Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, người con của giáo xứ Ba Làng, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ sự. Đồng tế với ngài có quý Cha quê hương và quý Cha khách, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý chức và đông đảo cộng đoàn tín hữu trong tâm tình hiệp thông và tri ân sâu sắc.
Ngay từ sáng sớm, Đất Thánh Ba Làng đã rợp bóng người và ngập tràn ánh nến, hương khói, như dấu chỉ của lòng hiếu thảo và biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên, những người đã dày công vun đắp đời sống đức tin và để lại cho hậu thế một gia sản thiêng liêng vô giá.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse ân cần mời gọi cộng đoàn sống trọn vẹn tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, không chỉ qua việc tưởng nhớ, mà còn bằng những lời cầu nguyện, hy sinh và việc tiếp nối đời sống đức tin mà cha ông đã để lại. Ngài nhấn mạnh: “Cầu nguyện cho những người đã qua đời không chỉ là bổn phận, mà còn là hành vi của lòng tin và lòng mến.Bởi trong Đức Kitô, sự chết không phải là chấm hết, mà là cửa ngõ dẫn vào sự sống vĩnh cửu.”
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, chan hòa yêu thương và hy vọng.
Cuối lễ, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn được hưởng nhan thánh Chúa. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân cảm mến. Mỗi người ra về mang theo niềm an ủi và hy vọng rằng các linh hồn thân yêu luôn được nghỉ yên trong vòng tay nhân hậu của Thiên Chúa, và chính chúng ta hôm nay tiếp tục sống xứng đáng với gia sản đức tin mà tổ tiên đã truyền lại.
BTT Giáo xứ Ba Làng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!






