Giáo xứ Thanh Xuân: Thánh Lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

08/03/2026
961
 

Giáo xứ Thanh Xuân: Thánh Lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của Chúa Nhật III Mùa Chay, vào lúc 9 giờ 30, ngày 08/03/2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thanh Xuân, Giáo hạt Thái Yên đã long trọng cử hành Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận. Thánh lễ do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Hạt trưởng Thái Yên Giuse Phạm Văn Nhân, quý cha trong và ngoài giáo hạt, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý khách đến từ các giáo xứ lân cận và đông đảo cộng đoàn giáo xứ Thanh Xuân.

Sau một tuần sống trong tâm tình tôn thờ, cầu nguyện và gần gũi với Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh lễ bế mạc là cao điểm trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, quy tụ mọi thành phần dân Chúa trong niềm tạ ơn sâu xa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã tuôn đổ trên Giáo phận, cách riêng trên Giáo xứ Thanh Xuân trong suốt Tuần Chầu vừa qua. Những giờ chầu, những lời kinh, sự hy sinh và những tâm tình sốt sắng của cộng đoàn đã trở thành của lễ đẹp lòng Chúa, diễn tả tình yêu và lòng tôn thờ đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đức Tổng cũng tha thiết mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Giáo hội, cho Giáo phận, cho giáo xứ và cho thế giới đang đầy những bất ổn, đặc biệt cầu xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho nhân loại. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/03, ngài cũng dành lời cầu chúc và cầu nguyện cho các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ luôn sống đức tin cách gương mẫu, trở nên những người gìn giữ và vun đắp tình yêu thương trong gia đình cũng như trong cộng đoàn.

Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 4,5-42) thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp, Đức Tổng Giuse đã gợi lên một thực tại đang diễn ra trên thế giới hôm nay. Ngài nhắc đến những xung đột và chiến tranh giữa các quốc gia, như những biến cố đang làm cho thế giới bất an, để từ đó nói lên khát vọng sâu xa của nhân loại là khát vọng hòa bình.

Theo Đức Tổng, chiến tranh và bạo lực cho thấy con người ngày nay đang thiếu vắng nguồn bình an đích thực. Khi con người xa rời Thiên Chúa, họ dễ rơi vào hận thù, chia rẽ và bất ổn. Vì thế, thế giới hôm nay hơn bao giờ hết đang khát khao một nguồn bình an đến từ Thiên Chúa. Ngài cũng nhắc đến thực trạng của giới trẻ trong xã hội hôm nay, khi nhiều bạn trẻ đang phải đối diện với những cám dỗ, những lạc hướng trong đời sống đức tin cũng như trong cách sống. Không ít người trẻ đang tìm kiếm hạnh phúc nơi những giá trị chóng qua, nhưng càng tìm kiếm lại càng cảm thấy trống rỗng.

Từ hình ảnh người phụ nữ Samari, Đức Tổng nhấn mạnh rằng: con người thời đại hôm nay vẫn đang khát: khát tình yêu, khát sự thật, khát hạnh phúc và khát bình an. Nhưng chỉ có Chúa Giêsu là nguồn Nước Hằng Sống mới có thể làm dịu cơn khát sâu xa của tâm hồn con người. Khi gặp gỡ Chúa, con người sẽ tìm thấy ánh sáng, niềm hy vọng và ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn cùng hiệp lòng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cho Giáo hội, cho thế giới, cho giáo phận và cho từng gia đình trong giáo xứ.

Sau Thánh lễ, ông Chánh trương, đại diện cộng đoàn giáo xứ Thanh Xuân, đã bày tỏ lòng tri ân Đức Tổng Giuse, quý cha và quý khách đã yêu thương hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong dịp bế mạc Tuần Chầu.

Tiếp đó, Đức Tổng Giuse có đôi lời tâm tình chia sẻ. Ngài bày tỏ niềm vui khi được về hiệp dâng Thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ Thanh Xuân, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp chân tình của mọi người. Ngài cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn tiếp tục hiệp thông cầu nguyện và quảng đại đóng góp công sức, để công trình ngôi thánh đường của giáo xứ đang xây dựng sớm được hoàn thành, trở thành nơi quy tụ và nuôi dưỡng đời sống đức tin cho các thế hệ mai sau.

Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu khép lại trong tâm tình tạ ơn, hiệp thông và hy vọng. Sau một tuần sống bên Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người ra về mang theo trong lòng ánh sáng đức tin và quyết tâm sống gắn bó hơn với Chúa, để từ nguồn Nước Hằng Sống là Đức Kitô, họ có thể trở nên những chứng nhân của tình yêu và bình an giữa thế giới hôm nay.

Từ Tâm

Ban truyền thông Giáo Phận
Xem thêm hình ảnh tại đây