Giáo xứ Tân Ân: Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường cử hành Thánh lễ khai mạc Tuần chầu Thánh Thể
Vào lúc 9 giờ 00, thứ Năm, ngày 10 tháng 09 năm 2026, trong bầu khí linh thiêng và chan chứa niềm vui, cộng đoàn Giáo xứ Tân Ân, Giáo hạt Tam Tổng, đã long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Tam Tổng, cùng sự hiện diện đông đảo của quý khách, quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Đặc biệt, Thánh lễ hôm nay trở nên ý nghĩa và xúc động hơn khi có sự hiện diện của quý cha thuộc Khóa 12, nhân dịp kỷ niệm 7 năm hồng ân lãnh nhận thiên chức linh mục. Đây là cơ hội để quý cha cùng cộng đoàn trở về với cội nguồn của ơn gọi, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và một lần nữa xác tín rằng đời linh mục chỉ thực sự sinh hoa trái khi được bén rễ sâu trong Đức Kitô và được nuôi dưỡng mỗi ngày nơi bàn tiệc Thánh Thể.
Trong phần khai lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với quý Cha Khóa 12 dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao cả của thiên chức linh mục mà các ngài đã được lãnh nhận cách đây bảy năm. Đây là dịp đặc biệt để các linh mục Khóa 12 nhìn lại hành trình ơn gọi, tri ân tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa, đồng thời canh tân tâm hồn và đời sống mục tử trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện, xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Cha, trên từng người và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Tân Ân, để mọi người luôn biết sống đức tin, hiệp nhất trong tình yêu và ngày càng trở nên những chứng nhân trung thành của Chúa giữa lòng thế giới.
Trong bài giảng, khởi đi từ các bài đọc: 1 V 19,4-8; 1 Cr 11,23-26 và Ga 6,51-59, Đức Cha Giuse đã giúp cộng đoàn đi vào trung tâm của mầu nhiệm Thánh Thể – nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Từ câu chuyện ngôn sứ Êlia trong sa mạc, Đức Cha gợi lên hình ảnh một con người đã kiệt sức, thất vọng và tưởng như không còn đủ sức để tiếp tục hành trình. Êlia nằm dưới bóng cây và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, đủ rồi! Xin Chúa lấy mạng sống con đi” (1 V 19,4). Nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc người tôi tớ của mình. Người cho ông bánh và nước, rồi nói: “Hãy chỗi dậy mà ăn, vì đường còn xa” (1 V 19,7).
Từ hình ảnh ấy, Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhận ra một sự thật rất gần gũi với đời sống mỗi người: con người có thể mệt mỏi không chỉ về thể xác, nhưng còn có thể kiệt sức trong tâm hồn và đức tin. Có những lúc chúng ta mệt mỏi trước những thử thách gia đình, công việc, bệnh tật, những đổ vỡ, những gánh nặng cuộc sống; thậm chí có lúc người tín hữu cảm thấy mình không còn đủ sức để bước tiếp trên hành trình theo Chúa. Chính trong những lúc ấy, Thiên Chúa không dạy chúng ta tự mình cố gắng thêm, nhưng Người trao ban chính mình làm lương thực.
Đức Cha nhấn mạnh rằng, nơi Bí tích Thánh Thể, Đức Kitô không chỉ ban cho chúng ta một điều gì đó, nhưng là ban chính Thịt Máu Người. Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Thánh Thể vì thế không phải chỉ là một nghi thức đạo đức mà người Kitô hữu cử hành, nhưng là mầu nhiệm tình yêu tự hiến của Đức Kitô. Trên bàn thờ, Chúa tiếp tục trao ban chính mình cho nhân loại; Người trở nên lương thực để nuôi dưỡng linh hồn, trở nên sức mạnh cho những người yếu đuối, niềm hy vọng cho những ai thất vọng và nguồn bình an cho những tâm hồn đang kiếm tìm. Đặc biệt, Đức Cha mời gọi cộng đoàn đừng chỉ đến với Thánh Thể khi có nhu cầu, khi gặp gian nan hay khi cần một lời cầu xin, nhưng hãy đến với Chúa vì yêu mến Chúa và vì xác tín rằng không có Người, đời sống đức tin của chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn và cạn kiệt. Thánh Phaolô nhắc lại truyền thống mà ngài đã lãnh nhận và trao lại cho cộng đoàn: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (1 Cr 11,24). Mỗi Thánh lễ vì thế là một lần Giáo hội được quy tụ quanh Đức Kitô, để tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Người, đồng thời kín múc sức mạnh để tiếp tục sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Trong ngày vui của Giáo xứ Tân Ân, Đức Cha Giuse cũng dành những lời huấn dụ đặc biệt cho quý cha Khóa 12 đang mừng 7 năm hồng ân linh mục. Ngài nhấn mạnh rằng trung tâm của đời linh mục chính là Đức Kitô và Thánh Thể. Linh mục được chọn gọi không phải để tìm kiếm một vị trí hay một danh dự cho riêng mình, nhưng để trở nên khí cụ trong bày tay Chúa, phục vụ cộng đoàn và làm cho Đức Kitô hiện diện giữa đoàn dân Người. Đặc biệt, nơi bàn thờ, linh mục được mời gọi phải để chính cuộc đời mình trở thành một lễ dâng. Khi cử hành Thánh Thể, linh mục học lấy nơi Đức Kitô thái độ trao ban, hy sinh và tự hiến. Vì thế, linh mục càng sống sâu mầu nhiệm Thánh Thể bao nhiêu, càng được mời gọi trở nên tấm bánh được bẻ ra cho cộng đoàn bấy nhiêu. Đức Cha mời gọi quý cha luôn biết kín múc sức mạnh nơi Thánh Thể, để giữa những vui buồn, thành công hay thử thách của sứ vụ, các ngài vẫn trung thành với căn tính người mục tử: gần gũi với Chúa để gần gũi với con người; ở lại với Chúa để được sai đi phục vụ; và hiến dâng đời mình để đoàn chiên được sống.
Từ ý nghĩa của ngày khai mạc, Đức Cha Giuse đặc biệt mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Tân Ân tận dụng những ngày của Tuần Chầu như một thời gian ân sủng, một cơ hội để mỗi người trở về với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Ngài khích lệ cộng đoàn dành thời gian đến nhà thờ, tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, cầu nguyện và lãnh nhận Bí tích Hòa giải, để tâm hồn được thanh luyện và kín múc những ân sủng Chúa ban. Bởi giữa những bộn bề của cuộc sống, con người rất dễ tìm kiếm sức mạnh nơi nhiều thứ khác nhau, nhưng chỉ có Đức Kitô mới có thể nói với chúng ta: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54).
Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện giáo dân. Trong bầu khí linh thiêng của ngày khai mạc Tuần Chầu, cộng đoàn cùng hiệp nhất dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin cho Giáo hội, cho Đức Thánh Cha, các vị chủ chăn, cho các linh mục, tu sĩ, các gia đình và mọi thành phần dân Chúa; cách riêng cầu nguyện cho Giáo xứ Tân Ân luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương và trung thành với đời sống đức tin.
Trong Phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn cùng quy tụ quanh bàn tiệc của Chúa. Bánh và rượu được dâng lên, nhưng cùng với những lễ vật hữu hình ấy là cả cuộc đời của mỗi người: những niềm vui và nỗi buồn, những hy sinh âm thầm, những thao thức, những yếu đuối và cả những ước nguyện được trao phó nơi bàn thờ. Nơi đây, mọi tâm tình được quy tụ trong hy tế của Đức Kitô – Đấng đã yêu thương nhân loại đến cùng và hiến mình để cho thế gian được sống (x. Ga 6,51).
Sau Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn Giáo xứ Tân Ân đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời trân trọng cảm ơn Đức Cha Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện trong ngày khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể. Đặc biệt, vị đại diện đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới quý cha Khóa 12 nhân dịp kỷ niệm 7 năm hồng ân thiên chức linh mục, đồng thời cầu chúc quý cha luôn trung thành với ơn gọi, nhiệt thành trong sứ vụ và trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa lòng Giáo hội.
Đáp lại tâm tình của cộng đoàn, Đức Cha Giuse đã có lời huấn từ, cám ơn và khích lệ Giáo xứ Tân Ân tiếp tục gìn giữ và phát triển đời sống đức tin, xây dựng cộng đoàn trong tình hiệp nhất, yêu thương và bác ái. Ngài cũng gửi lời chúc mừng đến quý cha Khóa 12 và cầu chúc các ngài luôn được Chúa gìn giữ, nâng đỡ để tiếp tục quảng đại hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa và phục vụ đoàn dân Người.
Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể Giáo xứ Tân Ân khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hiệp thông. Nhưng từ bàn tiệc Thánh Thể, một hành trình mới được mở ra: hành trình của những người đã được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Đức Kitô để tiếp tục đem tình yêu ấy vào gia đình, giáo xứ và môi trường sống. Nguyện xin cho Tuần Chầu trở thành một tuần hồng ân, giúp mỗi người trong cộng đoàn Tân Ân biết dành nhiều thời gian hơn cho Chúa, biết quỳ xuống trước Thánh Thể để lắng nghe, để thờ lạy, để tạ ơn và để được chữa lành.
Xin cho mỗi người khi đến với Thánh Thể không chỉ tìm kiếm một ân huệ cho riêng mình, nhưng biết để Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình thành tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em. Xin Chúa cũng chúc lành cho quý cha Khóa 12 trong hành trình 7 năm hồng ân linh mục, để mỗi ngày các ngài càng trở nên những người của Thánh Thể, của cầu nguyện và của đoàn dân, luôn trung thành với lời đã cam kết và quảng đại hiến dâng chính mình cho sứ mạng mà Chúa và Giáo hội trao phó. Và xin cho cộng đoàn Giáo xứ Tân Ân, qua những ngày chầu Thánh Thể, luôn xác tín rằng: ở đâu có Đức Kitô hiện diện, ở đó có nguồn sống; nơi nào con người biết quỳ xuống trước Thánh Thể, nơi ấy tâm hồn được đổi mới và cộng đoàn được lớn lên trong tình yêu.
Ban truyền thông Giáo phận









