Giáo xứ Quan Nhân: Hân hoan mừng lễ Tổng lãnh thiên thần Micae bổn mạng Giáo xứ
Ngày 29 tháng 9 hằng năm, toàn thể Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng kính ba vị Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel và Raphael là những sứ giả đặc biệt của Thiên Chúa, được Kinh Thánh giới thiệu trong sứ mạng bảo vệ, loan báo và chữa lành Dân Chúa.
Hòa chung niềm vui ấy, sáng ngày 29 tháng 9 năm 2026, Giáo xứ Quan Nhân, Giáo hạt Kẻ Bền, hân hoan tổ chức Thánh lễ mừng kính Tổng lãnh thiên thần Micae – Bổn mạng của Giáo xứ. Đây là dịp để cộng đoàn cùng nhau quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin sự chở che của Tổng lãnh thiên thần Micae và canh tân đời sống đức tin của mỗi người.
Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ 30 phút, do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có Cha Quản hạt Kẻ Bền, quý cha trong và ngoài Giáo hạt; cùng hiện diện có quý tu sĩ nam nữ, quý khách, ân nhân, thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Quan Nhân.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui khi được trở về thăm mục vụ Giáo xứ Quan Nhân trong ngày mừng lễ Bổn mạng. Ngài chúc mừng cộng đoàn và mời gọi mọi người cùng hướng lòng về Thiên Chúa để dâng lời tạ ơn vì những hồng ân Chúa đã ban cho Giáo xứ trong suốt hành trình xây dựng và sống đức tin. Trong ngày mừng kính Tổng lãnh thiên thần Micae, Đức Cha mời gọi mỗi người không chỉ hướng về vị quan thầy với lòng yêu mến và cầu xin sự bảo trợ, nhưng còn biết noi gương các Tổng lãnh thiên thần: luôn trung thành với Thiên Chúa, mau mắn thi hành thánh ý Người và trở nên những người cộng tác với Chúa trong việc bảo vệ, loan báo và xây dựng Nước Thiên Chúa.
Micae: Ai bằng Thiên Chúa?
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse giúp cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa tên gọi và sứ mạng của ba vị Tổng lãnh thiên thần được Giáo hội mừng kính hôm nay: Micae, Gabriel và Raphael. Trước hết, tên Micae bắt nguồn từ tiếng Do Thái Mikha'el, có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa?”. Đây không phải là một câu hỏi nhằm tìm kiếm câu trả lời, nhưng là một lời tuyên xưng đức tin: không ai có thể sánh bằng Thiên Chúa. Qua tên gọi Micae, Giáo hội mời gọi người tín hữu nhận ra Thiên Chúa là Đấng duy nhất, là Chúa của cuộc đời mình. Khi con người đặt mình vào vị trí trung tâm, muốn thay thế Thiên Chúa hoặc chạy theo quyền lực, tiền bạc và những giá trị chóng qua, con người dễ đánh mất hướng đi của cuộc đời. Trái lại, khi biết đặt Thiên Chúa vào đúng vị trí, con người tìm lại được sự bình an và ý nghĩa đích thực.
Tổng lãnh thiên thần Micae cũng được biết đến như vị bảo trợ và chiến đấu chống lại thế lực sự dữ. Vì thế, nơi vị Tổng lãnh thiên thần này, người tín hữu được mời gọi biết chiến đấu với những cám dỗ, tội lỗi và những gì làm cho con người xa cách Thiên Chúa. Cuộc chiến quan trọng nhất không phải là chống lại một con người, nhưng là chống lại sự dữ trong chính tâm hồn mình.
Gabriel: Sức mạnh của Thiên Chúa
Tiếp đến, Đức Cha giải thích tên Gabriel, theo truyền thống Kinh Thánh, mang ý nghĩa “Sức mạnh của Thiên Chúa”. Tổng lãnh thiên thần Gabriel xuất hiện trong những thời điểm quan trọng của lịch sử cứu độ. Đặc biệt, ngài được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Đức Maria về việc Con Thiên Chúa nhập thể. Qua đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng sức mạnh đích thực không đến từ quyền lực hay khả năng của con người, nhưng đến từ Thiên Chúa. Khi con người biết cậy dựa vào Chúa, những điều tưởng như không thể vẫn có thể trở thành hiện thực. Đặc biệt, nơi biến cố Truyền Tin, Đức Maria đã đón nhận lời của Thiên Chúa bằng tiếng “Xin vâng”. Từ đó, Đức Cha mời gọi mỗi người trong cộng đoàn biết học nơi Mẹ Maria thái độ lắng nghe, tin tưởng và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Raphael: Thiên Chúa chữa lành
Cuối cùng, Đức Cha hướng cộng đoàn đến Tổng lãnh thiên thần Raphael, có tên gọi mang ý nghĩa “Thiên Chúa chữa lành”. Trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi sách Tôbia, Tổng lãnh thiên thần Raphael được Thiên Chúa sai đến đồng hành, bảo vệ và chữa lành. Qua hình ảnh này, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa luôn quan tâm đến con người trong những đau khổ, bệnh tật, yếu đuối và những vết thương của cuộc đời. Có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường: những tổn thương trong gia đình, những bất hòa giữa người với người, những thất vọng, cô đơn và cả những vết thương do tội lỗi. Thiên Chúa vẫn hiện diện và muốn chữa lành con người bằng tình yêu và lòng thương xót của Người.
Từ ý nghĩa của ba tên gọi Micae – Gabriel – Raphael, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sống ba thái độ căn bản: biết tuyên xưng “Ai bằng Thiên Chúa?”, biết đặt niềm tin nơi sức mạnh của Thiên Chúa, và biết chạy đến với Thiên Chúa là Đấng chữa lành. Đặc biệt, trong ngày mừng lễ Bổn mạng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Quan Nhân biết noi gương Tổng lãnh thiên thần Micae: luôn đứng về phía Thiên Chúa, trung thành với đức tin, can đảm chống lại sự dữ và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện giáo dân. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha, Đức Cha Giáo phận, các mục tử, các gia đình và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Quan Nhân; đồng thời phó dâng những ước nguyện và thao thức của Giáo xứ trong sự chuyển cầu của Tổng lãnh thiên thần Micae.
Tiếp đó là Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa bánh rượu, những lời tạ ơn và cả cuộc sống của mỗi người. Nơi bàn tiệc Thánh Thể, cộng đoàn được quy tụ nên một trong Đức Kitô và được thêm sức mạnh để tiếp tục sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, Cha Quản xứ thay lời cộng đoàn Giáo xứ Quan Nhân bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Người đã thương ban cho Giáo xứ. Cha Quản xứ cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Cha Giuse, vị chủ chăn của Giáo phận, đã dành thời gian về thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo xứ; cảm ơn Cha Quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách, ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo xứ trong ngày vui hôm nay.
Đáp lại tâm tình của cộng đoàn, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng đến toàn thể Giáo xứ Quan Nhân trong ngày mừng lễ Bổn mạng Tổng lãnh thiên thần Micae. Ngài cầu chúc cộng đoàn luôn biết sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, biết noi gương vị quan thầy để trung thành với đức tin, can đảm trước những thử thách và luôn hiệp nhất, yêu thương nhau. Đức Cha cũng cầu chúc mỗi gia đình trong Giáo xứ trở thành một mái ấm đức tin, nơi mọi người biết cầu nguyện, yêu thương, tha thứ và nâng đỡ nhau trên hành trình theo Chúa.
Thánh lễ mừng kính Tổng lãnh thiên thần Micae – Bổn mạng Giáo xứ Quan Nhân khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Cộng đoàn ra về mang theo niềm vui của ngày lễ, đồng thời được mời gọi tiếp tục sống điều mình đã cử hành: đặt Thiên Chúa ở trung tâm, trung thành với đức tin và can đảm chống lại sự dữ. Xin Tổng lãnh thiên thần Micae luôn cầu bầu cùng Chúa cho Giáo xứ Quan Nhân, để cộng đoàn ngày càng lớn mạnh trong đức tin, hiệp nhất trong tình yêu và trở nên chứng nhân trung thành của Đức Kitô giữa lòng xã hội hôm nay.
Biên tập: Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo phận


.jpg)






