
Đây là lần thứ 2 giáo xứ được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Mình Thánh Chúa. Niềm vui hôm nay được nhân lên khi có sự hiện diện của vị chủ chăn giáo phận, quý cha cùng các giáo xứ anh em: Hữu Lễ, Mục Sơn, và Lam Sơn và bà con xứ Mường chủ nhà Thường Xuân. Với đặc điểm giáo dân đa số là người Mường, trong lời khai lễ, Đức cha Giuse đã chào toàn thể cộng đoàn bằng chính tiếng mà người dân nơi đây thường sử dụng: “Chào các đạ, các mụ, các chú, các vạ, các ún, các thôn” sau lời chào cộng đoàn bằng tiếng Mường, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ những giờ phút hồng ân sống bên cạnh Ngài qua Bí tích Thánh Thể.
Để bày tỏ niềm vui của một ngày lịch sử trong giáo xứ, ông Chánh trương giáo xứ Thường Xuân đã phát biểu một bài cám ơn vô cùng xúc động. Niềm vui rạng rỡ mọi khuôn mặt hiện diện như biểu lộ một hạnh phúc thật sự đang tỏa lan. Xin Thiên Chúa soi sáng để mỗi thành viên trong giáo xứ có cơ hội làm mới lại Đức tin qua Bí tích Thánh Thể, nhờ đó mọi người sống vững tin hơn và dù trải qua những bôn ba của cuộc sống, đoàn chiên Chúa nơi đây vẫn không ngừng tăng trưởng.

















.jpg)
BTT. Gx. Thường Xuân