
Ngôi thánh đường Phúc Lãng vốn khuất bóng trong một vùng quê yên ả thanh bình, hôm nay như bừng sáng lên bởi âm thanh của tiếng kèn đồng, hòa lẫn với lời kinh mân côi và những sắc hoa dâng tiến Đức Trinh Nữ Maria. Đó cũng là tiếng lòng của mỗi người con giáo xứ dâng lên cho Mẹ trong tâm tình tri ân, cảm tạ, và cầu xin. Nhưng hôm nay, tiếng lòng của đoàn chiên nơi đây như được bay cao hơn và xa hơn, nhờ sự đưa đẩy của tiếng kèn mới.
Sau cuộc rước, mọi người tiến vào nhà thờ cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh Đức Mẹ Mân côi. Chia sẻ Lời Chúa, cha quản xứ nói về mầu nhiệm kinh Mân Côi và tầm quan trọng của chuỗi mân côi trong đời sống Kitô hữu. Ngài không quên nhắc nhở con cái mình phải siêng năng chạy đến với Đức Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Ngài xác tín rằng, hồng ân mà giáo xứ có được hôm nay là kết quả của việc mọi người hiệp thông cầu nguyện qua tràng chuỗi Mân Côi. Cuối cùng, ngài cảm ơn sự nhiệt tình góp công, góp sức, về vật chất cũng như tinh thần của con em trong và ngoài giáo xứ. Đặc biệt là các thành viên trong hội kèn, vì lòng kính mến Chúa và yêu quý Giáo Hội, đã không quản khó khăn, vất vả tập luyện để tạo nên tiếng kèn khởi đầu dâng lên Mẹ Mân Côi.
Thánh lễ kết thúc, nhưng niềm vui và sự xúc động vẫn còn lưu lại trên gương mặt mỗi con người nơi đây. Cầu xin Chúa tiếp tục tuôn đổ hồng ân của Người trên giáo xứ nhỏ bé này. Để nơi đây, luôn giữ và phát huy truyền thống sống đạo tốt đẹp của các bậc tiền nhân, xứng đáng trở thành "cái nôi đào tạo" đức tin trong Giáo Hội. Xin Chúa tiếp tục chở che và gìn giữ, để hội kèn non trẻ của giáo xứ Phúc Lãng ngày càng phát triển hoàn thiện hơn, vững mạnh hơn, để phục vụ Giáo Hội hữu ích hơn.








.jpg)


Bài Thủy Biên - Ảnh Quốc Bảo