Giáo xứ Tân Sơn: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu
Giáo xứ Tân Sơn, nằm ở phía Tây Nam của giáo phận Thanh Hoá, cách Toà Giám mục khoảng 70 phút lái xe, hiện có hơn một ngàn giáo dân, quy tụ trong 5 giáo họ trên diện tích khoảng 60km². Trong ngày hồng phúc này, bầu khí toàn giáo xứ trở nên hân hoan và tràn đầy niềm vui vì có sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Cha Giáo phận.
Trong bầu khí hân hoan của Chúa Nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2025, cộng đoàn giáo xứ Tân Sơn đã hân hạnh chào đón Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, về thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban các bí tích trọng đại cho 24 em được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu và 34 em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đồng tế với Đức Cha có quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng sự hiện diện sốt sắng của quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, các bậc phụ huynh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã thương ban cho giáo xứ Tân Sơn có thêm nhiều tâm hồn nhỏ bé được rước Mình và Máu Thánh Chúa cũng như được củng cố đức tin nhờ ơn Chúa Thánh Thần trong Bí tích Thêm Sức.
Sau bài công bố Tin Mừng, cha chính xứ Phêrô Đinh Văn Nghĩa đã long trọng giới thiệu và xác nhận 34 em thiếu nhi đã được học hỏi giáo lý đầy đủ và chuẩn bị kỹ lưỡng để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Cha cũng xin Đức Cha thương ban bí tích cùng lời chúc lành cho các em và cho những người tân tòng mới được lãnh nhận bí tích Rửa tội.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha đã dẫn lại lời Đức Giêsu trong Tin Mừng : Để được cứu độ, anh em hãy qua cửa hẹp mà vào. Đức Cha nhấn mạnh, con người muốn được ơn cứu độ cần biết từ bỏ những gì nặng nề, cồng kềnh đang trói buộc mình, biết sống thanh thoát, nhẹ nhàng để yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân như chính bản thân.
Bên cạnh đó, ngài giải thích, Bí tích Thêm Sức là dấu ấn đặc biệt Chúa Thánh Thần ban cho các em, giúp các em can đảm sống đức tin, hiểu biết Chúa hơn và trở thành chứng nhân Tin Mừng giữa lòng đời. Đức Cha cũng gợi lại sự kiện Đức Giêsu ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ vào buổi chiều Phục Sinh, để từ đó các ông được biến đổi và can đảm ra đi rao giảng khắp nơi. Qua đó, ngài nhắn nhủ các em: Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa, biết cầu nguyện, biết chia sẻ và giúp đỡ tha nhân. Hãy cầu xin Chúa ban cho mỗi người một trái tim yêu thương. Hãy chăm chỉ học hành để góp phần xây dựng quê hương, Giáo Hội và làm giàu thêm cho chính đời sống đức tin của mình.
Sau bài giảng, các em thiếu nhi đã sốt sắng lập lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội: từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin của mình. Tiếp đó, trong sự thánh thiêng và cảm động, Đức Cha Giuse đã đặt tay đọc lời nguyện và xức Dầu Thánh trên trán từng em, trao ban ấn tín Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các em, một hồng ân vô cùng trọng đại giúp các em vững vàng hơn trên hành trình đức tin.
Thánh lễ tiếp diễn trong bầu khí sốt sắng với lời nguyện giáo dân và phần phụng vụ Thánh Thể.
Cuối lễ, một em thiếu nhi đại diện cho các em lãnh nhận bí tích đã xúc động dâng lời cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, các anh chị giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ và tạo điều kiện để các em có được một ngày tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
Sau đó, Đức Cha Giuse có lời chúc mừng giáo xứ, cách riêng là các em thiếu nhi được rước lễ lần đầu và Thêm Sức hôm nay. Ngài khích lệ các em hãy kéo dài niềm vui của ngày lễ bằng việc sống chứng nhân Tin Mừng, chăm lo học tập và siêng năng tham dự Thánh lễ, hầu mỗi ngày trở nên những Kitô hữu trưởng thành, nhiệt thành và thánh thiện hơn.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan và tâm tình tạ ơn. Ước mong rằng hồng ân các bí tích hôm nay sẽ trở thành điểm khởi đầu cho hành trình mới của các em thiếu nhi, để các em mãi là “những khí cụ bình an” của Chúa giữa lòng xã hội và thế giới hôm nay.
Ban Truyền Thông Giáo hạt Ba Làng