SVCG Thanh Hóa Tại Sài Gòn: “Vầng Trăng Tuổi Thơ 2025” - Hành Trình Gieo Mầm Yêu Thương Cùng Thiếu Nhi Đồng Bào K'Ho

08/10/2025
19

Với ước mong sống tinh thần bác ái và đáp lại lời mời gọi của Tin Mừng, vào ngày 03 đến 05/10/2025, Nhóm Giới trẻ_Sinh viên Công giáo (GT_SVCG) Thanh Hóa tại Sài Gòn chúng con đã tổ chức thành công chương trình Bác ái Trung thu mang tên “Vầng Trăng Tuổi Thơ” tại Giáo xứ Gia Lành (Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng). Hành trình quy tụ gần 40 bạn sinh viên, cùng sự đồng hành của Cha Đồng hành Phêrô, Thầy Đồng hành cùng quý Ân Thân Nhân đã mang đến một mùa trăng đoàn viên ấm áp và ý nghĩa cho gần 400 em thiếu nhi nơi đây.

 


MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CHUYẾN ĐI
“Vầng Trăng Tuổi Thơ” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần sẻ chia và bác ái của các bạn sinh viên Công giáo xa quê, hướng đến việc mang niềm vui, quà tặng và ánh sáng yêu thương đến với các em nhỏ vùng cao, giúp các em có một mùa Trung Thu trọn vẹn, tràn ngập tiếng cười.

 


NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
Ngay từ sáng sớm ngày 04/10, khuôn viên Giáo xứ Gia Lành đã trở nên rộn ràng với không khí chuẩn bị tấp nập của các anh chị em sinh viên. Từ việc trang trí sân khấu, dựng các gian hàng trò chơi, đến sắp xếp từng phần quà nhỏ, tất cả đều được thực hiện trong sự hăng say và phối hợp nhịp nhàng. Những giọt mồ hôi đã rơi, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn luôn nở trên môi, bởi lẽ mỗi người đều ý thức rằng mình đang góp phần dệt nên một ngày hội ngập tràn niềm vui cho các em nhỏ.


Buổi chiều cùng ngày, Nhóm bắt đầu với các gian hàng trò chơi dân gian sôi động, thu hút gần 400 em thiếu nhi và cả phụ huynh cùng tham gia. Các gian hàng trò chơi được diễn ra với một "luật chơi" rất đặc biệt: luật của tình yêu thương. Ở đó, chiến thắng không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là món quà mà các anh chị muốn dành tặng cho các em. Vì vậy, bằng một chút "nhắm mắt" đầy chủ ý và những lời cổ vũ nhiệt tình, các anh chị đã đảm bảo rằng không em nhỏ nào phải ra về mà thiếu đi nụ cười rạng rỡ. 


Sau những giờ phút vận động hết mình, các em và cả đoàn đã cùng nhau thưởng thức bữa ăn xế với món mì xào thân thương do chính tay các bạn trong ban ẩm thực chuẩn bị.



Năng lượng được nạp đầy cũng là lúc ngày hội văn nghệ chính thức bắt đầu. Những tiết mục múa hát, kịch nghệ “cây nhà lá vườn” nhưng đầy nhiệt huyết của các bạn sinh viên đã mang đến một không khí lễ hội thật sự. Không còn khoảng cách, các bạn sinh viên đã cùng hòa mình với các em thiếu nhi qua những vũ điệu, bài ca và những câu đố dí dỏm, tạo nên một không gian lễ hội đầy ắp tiếng cười và nhộn nhịp.


Khi ánh chiều tà buông xuống, khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đã đến. Hàng trăm chiếc lồng đèn lung linh được thắp sáng, tạo thành một dòng sông ánh sáng ấm áp trong buổi rước đèn. Ngay sau đó, gần 400 phần quà yêu thương, được gói ghém từ sự chung tay của rất nhiều tấm lòng, đã được trao đến tận tay các em. Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn của các em chính là món quà quý giá và là phần thưởng lớn nhất dành cho những người phục vụ.


HÀNH TRÌNH TẠ ƠN
Chuyến đi phục vụ được khép lại bằng một ngày Chúa Nhật đầy hồng ân. Cả đoàn đã cùng nhau hành hương về bên Mẹ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang - Dambri (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Đặc biệt, Nhóm đã được Cha xứ và quý Sơ tại Trung tâm đón tiếp nồng hậu bằng một bữa trưa thân mật và được hiệp dâng một Thánh lễ riêng thật sốt sắng trước khi trở về. Trong không gian linh thiêng, mọi người cùng dâng lời tạ ơn, cùng cầu nguyện cho bình an và cho hành trình yêu thương được tiếp nối mãi.


LỜI TRI ÂN VÀ CẢM TẠ
Để có được một hành trình trọn vẹn và ý nghĩa như vậy, Nhóm GT_SVCG Thanh Hóa tại Sài Gòn chúng con xin được dâng lời tạ ơn và tri ân sâu sắc:
🔹 Trước hết, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, đã luôn gìn giữ và quan phòng cho chuyến đi được diễn ra mọi sự tốt đẹp.
🔹 Chúng con xin hết lòng tri ân:
Cha Đồng hành Phêrô và Thầy Đồng hành, những người đã luôn ở bên cạnh để dìu dắt, nâng đỡ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng con từ những ngày đầu chuẩn bị cho đến khi hành trình khép lại.
Quý Cha xứ, Quý Sơ và cộng đoàn Giáo xứ Gia Lành, cùng Quý Cha và Quý Sơ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang - Đam Bri. Chúng con xin tạ ơn vì đã rộng lòng thương mến, mở rộng vòng tay đón nhận chúng con như người nhà và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con trong những ngày lưu lại.
Quý Ân nhân, Thân nhân và toàn thể cộng đoàn, những người đã luôn âm thầm cầu nguyện, động viên và quảng đại hỗ trợ chúng con về cả vật chất lẫn tinh thần.
🔹 Một cách đặc biệt, chúng con xin tri ân Quý Cha xứ và cộng đoàn các Giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn: Gx. Thị Nghè, Gx. Bùi Phát, Gx. Gioan Phaolô II, Gx. Phú Quý, và Gx. Vinh Sơn Phaolô, vì đã thương mến đón nhận và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng con có những gian hàng gây quỹ tại khuôn viên giáo xứ. Sự hiệp thông và nâng đỡ quý báu này là một minh chứng sống động cho tình bác ái liên đới, không phân biệt giáo phận, đã tiếp thêm sức mạnh cho những người trẻ chúng con.
Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý ân nhân, quý cộng đoàn và tất cả các bạn sinh viên đã chung tay góp sức - từ khâu chuẩn bị, gây quỹ đến đồng hành trong suốt chuyến đi. Nhờ sự đồng lòng ấy, “Vầng Trăng Tuổi Thơ 2025” đã thật sự tỏa sáng - không chỉ trên bầu trời Di Linh, mà còn trong trái tim của mỗi người tham dự.
Hẹn gặp lại tất cả trong những chuyến bác ái sắp tới, nơi yêu thương tiếp tục được lan tỏa và đức tin được nuôi dưỡng từng ngày.


Ban Truyền Thông,
Giới trẻ_Sinh viên Công Giáo Thanh Hóa tại Sài Gòn.