Giáo xứ Phúc Lãng Bế Mạc Tuần Chầu thay mặt giáo phận

02/05/2023
1449

Hòa trong niềm vui của Mẹ Giáo hội trong việc cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Ngày 30-04-2023, CN IV PS, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, tại giáo xứ Giáo xứ Phúc Lãng long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn Bế Mạc Tuần Chầu thay mặt giáo phận. Thánh lễ do Cha Tôma Bùi Huy Cường, Cha trưởng hạt Chính Tòa, chủ tế. Đồng tế với ngài còn có quý Cha, quý tu sĩ nam – nữ trong giáo phận, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài xứ đạo tham dự.

Ý thức được việc chầu Mình Thánh thay Giáo phận là niềm vinh dự và cũng là bổn phận của mỗi người con trong giáo xứ, nên mỗi người giáo dân trong giáo xứ Phúc Lãng từ các cụ cao niên đến giới trẻ, các em thiếu nhi đã đến với Chúa Giêsu Thánh Thể từ rất sớm để chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh tình yêu của Chúa đã dành cho con người qua Bí tích Thánh Thể.

Trong bài chia sẻ, cha Tôma đã mượn bối cảnh của Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 10,1-10), trình bày về chân dung của vị mục tử nhân lành. Qua đó, ngài diễn giải để giúp cho cộng đoàn hiểu thế nào là một Mục tử nhân lành noi gương vị thầy Giêsu chí thánh. Sau cùng, cha Tô-ma đã mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Giáo hội có thêm nhiều vị mục tử của Chúa biết noi gương theo vị “Mục tử nhân lành Giêsu,” để trở nên mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, hầu có thể dẫn dắt hướng dẫn đoàn dân Chúa ngày càng lớn mạnh trong ân nghĩa của Thiên Chúa.
 

Sau bài chia sẻ thánh lễ được tiếp diễn bởi phần dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.

Tiếp nối lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo dân trong giáo xứ Phúc Lãng nói lên lời cảm ơn quý Cha hạt trưởng, quý Cha, quý nam – nữ tu sĩ cùng toàn thể mọi người hiện diện vì yêu thương mà đến để cùng cầu nguyện cho giáo xứ. Đáp từ, cha hạt Tôma cũng đã cảm ơn mọi người trong giáo xứ đã đại diện cho giáo phận chầu Chúa trong Tuần Chầu qua. Ngài cũng ước mong mọi người hãy cầu nguyện cho Giáo hội cách chung cho giáo phận cách riêng có thêm nhiều ơn gọi nhiệt thành.

Thánh lễ Bế Mạc Tuần Chầu khép lại trong niềm tri ân cảm mến. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa, vì yêu thương mà đã tự hiến thân mình và lấy chính máu thịt Chúa nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, chúng con xin hợp với Mẹ Maria và thánh cả Giuse mà dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, chúc khen, và tạ ơn. Xin Thánh Thần tình yêu thánh hoá chúng con, để chúng con nghe được tiếng lòng của Mục Tử Giêsu Chí Thánh. Amen!

Quốc Bảo
BTT giáo xứ Phúc Lãng