Giữa miền quê hiền hoà xã Tượng Lĩnh, nơi phía Tây Nam tỉnh Thanh Hoá, cách Toà Giám mục khoảng 60 phút lái xe, giáo xứ Kiến An như một mái nhà đức tin ấm áp của gần 2000 giáo dân. Nơi đây, nhờ sự coi sóc tận tuỵ của cha xứ Phaolô Nguyễn Tích Anh và cha phó Phêrô Lê Văn Công, đời sống mục vụ mỗi ngày được nuôi dưỡng, niềm tin của cộng đoàn ngày càng lớn lên trong tình thương của Chúa. Cở sở hạ tầng được xây mới khang trang và rộng rãi hơn. Trong dòng chảy ấy, Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 140 em thiếu niên và Rước lễ lần đầu cho 100 em thiếu nhi hôm nay không chỉ là hồng ân lớn lao Thiên Chúa trao ban, mà còn là niềm vui chan chứa, là dấu chỉ của một cộng đoàn đang từng ngày trưởng thành hơn trong đức tin, sự hiệp nhất trong tình yêu và bền vững trong ân sủng của Chúa Thánh Thần.
Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2025, trong bầu khí hân hoan và thánh thiện, cộng đoàn giáo xứ Kiến An, giáo hạt Thái Yên, đã hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục giáo phận Thanh Hoá, về chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 140 em thiếu niên và Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 100 em thiếu nhi. Đồng tế với ngài có quý cha hạt, đông đảo quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý thầy, quý sơ, quý khách gần xa cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiệp thông trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui khi được trở về thăm mục vụ và cùng cộng đoàn giáo xứ cử hành Thánh lễ trọng thể hôm nay. Ngài gửi lời chúc mừng đến giáo xứ, đặc biệt là các em thiếu nhi được lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần và Bí tích Thánh Thể. Đức Cha cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các em luôn giữ tâm hồn trong trắng, sốt sắng đón nhận các bí tích, và không quên hướng lòng cầu nguyện cho các nạn nhân của cơn bão số 5 vừa qua, xin Chúa nâng đỡ và chúc lành cho họ.
Sau phần công bố Tin Mừng, cha chính xứ Phaolô Nguyễn Tích Anh đã trân trọng giới thiệu các em ứng viên lãnh nhận bí tích trước Đức Cha và cộng đoàn, đồng thời ngỏ lời xin Đức Cha huấn từ và trao ban các bí tích cho các em.
Khởi đi từ Lời Chúa trong sách Isaia (Is 61,1-3a.6a.8b-9), Đức Cha nhắc lại lời loan báo đầy sức sống của Ngôn sức Isaia : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồn tan nát, công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm.” Đức cha nhấn mạnh: đây chính là hình ảnh sống động của Đấng Mêsia, của Chúa Giêsu – Đấng đầy tràn Thánh Thần được sai đến trần gian để giải thoát nhân loại khỏi mọi sự khổ đau và ban ơn cứu độ cho con người. Và chính Chúa Giêsu cũng sai chúng ta ra đi tiếp nối và thực hiện sứ mạng của Người. Thần Khí là hơi thở của Thiên Chúa, là sức mạnh giúp chúng ta vượt thắng mọi yếu đuối, là nguồn ơn đổi mới giúp cuộc đời mỗi người Kitô hữu sinh hoa trái thiêng liêng.
Đặc biệt, Đức cha Giuse thân tình nói với các em thiếu niên sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, “hôm nay chính là ngày trọng đại, ngày mà Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống tâm hồn các con, làm cho các con nên mạnh mẽ trong đức tin, khôn ngoan trong sự lựa chọn, và can đảm làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời của mình. Các con sẽ không còn chỉ là những thiếu nhi bé nhỏ, mà là những Kitô hữu trưởng thành, và là chiến sĩ của Đức Kitô, có sứ mạng đem Tin Mừng đến cho bạn bè, gia đình và cộng đồng xã hội. Cha ước mong rằng, từ giây phút được xức dầu hôm nay, ngọn lửa Thánh Thần sẽ luôn cháy sáng trong tâm hồn các con: để các con biết sống ngay thẳng, trung thực, yêu thương và quảng đại.” Ngài cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là quý phụ huynh và anh chị giáo lý viên, hãy tiếp tục nâng đỡ, đồng hành, và cầu nguyện để các em luôn đứng vững trong đức tin và hăng say sống chứng nhân Tin Mừng cho Chúa.
Tiếp sau bài giảng, Đức Cha mời gọi các em đứng lên tuyên xưng Đức Tin một cách long trọng trước cộng đoàn. Trong bầu khí linh thiêng, ngài đặt tay cầu nguyện, khấn xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên từng em, rồi lần lượt sức Dầu Thánh trên trán mỗi em. Trong giây phút ấy, ấn tín thiêng liêng đã được khắc sâu trong tâm hồn các em không thể xoá được.

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.
Cao điểm trong phần hiệp lễ là khi 100 em thiếu nhi sốt sắng tiến lên trước bàn tiệc Thánh lần đầu tiên, đón rước chính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, một hồng ân cao trọng trên hành trình sống đức tin của các em.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện đã thay lời cho toàn thể các bạn dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban, đồng thời các em cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha giáo phận, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, quý ban hành giáo, các anh chị giáo lý viên, các bậc phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn đã nâng đỡ, cầu nguyện và đồng hành với các em trong những năm tháng qua.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha một lần nữa gửi lời chúc mừng đến giáo xứ Kiến An, chúc mừng quý phụ huynh và cách riêng chúc mừng các em thiếu nhi hôm nay đã lãnh nhận hồng ân cao quý của Chúa Thánh Thần và Thánh Thể.
Trong niềm hân hoan, các em cùng chụp hình lưu niệm với Đức Cha để ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ trong cuộc đời Kitô hữu của mình.
Thánh lễ hôm nay đã để lại trong lòng cộng đoàn giáo xứ Kiến An niềm vui và ơn phúc tràn đầy, để từ đó mọi người cùng nhau bước đi trong Thánh Thần, làm chứng cho tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa giữa cuộc sống hằng ngày.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá