Nhà thờ Ngọc Đông khánh thành nhà mục vụ và bế mạc tuần Chầu, 20.03.2022

21/03/2022
3403
 
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65,12)

Sáng Chúa Nhật, ngày 20.03.2022, cùng với niềm vui của ngày bế mạc tuần chầu, bà con giáo dân Ngọc Đông còn hân hoan chào đón Đức cha Giuse cùng toàn thể quý cha và quý quan khách từ khắp nơi trong giáo phận để khánh thành nhà mục vụ và tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
 

Được khởi công xây dựng từ tháng 01.2021, nhờ sự hướng dẫn tận tình của quý cha, sự hỗ trợ của quý vị ân nhân xa gần và nhất là sự cộng tác nhiệt tình của bà con giáo dân Ngọc Đông, đền Đức Mẹ và tòa nhà mục vụ hiện lên như một dấu chứng của sự phát triển về đời sống đức tin ở nơi đây.

Trong tâm tình đó, thánh lễ hôm nay không chỉ kết lại một tuần chầu thánh thể hồng ân, nhưng còn như mở ra một trang sử mới đầy ắp hy vọng và ước mơ cho giáo dân Ngọc Đông.
 

Chủ tế trong thánh lễ trọng đại hôm nay, Đức cha Giuse đã gửi lời chúc mừng đến bà con giáo dân Ngọc Đông vì hoa trái của sự cộng tác và hiệp thông mà bà con đã dành cho việc nhà Chúa. Không những thế, qua biến cố lịch sử này của cộng đoàn, Đức cha cũng nhắn nhủ tất cả mọi người hãy hướng về tương lai. Đó là một tương lai của niềm hy vọng, của việc khởi sự hành trình vun đắp đức tin. Ở nơi đó, tòa nhà mục vụ sẽ trở thành ngôi trường của nhân đức, và đài Đức Mẹ sẽ trở thành điểm tựa của niềm cậy tin.
 

Sự rộn ràng của tiếng kèn tiếng trống đến từ các xứ bạn như Kẻ Láng và Kẻ Vàng đã minh chứng cho thấy rằng ngày hồng ân hôm nay không chỉ dành riêng cho giáo dân Ngọc Đông nhưng đã lan tỏa đến mọi người gần xa. Tất cả cùng tề tựu, hòa quyện với lời ca làm nên lời ngợi khen chúc tụng tình thương hải hà của Thiên Chúa: “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.” (Tv 65,12)
 

Đó cũng chính là tâm tình mà vị đại diện giáo dân Ngọc Đông dâng lên Đức cha, quý cha, quý vị ân nhân và tất cả mọi người trong thánh lễ hôm nay. Nhờ lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của mọi thành phần dân Chúa, Ngọc Đông hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới: hấp dẫn hơn, sinh động hơn và hy vọng hơn.
 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, tiếp tục chúc lành cho dân Chúa và cách riêng là bà con giáo dân Ngọc Đông. Ước chi Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì Người đã khởi sự nơi mảnh đất thân thương này, để từ đây sẽ trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành như lòng Chúa ước mong. Amen!

Mời quý vị xem thêm hình ảnh đầy đủ TẠI ĐÂY

Ngọc Sáu - Minh Tài, S.J.
BTT GP. Thanh Hóa