Bài Giảng Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm C
Trong hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa, tôi đã có diễm phúc chứng kiến những tấm lòng vàng thật đẹp. Có những anh chị em ở trong nước, có cả bà con ở tận hải ngoại, ngày đêm hy sinh dành dụm những đồng tiền quý giá để gửi về giúp đỡ những người kém may mắn. Họ xây nhà tình thương, mua xe lăn cho người khuyết tật, lo bữa cơm, thuốc men cho bệnh nhân và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Những việc làm đó là một minh chứng sống động cho lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: "Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời."
Những ân nhân của chúng ta, họ đang chuẩn bị hành trang cho Nước Trời, đang xây dựng kho tàng vĩnh cửu. Họ chính là những người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, sống trong tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến.
Các Bài đọc hôm nay đưa chúng ta trở về với lịch sử cứu độ. Bài trích sách Khôn Ngoan kể về đêm Vượt Qua lịch sử của dân Do Thái, nơi họ đã tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa và biết chắc rằng Chúa sẽ cứu thoát họ.
Bài đọc thứ hai trích thư gửi tín hữu Do Thái thì làm nổi bật vai trò của đức tin. Đức tin không phải là sự tin tưởng mù quáng, mà là cốt yếu của những thực tại chúng ta mong đợi. Tổ phụ Abraham, nhờ đức tin, đã vâng lời Chúa mà ra đi đến một miền đất xa lạ. Ông đã sống như một lữ khách, mong đợi một "thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập."
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những người lữ hành trên trần gian, đang hướng về một quê hương vĩnh cửu. Chính đức tin vào lời hứa của Chúa sẽ là la bàn dẫn đường cho chúng ta vượt qua biển đời trần gian mà tiến về thiên quốc.
Đoạn Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay là lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu, thúc giục chúng ta sống trong tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng. Đây không phải là sự chờ đợi thụ động, mà là một thái độ sống chủ động, biến mỗi khoảnh khắc trần gian thành cơ hội để chuẩn bị hành trang để tiến về nhà Cha trên trời.
Chúa mời gọi chúng ta "hãy sắm cho các con những túi không hư nát" bằng cách dùng của cải vật chất để làm việc bác ái. Tiền bạc, của cải là những thứ chóng qua, nhưng khi chúng ta cho đi, chúng lại trở thành kho tàng vĩnh cửu trên trời. Mỗi bữa cơm cho người đói, mỗi chiếc xe lăn cho người khuyết tật, mỗi mái nhà cho người vô gia cư... tất cả đều là những "kho tàng không hao mòn," là hành trang quý giá chúng ta mang theo về Nước Trời.
Song song với việc làm thiện, Chúa cũng nhắn nhủ chúng ta phải "thắt lưng, cầm đèn cháy sáng trong tay." Đây là hình ảnh của một đời sống đạo đức, thánh thiện, luôn sẵn sàng. Ngọn đèn cháy sáng biểu trưng cho đức tin mạnh mẽ và những việc làm tốt lành của chúng ta. Khi ta sống yêu thương, phục vụ, tha thứ và cầu nguyện, ngọn đèn ấy sẽ luôn rực sáng, soi đường cho chính ta và cho những người xung quanh.
Hãy để mỗi ngày sống là một sự chuẩn bị, mỗi hành động yêu thương là một lời kinh, để khi Chúa đến bất ngờ, Người sẽ thấy chúng ta đang trung tín làm việc và sẵn sàng mở cửa đón Người vào.
Như vậy, Lời Chúa Giêsu không chỉ là một lời răn dạy, mà còn là một lời mời gọi thiết tha, một kim chỉ nam cho hành trình đức tin của mỗi chúng ta. "Hãy sắm cho các con những túi không hư nát.” Lời ấy vang vọng trong cuộc sống của chúng ta, được minh chứng một cách sống động qua những hành động bác ái giống như những việc sẻ chia của các ân nhân Caritas Thanh Hóa.
Họ đã biến những đồng tiền "hư nát," những của cải trần gian chóng qua, thành những kho tàng vĩnh cửu trên trời. Mỗi viên gạch xây nên một mái nhà tình thương, mỗi chiếc xe lăn được trao tặng, mỗi bữa cơm cho người nghèo đều là một lời cầu nguyện, một hành động yêu thương cụ thể. Họ không tích trữ của cải cho riêng mình, mà dùng chúng để gieo trồng hạt giống yêu thương, để chuẩn bị một hành trang quý giá cho cuộc gặp gỡ với Chúa.
Câu chuyện của họ nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của việc sống tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức không phải là thức trắng đêm để chờ đợi, mà là sống mỗi ngày với một trái tim mở rộng, một đôi mắt biết nhìn thấy những người xung quanh cần giúp đỡ. Sẵn sàng không phải là chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi xa, mà là chuẩn bị tâm hồn mình bằng lòng tin và hy vọng, bằng những việc làm bác ái, phục vụ không ngừng.
Chúng ta, mỗi người, cũng được mời gọi sống như vậy. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất: một lời an ủi, một nụ cười thân thiện, một sự giúp đỡ đúng lúc. Mỗi hành động ấy là một viên gạch xây dựng kho tàng trên trời, là một ngọn đèn thắp sáng trên đường đời. Khi chúng ta sống với lòng yêu mến, với một trái tim quảng đại, chúng ta đang sống trong tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng, để khi Chúa gọi, chúng ta có thể vui vẻ mở cửa đón Người vào trong Vương Quốc của Người.
Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban cho chúng ta một đức tin mạnh mẽ, một trái tim biết yêu thương và một tinh thần luôn tỉnh thức, để chúng ta xứng đáng là những người đầy tớ trung tín của Người. Amen.
Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám Đốc Caritas Thanh Hoá