ĐÓN TIẾP-TRÒ CHƠI ĐỒNG ĐỘI (TEAM BUILDING)
Xe khởi hành từ thành phố vào đầu giờ chiều thứ Bảy, với gần một giờ di chuyển, các bạn sinh viên đã đến địa điểm tổ chức Lễ Truyền Thống. Sau khi được ban tổ chức đón tiếp, hướng dẫn ghi danh, các bạn sinh viên nhận phòng và tập hợp dưới sân để chuẩn bị cho các hoạt động buổi chiều. Dẫu trời có nhiều mây thậm chí cả mưa, thì bầu khí tại giáo xứ Kẻ Vàng trở nên sôi động và tràn ngập tiếng cười.
HOAN CA VĂN NGHỆ-LỬA TRẠI
Sau giờ ăn tối, các bạn tham gia vào các tiết mục trong Đêm Hoan Ca nhanh chóng di chuyển lên phòng để chuẩn bị, các bạn khác cũng hòa vào bầu khí náo nức, hồ hởi qua các câu chuyện bàn tròn, hay cùng nhau chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho Đêm Hoan Ca. Những hạt mưa nhẹ càng làm cho Đêm Hoan Ca mừng tuổi mới của Nhóm trở nên ấm áp, hấp dẫn và ý nghĩa. Nghi thức cung nghênh thánh Phao-lô và lá cờ của Nhóm, cùng các tiết mục ca-múa-kịch được các bạn sinh viên dày công chuẩn bị đã được thể hiện rất tuyệt vời, để lại trong lòng những người tham dự những cảm xúc riêng.
Khoảnh khắc làm phép lửa có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất, và có lẽ nó sẽ đọng lại mãi trong tâm hồn những người tham dự Lễ Truyền Thống năm nay.
Khi cha chuẩn bị làm phép lửa, một cơn mưa như chút nước đổ xuống, ngỡ tưởng đống lửa kia sẽ chẳng thể được thắp sáng, thế nhưng lạ lùng thay, lửa vẫn cháy cuồn cuộn. Hình ảnh lửa vẫn vươn mình bùng lên và cháy sáng giữa cơn mưa rào chẳng phải là hình ảnh đẹp về niềm Hy Vọng hay sao. Trên hành trình đức tin, dẫu có khó khăn, hiểm nguy và đôi khi chúng vượt ra khỏi sức của con người, thì với niềm cậy trông vào Thiên Chúa, con người sẽ vượt qua tất cả.
CHẦU TẠ ƠN CUỐI NGÀY
Mọi thứ đều có ý nghĩa nếu người ta nhìn nó trong ánh nhìn tích cực, hy vọng, và trong những nghịch cảnh nếu người ta mang trong lòng hạt giống là niềm hy vọng thì họ sẽ khám phá ra những ý nghĩa sâu sắc nơi chính những nghịch cảnh ấy. Sau những hạt mưa trong đêm hoan ca, sau cơn mưa trong đêm lửa trại tất cả được đặt để trong tâm hồn mỗi người những niềm vui và lời tạ ơn để dâng lên Chúa Giê-su Thánh Thể.
DÂNG CHÚA NGÀY MỚI
Thức dậy sau một đêm mệt mỏi vì những giây phút chuyện trò thân tình đến khá khuya, các bạn được mời gọi tiến vào nhà thờ để dâng lên Chúa ngày mới. Dậy sớm hơn mọi ngày, đi vào nhà thờ dâng lên Chúa ngày mới, có lẽ là những hành động lạ lẫm đối với nhiều bạn sinh viên, nhưng qua Giờ Dâng Ngày Mới, các bạn được mời gọi để liên lỉ chạy đến với Chúa và dâng lời tạ ơn trong mọi khoảnh khắc buồn vui của đời mình.
THI GIÁO LÝ VÀ TRÒ CHUYỆN (TALKSHOW)
Cuộc Thi Giáo Lý và Talkshow là những hoạt động của buổi sáng ngày thứ hai của Lễ Truyền Thống, nếu như Cuộc Thi Giáo Lý là cơ hội để các bạn hiểu biết hơn về giáo lý, đời sống đức tin, thì Talkshow là cơ hội để các bạn lắng nghe những chia sẽ thật gần gũi và chân thành của Cha Phê-rô Nguyễn Cao Vinh-người đã đồng hành với Nhóm trên 10 năm trong vai trò Cha Đặc Trách, của anh Diệm - người đại diện cho quý Anh Chị Cựu và của bạn Vân-người trẻ đại diện cho các sinh viên. Qua những chia sẻ về một thời đã qua, cũng như những ưu tư của cha Phê-rô, quý Anh Chị Cựu, các bạn trẻ được khơi dậy ước mơ, và can đảm sống đức tin của mình.
THÁNH LỄ TẠ ƠN
Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh – Quan thầy Nhóm là đỉnh cao của Lễ Truyền Thống. Thánh Lễ được cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ chủ tế, cùng đồng tế với ngài là cha Giu-se Nguyễn Văn Kỷ-Cha Đặc Trách Giới Trẻ Giáo Phận, Cha Phê-rô Nguyễn Văn Toản-Cha Phó Đặc Trách Sinh Viên, cha Bùi Quang Tạo-Cha chánh xứ Kẻ Vàng, và quý cha.
Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho Nhóm mỗi ngày biết noi gương thánh Bổn Mạng mà phục vụ Chúa và mọi người. Sau Thánh Lễ Tạ Ơn, quý cha, quý khách và các bạn sinh viên đã cùng nhau quây quần bên bàn tiệc để chia sẻ niềm vui với nhau.
THĂM HỎI-TRAO QUÀ VÀ GIAO LƯU BÓNG ĐÁ
Đầu giờ chiều, các bạn sinh viên chia nhau đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những cụ già bệnh tật, yếu đau để trao tặng những phần quà, hỏi thăm và cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho gia đình. Những phần quà là sự kết tinh của những nỗ lực bán hàng gây quỹ của Nhóm, cùng sự ủng hộ của quý cha, quý ân thân nhân. Hành trình gây quỹ, thật sự là hành trình đi đến những biên cương của các bạn sinh viên, ở đó các bạn có cơ hội gặp gỡ, đụng chạm được những con người cần sự yêu thương, cần được thấu hiểu và cần lời cầu nguyện.
Sau khi thăm hỏi và tặng quà, trận bóng giao hữu giữa các bạn giới trẻ Giáo Xứ và các bạn Nhóm SVCGTHQN đã diễn ra. Những đường bóng đẹp mắt, những nụ cười và cái bắt tay nồng hậu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp giữa sinh viên và giới trẻ địa phương. Tình thân ái không chỉ còn trong Nhóm, mà còn lan tỏa đến cộng đoàn nơi chúng ta đặt chân đến.
LỜI TRI ÂN
Trong tâm tình cảm tạ, Nhóm SVCGTHQN xin chân thành tri ân quý cha, tu sĩ nam nữ, ban hành giáo Giáo xứ Kẻ Vàng, quý ân nhân, quý Anh Chị Cựu, các bạn giới trẻ giáo xứ Kẻ Vàng, cùng toàn thể các bạn thành viên đã luôn đồng hành cùng Nhóm để chương trình mừng Lễ Truyền Thống được diễn ra tốt đẹp.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh tiếp tục gìn giữ, hướng dẫn và ban muôn ơn lành trên quý cha, tu sĩ nam nữ, ban hành giáo Giáo xứ Kẻ Vàng, quý ân nhân, quý Anh Chị Cựu, các bạn giới trẻ giáo xứ Kẻ Vàng, cùng toàn thể các bạn sinh viên.
Ban Truyền Thông Nhóm SVCGTHQN
Xin xem thêm hình ảnh tại đây