Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép bàn thờ mới, đất thánh Giáo họ Vụ Bản - Giáo xứ Thường Xuân

11/06/2026
381

 


THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ NGHI THỨC LÀM PHÉP BÀN THỜ MỚI, ĐẤT THÁNH GIÁO HỌ VỤ BẢN

Giáo xứ Thường Xuân – Ngày 11.06.2026

Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 9 giờ 00 sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 06 năm 2026, cộng đoàn Giáo họ Vụ Bản, Giáo xứ Thường Xuân - Giáo hạt Hữu Lễ đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép bàn thờ mới, đất thánh giáo họ.

Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi với những cơn mưa nhẹ kéo dài từ sáng sớm, nhưng điều đó không làm giảm bớt niềm vui và lòng sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa. Đông đảo bà con giáo dân, quý khách xa gần đã hiện diện trong bầu khí trang nghiêm và đầy tâm tình để hiệp dâng Thánh lễ đặc biệt này.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với ngài có cha quản hạt Hữu Lễ, quý cha khách. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo họ.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép khuôn viên đất thánh mới. Trong bầu khí linh thiêng, ngài long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho nơi an nghỉ của các tín hữu đã qua đời, đồng thời rảy nước thánh trên toàn bộ khu đất thánh như dấu chỉ thanh tẩy và thánh hóa. Nghi thức đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa đã giúp cộng đoàn cảm nhận sâu sắc niềm hy vọng vào sự sống lại và sự hiệp thông giữa Hội Thánh lữ hành với Hội Thánh vinh thắng.

Sau đó, đoàn đồng tế cùng cộng đoàn bước vào cử hành Thánh lễ tạ ơn. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui khi được hiện diện giữa cộng đoàn Giáo họ Vụ Bản trong ngày hồng phúc này. Ngài chúc mừng cha quản xứ, ban hành giáo và toàn thể bà con giáo dân đã quảng đại cộng tác, hy sinh công sức để hoàn thành công trình đầy ý nghĩa, thể hiện lòng hiếu kính đối với tổ tiên và niềm tin vào sự sống đời sau.

Trong bài giảng, Đức cha giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của bàn thờ và đất thánh trong đời sống đức tin Kitô giáo. Ngài nhấn mạnh rằng bàn thờ là trung tâm của đời sống phụng vụ, là nơi diễn ra Hy tế Thập giá của Đức Kitô được tái diễn cách bí tích qua mỗi Thánh lễ. Bàn thờ cũng là biểu tượng của chính Đức Kitô, Đấng vừa là Tư tế, vừa là Lễ vật dâng hiến cho Chúa Cha để cứu độ nhân loại.

Nói về đất thánh, Đức cha mời gọi cộng đoàn nhìn nơi đây không chỉ là nơi an nghỉ của những người đã khuất, nhưng còn là mảnh đất của niềm hy vọng. Các tín hữu đã qua đời được an táng trong đất thánh như đang chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm để được sống lại trong vinh quang. Vì thế, việc chăm sóc và xây dựng đất thánh không chỉ thể hiện đạo hiếu đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ, mà còn là lời tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm Phục Sinh.

Sau bài giảng, Đức cha Giuse long trọng cử hành nghi thức làm phép bàn thờ mới. Với lời nguyện thánh hiến và nghi thức rảy nước thánh, ngài xin Thiên Chúa chúc lành cho bàn thờ này để từ đây trở thành nơi cử hành các mầu nhiệm thánh, nơi quy tụ cộng đoàn trong lời cầu nguyện và trong Hy tế Tạ ơn của Đức Kitô.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng. Mỗi người hiện diện như được mời gọi hướng lòng về Thiên Chúa, đồng thời tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã an nghỉ trong niềm hy vọng phục sinh.

Sau phép lành cuối lễ, cha quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Sơn thay lời cộng đoàn dâng lời tri ân sâu sắc tới Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách, quý ân nhân xa gần cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Cách riêng, ngài cảm ơn sự quảng đại của cha Phó, tinh thần hiệp nhất và cộng tác của bà con giáo dân Giáo họ Vụ Bản cũng như toàn Giáo xứ Thường Xuân đã chung tay xây dựng và hoàn thiện khuôn viên đất thánh khang trang, xứng hợp là nơi an nghỉ của ông bà tổ tiên và những người thân yêu đã qua đời.

Đối với cộng đoàn Giáo họ Vụ Bản, ngày hồng phúc hôm nay còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn nữa. Kể từ khi giáo họ được thành lập vào năm 1940, trải qua 86 năm hình thành và phát triển đức tin, biết bao thế hệ cha ông đã sống, làm chứng và gìn giữ hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất này. Tuy nhiên, do nhiều hoàn cảnh khác nhau, cộng đoàn vẫn chưa có được một khu đất thánh riêng để an táng và tưởng nhớ những người thân yêu đã qua đời.

Vì thế, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng khu đất thánh hôm nay là niềm mong đợi từ rất lâu của nhiều thế hệ giáo dân. Đây không chỉ là thành quả của sự hy sinh, quảng đại đóng góp về công sức, vật chất và tinh thần của cộng đoàn, mà còn là dấu mốc lịch sử đáng ghi nhớ trong hành trình phát triển của Giáo họ Vụ Bản. Từ nay, nơi đây sẽ trở thành mái nhà chung của những người đã an nghỉ trong Chúa, là nơi con cháu đến viếng thăm, cầu nguyện và tưởng nhớ tổ tiên, đồng thời nhắc nhở mọi người về niềm hy vọng vào sự sống lại và quê hương vĩnh cửu trên Nước Trời.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Công trình bàn thờ mới và đất thánh được hoàn thành không chỉ là thành quả của biết bao hy sinh, đóng góp, nhưng còn là dấu chỉ sống động của đức tin, lòng hiếu thảo và sự hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và các thánh, luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo họ Vụ Bản, để mỗi người tín hữu biết sống đức tin cách vững mạnh và cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày càng thăng tiến trong tình yêu của Chúa.

Ban truyền thông giáo Phận Thanh Hoá