Giáo xứ Tây Trác - Niềm vui mới trong mùa hoa ban nở

29/03/2022
3517
Sáng Chúa Nhật ngày 27.03.2022, giáo xứ Tây Trác đã hân hoan tổ chức Thánh lễ Bế mạc tuần chầu thay mặt giáo phận và chào mừng 35 em thiếu nhi lần đầu tiên được đón rước Chúa vào lòng.
 

Lên với xứ Mường Tây Trác hôm nay vào đúng mùa hoa ban nở. Màu tím mùa hoa ban không chỉ mang sắc tím của mùa sám hối, nhưng còn là màu của niềm hy vọng. Và đó cũng chính là tâm tình của con dân của giáo xứ Tây Trác xuyên suốt trong tuần chầu vừa qua. Đó là một tuần chầu sốt sắng linh thiêng, vì ai ai cũng yêu mến Thánh Thể Chúa với trọn cả sự chân thành của mình. Tuần chầu, mọi người trong giáo xứ được quây quần bên Thánh Thể Chúa, sống tâm tình mùa chay Thánh và cầu nguyện cho Giáo Phận, giáo xứ và cho chính mỗi người.
 

Tuy với cơ sở vật chất còn hết sức đơn sơ, nhưng khi về với giáo xứ mường Tây Trác hôm nay, không ai là không cảm nhận được niềm vui và tâm tình sốt mến trong Thánh Lễ bế mạc này. Niềm vui ấy còn được nhân đôi và thể hiện rạng rỡ trên khuôn mặt của 35 em thiếu nhi được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay, từ tay Đức Cha giáo phận.
 

Mở đầu Thánh lễ Đức Cha kêu mời mọi người hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội, cho hòa bình giữa hai đất nước Nga và Ukraine đang sảy ra chiến tranh, cho giáo phận và cho giáo xứ Tây Trác đang còn nhiều khó khăn và thiếu thốn.
 

Nhìn khung cảnh giáo dân khắp nơi trong vùng sơn cước, tề tụ bên ngôi nhà thờ đã mang trên mình bao nhiêu tuổi đời mới thấy Thiên Chúa đã làm rất nhiều phép lạ tại nơi đây. Quả vậy, chia sẻ trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Cha Giuse nhấn mạnh với cộng đoàn về tâm tình biết chia sẻ, biết sám hối, ăn năn trở về bên Chúa không chỉ trong mùa Chay Thánh mà là mọi lúc, mọi nơi. Hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa là “Người Cha Nhân Từ”, Ngài luôn dang rộng vòng tay để chào mừng, để “mặc áo mới, xỏ nhẫn mới, đi giày đẹp” cho mỗi người. Đức cha cầu chúc cộng đoàn luôn là một cộng đoàn sống động gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, năng đến với Chúa, chắc chắn Ngài sẽ không bỏ rơi một ai.
 

Cũng trong thánh lễ hồng phúc hôm nay, lần lượt 35 em thiếu nhi đã được lần đầu tiên rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong niềm vui và hạnh phúc.
 

Kết thúc Thánh Lễ, ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ đã thay mặt giáo xứ bày tỏ những lời tạ ơn lên Thiên Chúa, cảm ơn tới Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh Lễ cùng giáo xứ Tây Trác. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và tuôn tràn ơn lành trên mọi người.
 

Trong lời đáp từ, Đức Cha Giuse nhắn nhủ và hỏi thăm thêm giáo xứ về những hoạt động của một giáo xứ mới. Ngài vui mừng vì xứ Mường Tây Trác đã và đang có rất nhiều điều mới; từ các hội đoàn, các tập thể đến cơ sở vật chất, tinh thần đạo đức và lòng yêu mến nhà Chúa. Một lần nữa Đức cha chúc mừng 35 em thiều nhi và mong các em luôn là những ngọn nến sáng về đức tin để Tin Mừng của Chúa lan tràn khắp nơi trên mảnh đất đầy hy vọng này.
 

Xin mời xem thêm hình ảnh đầy đủ TẠI ĐÂY

Thực hiện: Pet. Nguyễn Diệm