Thánh lễ được cử hành lúc 19g30 tại thánh đường giáo xứ, do cha phó Gioan Nguyễn Xuân Hải chủ sự. Đồng tế với ngài có cha phó Giuse Nguyễn Văn Tú, cùng sự hiện diện của quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý sơ, quý phụ huynh, các anh chị giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Sự hiện diện đông đảo và hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa đã làm cho bầu khí phụng vụ thêm phần trang trọng sốt sắng.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha phó Giuse Nguyễn Văn Tú đã chia sẻ bài giảng rất sâu sắc và đầy tâm huyết, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng và vẻ đẹp cao quý của Bí tích Thánh Thể trong đời sống người Kitô hữu. Ngài nói: “Thánh Thể chính là Chúa Giêsu hiện diện cách thật sự, là Đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời. Mỗi lần chúng ta đón rước Ngài là mỗi lần chúng ta được kết hiệp mật thiết với tình yêu cứu độ.” Ngoài ra, cha cũng tha thiết mời gọi các em thiếu nhi, những người lần đầu tiên rước Chúa hãy luôn giữ gìn tâm hồn sao cho trong sạch, siêng năng tham dự Thánh lễ và sống tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể bằng lời cầu nguyện và đời sống tốt lành trong gia đình, nơi trường học và ngoài xã hội.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể. Với tâm tình đơn sơ nhỏ bé, các em đã dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tha thiết, xin Chúa ban muôn hồng ân xuống trên Đức Thánh Cha, quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý sơ, các bậc phụ huynh và mọi người đã yêu thương dạy dỗ và hướng dẫn các em có được như ngày hôm nay.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thiêng liêng, sâu lắng và xúc động. Những ánh mắt trong trẻo, những bước chân rụt rè nhưng đầy tin yêu, những tâm hồn đơn sơ đón nhận Mình Thánh Chúa với tất cả lòng yêu mến cậy trông. Đó là hình ảnh tuyệt đẹp, nơi những mầm non đức tin đang lớn lên trong ân sủng của Thánh Thể Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Thánh Thể mà các em vừa lãnh nhận. Đồng thời các em cũng bày tỏ long biết ơn đến quý cha, quý thầy, quý sơ, các anh chị giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ, hướng dẫn và đồng hành với các em trong suốt thời gian qua.
Ngày các em được rước lễ lần là niềm hạnh phúc thiêng liêng và là niềm vui chung của cả giáo xứ. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đức tin đang tiếp tục được vun trồng, triển nở nơi thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của Giáo Hội.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện và đồng hành với các em trên mọi nẻo đường. Xin cho tình yêu Chúa được ươm mầm trong tâm hồn các em hôm nay, được lớn dần mỗi ngày và trổ sinh hoa trái thánh thiện trong đời sống, để các em trở nên những chứng nhân nhỏ bé đem ánh sáng của tình yêu Chúa lan tỏa đến mọi môi trường các em sống.
Ban Truyền Thông Giáo Phận