Trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Nam Sudan, Đức cha Christian Carlassare, Giám mục giáo phận Bentiu, đã gửi sứ điệp Giáng Sinh đầy hy vọng tới các tín hữu, khẳng định rằng mảnh đất non trẻ và bị tổn thương này chính là “một dụ ngôn sống động của lễ Giáng Sinh”. Giữa đau khổ chồng chất, ngài mời gọi mọi người khẩn thiết sống tinh thần gần gũi, liên đới và dấn thân cụ thể cho những ai đang chịu đau khổ.
Vatican News
Ngày 13/12/2025, những tin tức từ khu vực tiếp tục nói về xung đột và bạo lực. Mới đây nhất, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào mỏ dầu Heglig, một điểm chiến lược nằm ở khu vực biên giới giữa Sudan và Nam Sudan, khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Các cuộc tấn công vào cơ sở y tế và trường học, trong đó có vụ thảm sát tại nhà trẻ al-Hanan khiến hơn 120 người, bao gồm nhiều trẻ em, thiệt mạng, đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo ngại sâu sắc.
Trước thực trạng đó, Đức cha Carlassare lên tiếng: “Trong cuộc xung đột này, không còn sự tôn trọng đối với mạng sống con người. Tất cả chúng ta, cùng với cộng đồng quốc tế, cần phải cảm thấy một mối quan tâm sâu xa”. Ngài tiếp tục kêu gọi ngừng bắn và nỗ lực hòa giải, đồng thời chia sẻ cách Giáo hội địa phương đang chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Trong sứ điệp mục vụ, ngài nhấn mạnh rằng Giáng Sinh là “lễ của sự gần gũi và tình huynh đệ”. Dựa trên kinh nghiệm hơn 20 năm sống và phục vụ tại Nam Sudan, ngài cho biết mình đã chứng kiến cả ánh sáng lẫn bóng tối: niềm vui của các thỏa thuận hòa bình, nhưng cũng là nỗi đau của xung đột nội bộ khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, sống trong nghèo đói và mất phẩm giá. Tuy nhiên, chính giữa những đổ nát ấy, Tin Mừng nhắc nhở rằng “niềm hy vọng không bao giờ là ảo tưởng, nhưng là một hạt giống bền bỉ, có thể nảy mầm ngay cả trên mảnh đất khô cằn”.
Đức cha Carlassare mơ ước về một Nam Sudan nơi trẻ em được vui chơi không sợ hãi, thanh thiếu niên được đến trường, phụ nữ không phải đối diện nguy cơ tử vong khi sinh con, và các nguồn tài nguyên trở thành động lực phát triển chứ không phải nguyên nhân của bất công. Theo ngài, chính trong sự nghèo khó và mong manh ấy, Thiên Chúa đã chọn đến gần nhân loại nơi hang đá Bêlem, để tỏ lộ “sự giàu có đích thực là tình yêu của Ngài”.
Kết thúc sứ điệp, Đức cha mời gọi các tín hữu “nhìn thế giới bằng ánh mắt của Hài Nhi Giêsu”, Đấng không thống trị nhưng hiến trao, không áp đặt nhưng yêu thương. Đó chính là món quà mà người Kitô hữu hôm nay có thể dâng tặng cho nhân loại bị tổn thương: “một tình yêu không giới hạn, một niềm hy vọng bền bỉ và một đức tin xây dựng tình huynh đệ”.
Nguồn: vaticannews








.jpg)
