GIÁO XỨ YÊN SƠN: ĐỨC TỔNG GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH CỬ HÀNH THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO 37 EM THIẾU NIÊN
Ngay từ cuối buổi chiều, khuôn viên thánh đường Yên Sơn đã rộn ràng trong niềm vui của ngày hồng ân. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang như lời mời gọi cộng đoàn quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đặc biệt, 37 em thiếu niên, sau thời gian chuyên cần học hỏi giáo lý, lãnh nhận Bí tích Hòa giải và sốt sắng chuẩn bị tâm hồn, hân hoan tiến vào thánh đường với niềm mong chờ được đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ kiện toàn ân sủng Bí tích Rửa tội và củng cố các em trong hành trình làm con cái Chúa.
Trong bầu khí hân hoan của Chúa nhật XVII Thường niên và niềm vui của một cộng đoàn đang lớn lên trong đức tin, vào lúc 17 giờ 00, Chúa nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2026, Giáo xứ Yên Sơn, thuộc Giáo hạt Thái Yên, hân hoan chào đón Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, về chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 37 em thiếu niên trong giáo xứ. Hiệp dâng Thánh lễ với Đức Tổng có quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh, quý cha mẹ đỡ đầu cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đúng 17 giờ 00, đoàn đồng tế long trọng tiến vào thánh đường trong tiếng ca nhập lễ hùng tráng của ca đoàn. Cả cộng đoàn cùng hiệp ý bước vào Thánh lễ với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã tuôn đổ trên Giáo xứ Yên Sơn và cách riêng trên các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật XVII Thường niên, Đức Tổng Giuse khởi đi từ các dụ ngôn về kho báu chôn trong ruộng và viên ngọc quý, để mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về những giá trị đích thực của đời người.
Để minh họa cho sứ điệp Tin Mừng, Đức Tổng kể lại một câu chuyện đầy ý nghĩa về con tàu Titanic. Khi con tàu khổng lồ ấy chìm dần giữa đại dương, một người phụ nữ giàu có đã đứng trước một sự chọn lựa quyết định. Bà mở chiếc túi đầy kim cương và châu báu, nhưng rồi lặng lẽ đặt tất cả xuống. Thay vào đó, bà chỉ mang theo vài quả cam. Bởi giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, bà hiểu rằng kim cương không thể cứu mạng, còn những quả cam lại có thể giúp chống khát và nuôi hy vọng sống sót. Từ câu chuyện ấy, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn tự hỏi: Điều gì mới thực sự là kho báu của cuộc đời chúng ta?
Ngài nhấn mạnh rằng con người thường dành cả cuộc đời để tìm kiếm tiền bạc, danh vọng hay địa vị, nhưng khi đối diện với những biến cố lớn lao của cuộc sống, tất cả những điều ấy đều trở nên mong manh. Chỉ có đức tin, tình yêu đối với Thiên Chúa và sự sống đời đời mới là kho báu không bao giờ mất. Đức Tổng đặc biệt nhắn nhủ 37 em thiếu niên rằng Bí tích Thêm Sức các em sắp lãnh nhận chính là một kho tàng vô giá. Qua việc đặt tay và xức Dầu Thánh, Chúa Thánh Thần sẽ ban cho các em những hồng ân để biết phân định điều thiện điều ác, biết chọn lựa điều tốt đẹp, biết sống yêu thương, quảng đại và can đảm làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống hôm nay. Ngài cũng ân cần nhắn nhủ các bậc phụ huynh hãy tiếp tục đồng hành với con em mình bằng đời sống cầu nguyện và gương sáng, để ngọn lửa đức tin được thắp lên hôm nay sẽ luôn được gìn giữ và lớn mạnh trong từng gia đình.
Sau bài giảng, Thánh lễ bước vào nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Sau lời tuyên xưng đức tin và lời nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đức Tổng Giuse đặt tay trên các ứng viên, khẩn cầu Chúa tuôn đổ Thần Khí xuống trên các em.
Tiếp đó, từng em lần lượt tiến lên trước vị chủ chăn để lãnh nhận việc xức Dầu Thánh trên trán cùng lời xác nhận: "Con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần." Đó là giây phút thiêng liêng và đầy xúc động. Từ đây, các em được kiện toàn trong đời sống Kitô hữu, được Chúa Thánh Thần củng cố sức mạnh để trở thành những chứng nhân của Đức Kitô giữa gia đình, học đường và xã hội.
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể, trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Người đã thương ban cho Giáo xứ Yên Sơn và cách riêng cho 37 em thiếu niên vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện 37 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức thay lời cho các bạn dâng lên Đức Tổng Giuse, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, quý phụ huynh, quý cha mẹ đỡ đầu cùng toàn thể cộng đoàn những lời tri ân chân thành. Trong bài phát biểu đầy xúc động, em bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng đã quảng đại về với Giáo xứ Yên Sơn để ban Bí tích Thêm Sức, cảm ơn quý cha đã tận tình dạy dỗ, quý thầy quý sơ đã đồng hành, quý phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện, để các em có được ngày hồng phúc hôm nay. Những đóa hoa tươi thắm được kính dâng lên Đức Tổng và quý cha như gói trọn tâm tình biết ơn của toàn thể cộng đoàn.
Đáp từ, Đức Tổng Giuse gửi lời chúc mừng đến các em và gia đình. Ngài mời gọi các em luôn biết trân quý hồng ân Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận, kiên trì nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ và can đảm sống Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, trung thực và phục vụ của mình.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Đối với 37 em thiếu niên Giáo xứ Yên Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2026 sẽ mãi là một dấu mốc thiêng liêng đáng ghi nhớ – ngày các em được Chúa Thánh Thần ghi ấn tín và được sai đi để trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn các em, để hồng ân đã lãnh nhận hôm nay không ngừng sinh hoa kết trái trong đời sống, hầu các em biết chọn Đức Kitô là "viên ngọc quý" của cuộc đời và trung thành bước theo Người trên mọi nẻo đường tương lai.
Biên tập: Lm. Từ Tâm
Hình ảnh: Thành Biên
Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình tại đây








.jpg)
