chú trọng vào những thứ vật chất bên ngoài, vào những niềm vui mau qua chóng hết, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Bởi vì những thứ đó chỉ là tạm bợ, có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Kính thưa cộng đoàn,
Ba bài đọc hôm nay đưa chúng ta đến một câu hỏi quan trọng: Chúng ta đang đặt niềm tin vào đâu? Chúng ta đang tin tưởng vào ai và vào điều gì? Chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc ở đâu? Chúng ta có đang sống đúng theo ý Chúa không?
Lời Chúa cho chúng ta thấy rõ rằng, hạnh phúc đích thực không thể tìm thấy ở những điều chóng qua, ở sức mạnh con người, hay ở những lời tâng bốc của thế gian. Hạnh phúc đích thực chỉ có thể tìm thấy ở nơi Thiên Chúa, nơi Đấng là nguồn mạch của niềm vui và sự sống.
Những người đặt niềm tin vào sức mạnh con người, họ giống như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc, sống ở những nơi khô cháy, vùng đất mặn không người ở. Cuộc đời của họ thiếu vắng sự sống, thiếu vắng niềm vui, và thiếu vắng hy vọng.
Ngược lại, những người đặt trọn niềm tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa, họ giống như cây trồng nơi bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi đất tốt bên nguồn nước, không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi, không lo ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả luôn. Cuộc đời của họ tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm vui, và tràn đầy hy vọng.
Thánh Phaolô cũng khẳng định với chúng ta rằng, nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong cuộc đời này mà thôi, thì chúng ta là những người vô phúc nhất trong thiên hạ. Bởi vì, nếu Đức Kitô không sống lại, thì mọi sự chúng ta tin đều là vô nghĩa.
Nhưng không, Đức Kitô đã sống lại, và Ngài đã mở đường cho chúng ta đến với sự sống vĩnh cửu. Vì vậy, chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng, cậy trông vào Ngài, và hãy sống theo những lời dạy của Ngài.
Ước gì Lời Chúa hôm nay sẽ giúp mỗi người chúng ta có một cuộc sống ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, và tràn đầy hy vọng hơn. Amen.