Tòa Thánh mời gọi Kitô hữu và Phật tử trở thành “những người kiến tạo hòa bình”

13/05/2026
5
Các Phật tử mừng lễ Phật đản tại Magelang, Central Java (2025)

Nhân lễ Phật đản 2026, Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh đã gửi sứ điệp đến các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, mời gọi Kitô hữu và Phật tử cùng cộng tác xây dựng một nền hòa bình “không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí”, dựa trên lòng từ bi, đối thoại và sự hoán cải nội tâm. Sứ điệp nhấn mạnh vai trò của các tôn giáo trong việc chữa lành chia rẽ và vun đắp hòa bình giữa một thế giới đầy xung đột và nghi kỵ.

Vatican News

Sứ điệp do Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, và Đức ông Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, Tổng Thư ký của Bộ, ký tên. Văn kiện không chỉ gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ Phật đản, kỷ niệm ngày sinh, giác ngộ và nhập Niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn suy tư về hòa bình trong bối cảnh thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, hận thù và sự thiếu tin tưởng lẫn nhau.

Hòa bình trước hết phải bắt đầu từ trái tim con người

Sứ điệp nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh hay một mục tiêu chính trị, nhưng trước hết phải bắt đầu từ trái tim con người. Trích Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV, văn kiện viết: “Hòa bình hiện hữu; hòa bình muốn cư ngụ trong chúng ta. Hòa bình có sức mạnh dịu dàng để soi sáng và mở rộng sự hiểu biết của chúng ta; hòa bình chống lại và vượt thắng bạo lực”.

Bộ Đối thoại Liên tôn cũng cảnh báo rằng thế giới đang đối diện với nguy cơ rơi vào “vòng xoáy nguy hiểm của sự nghi kỵ và thù địch”, trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc sắc tộc-tôn giáo gia tăng và tôn giáo đôi khi bị lợi dụng để gây chia rẽ.

“Hận thù không thể dập tắt bằng hận thù; chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù”

Từ truyền thống Phật giáo, sứ điệp trích dẫn kinh Pháp cú: “Hận thù không thể dập tắt bằng hận thù; chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù”. Đồng thời, văn kiện cũng nhắc đến Kinh Từ Bi với lời mời gọi con người không nuôi dưỡng thù hận hay mong muốn gây tổn hại cho tha nhân.

 “Phúc thay ai xây dựng hòa bình”

Đặt những giáo huấn ấy song song với lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” và “Phúc thay ai xây dựng hòa bình”, Bộ Đối thoại Liên tôn khẳng định rằng Phật giáo và Kitô giáo gặp nhau nơi lời mời gọi sống một nền hòa bình được thực hành bằng đời sống cụ thể.

Tôn giáo: nơi nuôi dưỡng tha thứ, công lý và hy vọng

Sứ điệp kết thúc với lời kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo trở thành những đối tác chân thành trong đối thoại và hòa giải, đồng thời mời gọi các cộng đồng tôn giáo trở thành nơi nuôi dưỡng tha thứ, công lý và hy vọng cho nhân loại hôm nay.
 

Nguồn: Vatican News