BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXII THƯƠNGG NIÊN - NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Có bao giờ trong hành trình cuộc sống, quý ông bà và anh chị em cảm thấy áp lực đời sống đè nặng trên vai quá sức, đến nỗi chúng ta muốn buông xuôi và buông bỏ tất cả?
Trong bài đọc 1 hôm nay, tiên tri Giêrêmia đã trải qua một cuộc giằng xé nội tâm vô cùng dữ dội. Ông kiệt sức vì sứ vụ, mệt mỏi trước sự nhạo báng của người đời đến mức muốn thốt lên: "Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa". Thế nhưng, ngọn lửa yêu mến Chúa âm ỉ trong xương cốt lại không cho phép ông bỏ cuộc.
Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu công khai báo trước con đường Người phải đi: qua đau khổ, qua cái chết rồi mới tiến tới vinh quang Phục Sinh. Khi Phêrô can gián Chúa vì sợ hãi hy sinh, Chúa đã chấn chỉnh ông và đưa ra lời mời gọi cốt lõi cho bất kỳ ai muốn làm môn đệ Ngài: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ chính mình, và vác thập giá mình mà theo".
Thập giá mà Chúa Giêsu nói đến không phải là sự bế tắc, bất hạnh hay số phận bi lụy, mà chính là lòng trung thành và tình yêu thương được tôi luyện qua những biến cố nghiệt ngã của đời người. Chúa không bảo chúng ta đi tìm kiếm đau khổ, nhưng Người mời gọi ta can đảm đón nhận, vượt qua nó bằng niềm tin và dấn thân theo dấu chân Người.
Để thấy rõ huấn gương vác thập giá theo chân Chúa đang diễn ra sống động ngay trong lòng Giáo phận chúng ta, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn câu chuyện đầy xúc động vừa xảy ra tại giáo xứ Hải Lập.
Trong những ngày mưa bão xối xả vừa qua, đại diện Ban Caritas Thanh Hóa đã lặn lội tìm về giáo xứ Hải Lập để thắp hương, cầu nguyện cho anh Gioan Ngô Văn Chung. Vì gánh nặng mưu sinh, anh Chung phải gác lại gia đình và người thân nơi quê nhà, sang Hàn Quốc lao động mới hơn một năm thì đột ngột qua đời do một cơn đột quỵ quái ác. Người trụ cột của gia đình ra đi, để lại người vợ trẻ là chị Nga cùng 5 đứa con thơ dại, cháu lớn nhất mới lớp 8, cháu nhỏ nhất vẫn còn bế trên tay.
Hiện tại hoàn cảnh gia đình chị Nga vô cùng tang thương. Mấy mẹ con co cụm trong căn nhà cấp bốn dột nát; mưa bão bủa vây phải mang từng chiếc chậu ra hứng nước. Điều đáng nói, chị Nga là một người tân tòng—chị mới theo Đạo khi kết hôn với anh Chung. Bước vào đời sống đức tin chưa lâu, chị đã phải đối diện với biến cố mất mát quá lớn lao, tưởng chừng như gục ngã.
Thế nhưng, chị Nga không buông xuôi. Nơi người phụ nữ tân tòng ấy, chúng ta thấy một đức tin kiên cường. Chị đang sống tinh thần "từ bỏ mình" theo Lời Chúa dạy: từ bỏ sự yếu đuối, gác lại nỗi đau cá nhân để đứng vững làm chỗ dựa cho 5 đứa con thơ. Chị đang ôm lấy cây thập giá đời mình bằng tinh thần của một người môn đệ Chúa Giêsu.
Nhưng điều ấm áp và đẹp đẽ nhất là chị không vác thập giá ấy một mình. Lời mời gọi vác thập giá của Chúa không biến chúng ta thành những người cô đơn. Bên cạnh chị Nga luôn có sự hiện diện, cầu nguyện và đỡ nâng của cộng đoàn giáo xứ, bà con lối xóm, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và Ban Caritas Thanh Hóa. Những lời chia sẻ, động viên và số tiền quyên góp gửi đến gia đình chị Nga là bằng chứng sống động cho thấy tình thương Chúa đang hiện diện qua những bàn tay sẻ chia.
Thánh Phaolô trong Bài đọc II nhắn nhủ: "Hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa". Tình yêu thương mà cộng đoàn nâng đỡ gia đình chị Nga chính là "của lễ sống động" đó.
Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh kiên cường của chị Nga cùng Lời Chúa hôm nay đang đến cho chúng ta những bài học thực tế:
Thứ nhất, chúng ta được mời gọi từ bỏ mình để vác thập giá theo chân Chúa: Vác thập giá không phải là chịu đựng số phận một cách thụ động. Sống đức tin là can đảm đối diện với khó khăn, từ bỏ sự ngã lòng để chọn sống vì yêu thương và trách nhiệm.
Thứ hai, chúng ta được mời gọi trở thành người trợ giúp vác thập giá: Chúa Giêsu vác thập giá vì chúng ta, và Người mời gọi chúng ta gánh vác đỡ đần cho nhau. Mỗi lần nâng đỡ một gia đình hoạn nạn, thăm hỏi một bệnh nhân, hay sẻ chia một chút vật chất cho người nghèo, chúng ta đang trở thành những "Simôn Xirênê" vác thập giá đỡ anh chị em mình.
Thứ ba, chúng ta được mời gọi đổi mới tâm trí trước thói đời: Thói đời dạy người ta né tránh rắc rối và chỉ vun vén cho bản thân. Nhưng Lời Chúa khẳng định: "Ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống". Khi biết hy sinh sự thoải mái cá nhân để hướng về người khác, chúng ta mới thực sự tìm thấy giá trị vinh quang của Nước Trời.
Ước gì qua Thánh lễ hôm nay, xin Chúa củng cố đức tin cho chị Nga cùng 5 con nhỏ, ban sức mạnh để chị tiếp tục kiên cường vác thập giá vượt qua giông bão. Đồng thời, xin Chúa cũng đốt lên trong lòng mỗi người chúng ta ngọn lửa bác ái, để chúng ta luôn sẵn sàng mở rộng bàn tay, cùng nhau gánh vác khó khăn, trọn niềm hy vọng bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá tiến về vinh quang Phục Sinh trên Nước Trời. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)