Trong bầu khí linh thiêng của những ngày đầu thu, khi trời đất như dịu lại sau những oi nồng của mùa hạ, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tiên Thôn đã long trọng cử hành Thánh Lễ Mừng Kính Bổn Mạng, Suy Tôn Thánh Giá Chúa và Ban Bí Tích Thêm Sức cho 32 em thiếu nhi. Thánh lễ được cử hành vào tối ngày 13 tháng 9 tại Đồi Thánh Giá, một địa danh đã trở thành điểm hành hương tâm linh quen thuộc không chỉ với bà con giáo dân trong giáo xứ, mà còn với nhiều tín hữu khắp nơi trong và ngoài giáo phận.
Chủ sự Thánh Lễ là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa, cùng với sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa quy tụ về bên Thánh giá Chúa. Trong ánh nến lung linh và âm vang của tiếng chuông nhà thờ vọng lên giữa màn đêm tĩnh mịch, đoàn đồng tế tiến bước lên đồi, hòa mình vào cuộc rước đầy trang nghiêm và sốt mến, như một biểu tượng sống động của hành trình đức tin tiến về Thánh Giá, biểu tượng cao cả của Tình Yêu Cứu Độ.
Mỗi năm, khi lễ Bổn mạng về, giáo xứ Tiên Thôn không chỉ tổ chức các nghi lễ cách trọng thể, mà còn trở thành nơi quy tụ thiêng liêng cho mọi tâm hồn khát khao tìm về sự bình an. Đồi Thánh Giá, địa danh gắn liền với chiều sâu tâm linh của biết bao thế hệ, đã và đang là nơi gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa qua những giờ phút cầu nguyện, suy niệm và hiệp thông.
Năm nay, chương trình mừng lễ được tổ chức đặc biệt hơn: cuộc rước Thánh Giá trọng thể từ nhà thờ xứ lên đồi vào tối thứ Năm, đi Đàng Thánh Giá vào tối thứ Sáu, và đỉnh cao là Thánh Lễ chính tối thứ Bảy, giúp cộng đoàn có thời gian tĩnh tâm và cảm nếm sâu xa hơn mầu nhiệm Thánh Giá.
Trong phần đầu Thánh Lễ, Đức Cha Giuse đã thân ái chào mừng cộng đoàn hiện diện, đồng thời ngài mời gọi mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo Phận, cho Giáo Xứ và cách riêng cho các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đức Cha nhấn mạnh: khi chúng ta quy tụ nơi đây, dưới bóng Thánh Giá, là lúc chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tư, thao thức, hy sinh và niềm tin tưởng của mình, để được Người thánh hóa và nâng đỡ.
Sau phần công bố Tin Mừng, Cha xứ Giuse Hoàng Văn Hạnh trân trọng giới thiệu 32 em thiếu nhi sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, một dấu mốc thiêng liêng trong hành trình đức tin của các em. Một hình ảnh thật đẹp và cảm động: tất cả các em nam lãnh nhận Bí tích hôm nay đều là lễ sinh phục vụ bàn thánh, những tâm hồn nhỏ bé nhưng đầy lòng yêu mến và phụng sự Chúa.
Trong bài giảng sâu sắc và đầy cảm hứng, Đức Cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào nguồn gốc và ý nghĩa của Thập Giá, từ một dụng cụ tử hình đầy ô nhục trong mắt người đời, nay đã trở thành biểu tượng vinh thắng và tình yêu cứu độ trong Đức Kitô. Ngài nói:
“Người Do Thái muốn Chúa Giêsu chết như một tội nhân, bị treo trên thập giá. Nhưng chính Thiên Chúa đã biến cây thập giá ô nhơ ấy thành Thánh Giá, giá máu để cứu chuộc nhân loại, là đích đến của yêu thương và hy vọng.”
Ngài cũng tha thiết mời gọi các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hãy can đảm vác Thánh Giá đời mình mỗi ngày: qua những hy sinh nhỏ bé, sự chuyên cần học tập, tinh thần phục vụ, và cả lòng bao dung yêu thương như chính Chúa Giêsu đã làm gương.
Sau bài giảng Đức Cha Giuse đã cử hành bí tích Thêm Sức cho 32 em thiếu niên.
Phần phụng vụ Thánh Thể được cử hành cách long trọng và sốt sắng trong tiếng trống, tiếng kèn và những bài thánh ca thấm đượm tâm tình yêu mến. Từng lời kinh, từng điệu nhạc như nâng tâm hồn cộng đoàn lên cùng Thánh Giá, nơi Con Thiên Chúa đã hiến dâng mạng sống vì tình yêu nhân loại.
Cuối Thánh Lễ, Cha xứ Giuse Hạnh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời gửi lời tri ân chân thành tới Đức Cha Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã góp phần làm cho ngày lễ trở nên trang trọng và đầy ơn thánh.
Đức Cha cũng chúc mừng Giáo xứ nhân dịp lễ Bổn mạng, một lễ kính mang nét độc đáo riêng biệt, gắn liền với mầu nhiệm Thánh Giá. Ngài cũng gửi gắm những lời cầu chúc tốt đẹp tới các em thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, mong các em tiếp tục lớn lên trong ân sủng Chúa Thánh Thần và sống trọn vẹn đời sống Kitô hữu giữa lòng xã hội hôm nay.
Niềm vui ngày lễ chưa khép lại nơi Thánh Lễ tối 13/9. Sáng Chúa Nhật 14/9, giáo xứ Tiên Thôn lại hân hoan chào đón Cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ cùng quý cha về dâng Thánh Lễ chính ngày. Mỗi Thánh Lễ, mỗi lần quy tụ trên đồi, là một hồng ân đặc biệt Chúa tuôn đổ trên giáo xứ thân yêu.
Nguyện xin Thánh Giá Chúa, biểu tượng vĩnh hằng của tình yêu và hy vọng tiếp tục chở che và dẫn dắt giáo xứ Tiên Thôn ngày một vững mạnh trong đức tin, triển nở trong đời sống bác ái và hiệp nhất, để xứng đáng là một cộng đoàn hành hương bước theo Chúa Kitô trên hành trình Thập Giá.
Trong phần đầu Thánh Lễ, Đức Cha Giuse đã thân ái chào mừng cộng đoàn hiện diện, đồng thời ngài mời gọi mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo Phận, cho Giáo Xứ và cách riêng cho các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đức Cha nhấn mạnh: khi chúng ta quy tụ nơi đây, dưới bóng Thánh Giá, là lúc chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tư, thao thức, hy sinh và niềm tin tưởng của mình, để được Người thánh hóa và nâng đỡ.
Sau phần công bố Tin Mừng, Cha xứ Giuse Hoàng Văn Hạnh trân trọng giới thiệu 32 em thiếu nhi sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, một dấu mốc thiêng liêng trong hành trình đức tin của các em. Một hình ảnh thật đẹp và cảm động: tất cả các em nam lãnh nhận Bí tích hôm nay đều là lễ sinh phục vụ bàn thánh, những tâm hồn nhỏ bé nhưng đầy lòng yêu mến và phụng sự Chúa.
“Người Do Thái muốn Chúa Giêsu chết như một tội nhân, bị treo trên thập giá. Nhưng chính Thiên Chúa đã biến cây thập giá ô nhơ ấy thành Thánh Giá, giá máu để cứu chuộc nhân loại, là đích đến của yêu thương và hy vọng.”
Ngài cũng tha thiết mời gọi các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hãy can đảm vác Thánh Giá đời mình mỗi ngày: qua những hy sinh nhỏ bé, sự chuyên cần học tập, tinh thần phục vụ, và cả lòng bao dung yêu thương như chính Chúa Giêsu đã làm gương.
Nguyễn Diệm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm ảnh tại đây
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm ảnh tại đây