Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ân huệ Người đã ban cho giáo xứ trong suốt tuần chầu Thánh Thể vừa qua. Ngài tha thiết kêu gọi cộng đoàn, cách riêng là các em thiếu niên chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, hãy mở rộng tâm hồn, khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót của mình và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để được biến đổi và thánh hoá.
Sau phần công bố Tin Mừng, cha quản xứ Giuse Trần Văn Phi đã giới thiệu lên Đức Cha và cộng đoàn 40 em thiếu niên đã được học hỏi giáo lý, tham dự tĩnh tâm, lãnh nhận Bí tích Hoà Giải để sẵn sàng đón nhận hồng ân Thêm Sức.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse đã khởi đi từ bài Tin Mừng theo thánh Luca (14, 1.7-14), thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu dạy về việc chọn chỗ ngồi trong tiệc cưới và về lòng quảng đại khi mời khách dự tiệc. Qua đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh khiêm nhường tuyệt vời nơi Đức Kitô, Đấng vốn là Thiên Chúa nhưng đã hạ mình xuống, trở nên giống phàm nhân và vâng phục cho đến chết trên thập giá.
Ngài nhấn mạnh: trong bữa tiệc Nước Trời, Chúa không dành cho những người kiêu căng quyền thế, mà Người ưu ái dành chỗ cho những ai biết sống khiêm nhường, hiền lành và luôn đặt lợi ích của người khác trên chính mình. Khiêm nhường không phải là yếu hèn, nhưng là sức mạnh nội tâm, giúp con người sống đúng sự thật về mình và mở lòng đón nhận tình thương của Thiên Chúa.
Đức Cha cũng khuyến khích cộng đoàn, đặc biệt là 40 em thiếu niên hôm nay lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, hãy học nơi Chúa Giêsu bài học khiêm nhường và phục vụ. Trong đời sống hằng ngày, các em hãy biết tôn trọng cha mẹ, vâng lời thầy cô, yêu thương bạn bè và sẵn sàng chia sẻ với những người nghèo khó. Đó chính là cách các em sống trọn vẹn ơn gọi của người Kitô hữu trưởng thành trong Chúa Thánh Thần. Bên cạnh đó, Đức Cha mời gọi mọi người hãy sống tinh thần quảng đại: đừng chỉ biết mời gọi, giúp đỡ những ai có thể đáp trả lại mình, nhưng hãy mở lòng đến với những người bé mọn, yếu thế, nghèo khổ trong xã hội. Vì chính khi ta trao ban mà không tính toán, chúng ta mới thực sự trở nên giống Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu và là Đấng sẽ ban phần thưởng vĩnh cửu cho những tâm hồn khiêm nhường và quảng đại. Đức Cha kết thúc bài giảng bằng lời nhắn nhủ: “Xin Chúa Thánh Thần đổ đầy tâm hồn chúng ta, để mỗi người biết sống khiêm nhường, quảng đại và yêu thương, nhờ đó làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường và xây dựng giáo xứ ngày càng hiệp nhất, thánh thiện và tràn đầy niềm vui của Chúa.”
Sau bài giảng, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng với các em tuyên hứa từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin. Tiếp đó, ngài long trọng đọc lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và đặt tay, sức dầu thánh trên trán từng em, ghi ấn tín thiêng liêng của Bí tích Thêm Sức trong tâm hồn các em, giúp các em được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để trưởng thành hơn trong đời sống Kitô hữu.
Thánh lễ tiếp diễn với phần phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chánh trương đại diện cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu xa tới Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Trong huấn từ cuối lễ, Đức Cha Giuse gửi lời cảm ơn và chúc mừng giáo xứ đã tổ chức tuần chầu lượt thật sốt sắng, cầu nguyện cho giáo phận và mọi người. Ngài chúc mừng 40 em thiếu niên vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, đồng thời khích lệ các em tiếp tục chuyên chăm học tập, sống đức tin vững vàng và trở nên chứng nhân Tin Mừng của Chúa giữa xã hội hôm nay. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn tận dụng những tháng ngày còn lại của Năm Thánh để sám hối, canh tân đời sống và lãnh nhận ơn Toàn Xá để cầu nguyện cho các linh hồn.
Sau Thánh lễ, các em vui mừng chụp hình lưu niệm cùng Đức Cha, quý cha và gia đình để ghi dấu kỷ niệm thiêng liêng khó phai trong đời. Bầu khí hân hoan và trang trọng đã khép lại một ngày trọng đại, để lại nơi mỗi người niềm vui và sự quyết tâm sống đức tin cách trọn vẹn hơn.
Ban Truyền Thông Giáo Hạt Tam Tổng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây