Bước vào tháng 10, tháng Mân Côi, tháng dành riêng để tôn kính Mẹ Maria, một bông hoa đức tin tuyệt đẹp mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, cả cuộc đời Mẹ là chuỗi dài những ân phúc, khi vui mừng hoan hỷ cũng như lúc đau khổ lệ rơi. Tất cả đều được kết thành chuỗi ngọc Mân Côi. Chính trong âm thầm và lặng lẽ nguyện cầu, Mẹ đã nhận ra tất cả đều là thánh ý Chúa, và Mẹ đã mau mắn đáp lại bằng tiếng “Xin vâng’ trong tin yêu và phó thác.
Mặc dầu trước đó có mưa rất nhiều vào buổi sáng, nhưng buổi chiều thời tiết đẹp hơn. Với lòng sùng kính mến yêu Đức Mẹ Mân Côi, ngay từ đầu giờ chiều, các đội hoa đã tấp nập trang trí khuôn viên nhà thờ để chuẩn bị cho buổi dâng hoa. Trong tâm tình cảm tạ và yêu mến dành cho Mẹ Maria.
Đúng 16g30 ngày 02.10.2022, cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng, cha chánh xứ giáo xứ Kẻ Rừa, đã chủ sự nghi thức rước kiệu. Mọi sự được cử hành một cách long trọng và trang nghiêm. Trong suốt buổi cung nghinh, toàn thể cộng đoàn đã sốt sắng dâng lên Mẹ những tâm tình tạ ơn và ngợi khen bằng những lời kinh, tiếng trống, tiếng kèn, những câu ca tiếng hát và những lời cầu nguyện chân thành.
Tham gia đoàn rước còn có cha phó Phêrô Nguyễn Văn Hậu, các hội đoàn, đội hoa giáo họ Đông Thị, Đại Lợi và mọi thành phần giáo dân trong giáo xứ. Tiếp đến, các đội hoa cùng nhau dâng lên Mẹ những vãn hoa muôn sắc màu như là những ý nguyện và tâm tình tri ân. Mở đầu là đội hoa do các phụ huynh và giới trẻ giáo họ Đại Lợi đã dâng lên Mẹ, sau đó là đội hoa của giáo họ Đông Thị, với những điệu múa nhịp nhàng và duyên dáng như là lời cảm mến tri ân. Sau khi vãn hoa kết thúc, cha Giuse đã dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, cùng đồng tế với Ngài có cha phó Phêrô và đông đảo cộng đoàn dân cùng tham dự.
“Kính mừng Mẹ, ca vang Mẹ” tâm tình ấy lại một lần nữa được thể hiện trong bài chia sẻ của cha phó Phêrô. Trong bài giảng của mình, Cha Phêrô đã đặt ra những câu hỏi chất vấn cho chính mình và cho toàn thể cộng đoàn dân chúa, ngài nói: Sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay, vậy việc cầu nguyện với chuỗi Mân Côi có cần thiết không? Và liệu rằng lời Kinh Mân Côi có giúp ích gì cho chúng ta? Sau đó, cha Phê-rô cũng đã nêu lên những dẫn chứng cụ thể để minh chứng về những điều kỳ diệu mà lời kinh Mân Côi mang lại. Bởi trong tất cả những lần hiện ra với con cái loài người, Đức Maria luôn khuyến khích con cái Mẹ hãy chuyên cần lần chuỗi Mân Côi. Cũng như Đức Giáo Hoàng Piô IX nói: “Chúng con muốn được bình an trong tâm hồn, bình an trong gia đình và trong xứ sở, thì hãy hợp nhau ban tối để cùng nhau lần hạt Mân Côi”. Hay Đức Giáo Hoàng Lêô XII nói: “Cha mạnh dạn quả quyết rằng, gia đình nào có truyền thống lần hạt Mân Côi hàng ngày, sẽ không bao giờ mất đức tin”. Và Đức Giáo Hoàng Piô XII rất tin tưởng vào phép mầu của tràng chuỗi Mân Côi, với Ngài không có một phương cách nào linh diệu hơn để tiếp nhận nhiều ơn lành của Chúa xuống cho gia đình, cho bằng lần hạt Mân Côi.
Cha Phê-rô nói tiếp, không chỉ bằng những lời khuyến khích suông, Giáo Hội còn ban nhiều ân xá thiêng liêng cho những ai sốt sắng lần hạt Mân Côi. Đặc biệt khi họ lần chuỗi trước Mình Thánh Chúa nơi nhà thờ, nhà nguyện họ sẽ nhận được ơn Đại xá cho các linh hồn. Kết thúc bài chia sẻ cha Phê-rô cũng mời gọi mọi người hãy bắt chước Đức Maria xin vâng một cách tin tưởng, cậy trông và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa quan phòng. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Maria khi gặp niềm vui hay nỗi buồn để chia sẻ với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của chúng ta, Mẹ biết con cái mình đang cần điều gì và Mẹ sẽ nâng đỡ ủi an.
Tiếp theo bài chia sẻ, đến phần dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ mừng kính Mẹ Mân Côi đã kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Maria. Uớc mong rằng, mỗi ngày và đặc biệt trong thời khắc của tháng Mân Côi này, mỗi gia đình trong giáo xứ Kẻ Rừa năng tâm sự với Mẹ bằng lời kinh Mân Côi và xem đó như là một phương tiện tốt đẹp để đến với Mẹ, qua Mẹ mà đến với Chúa Giê-su con chí ái của Mẹ.
Hoàng Hồng

Mặc dầu trước đó có mưa rất nhiều vào buổi sáng, nhưng buổi chiều thời tiết đẹp hơn. Với lòng sùng kính mến yêu Đức Mẹ Mân Côi, ngay từ đầu giờ chiều, các đội hoa đã tấp nập trang trí khuôn viên nhà thờ để chuẩn bị cho buổi dâng hoa. Trong tâm tình cảm tạ và yêu mến dành cho Mẹ Maria.

Đúng 16g30 ngày 02.10.2022, cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng, cha chánh xứ giáo xứ Kẻ Rừa, đã chủ sự nghi thức rước kiệu. Mọi sự được cử hành một cách long trọng và trang nghiêm. Trong suốt buổi cung nghinh, toàn thể cộng đoàn đã sốt sắng dâng lên Mẹ những tâm tình tạ ơn và ngợi khen bằng những lời kinh, tiếng trống, tiếng kèn, những câu ca tiếng hát và những lời cầu nguyện chân thành.
.jpg)
Tham gia đoàn rước còn có cha phó Phêrô Nguyễn Văn Hậu, các hội đoàn, đội hoa giáo họ Đông Thị, Đại Lợi và mọi thành phần giáo dân trong giáo xứ. Tiếp đến, các đội hoa cùng nhau dâng lên Mẹ những vãn hoa muôn sắc màu như là những ý nguyện và tâm tình tri ân. Mở đầu là đội hoa do các phụ huynh và giới trẻ giáo họ Đại Lợi đã dâng lên Mẹ, sau đó là đội hoa của giáo họ Đông Thị, với những điệu múa nhịp nhàng và duyên dáng như là lời cảm mến tri ân. Sau khi vãn hoa kết thúc, cha Giuse đã dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, cùng đồng tế với Ngài có cha phó Phêrô và đông đảo cộng đoàn dân cùng tham dự.


“Kính mừng Mẹ, ca vang Mẹ” tâm tình ấy lại một lần nữa được thể hiện trong bài chia sẻ của cha phó Phêrô. Trong bài giảng của mình, Cha Phêrô đã đặt ra những câu hỏi chất vấn cho chính mình và cho toàn thể cộng đoàn dân chúa, ngài nói: Sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay, vậy việc cầu nguyện với chuỗi Mân Côi có cần thiết không? Và liệu rằng lời Kinh Mân Côi có giúp ích gì cho chúng ta? Sau đó, cha Phê-rô cũng đã nêu lên những dẫn chứng cụ thể để minh chứng về những điều kỳ diệu mà lời kinh Mân Côi mang lại. Bởi trong tất cả những lần hiện ra với con cái loài người, Đức Maria luôn khuyến khích con cái Mẹ hãy chuyên cần lần chuỗi Mân Côi. Cũng như Đức Giáo Hoàng Piô IX nói: “Chúng con muốn được bình an trong tâm hồn, bình an trong gia đình và trong xứ sở, thì hãy hợp nhau ban tối để cùng nhau lần hạt Mân Côi”. Hay Đức Giáo Hoàng Lêô XII nói: “Cha mạnh dạn quả quyết rằng, gia đình nào có truyền thống lần hạt Mân Côi hàng ngày, sẽ không bao giờ mất đức tin”. Và Đức Giáo Hoàng Piô XII rất tin tưởng vào phép mầu của tràng chuỗi Mân Côi, với Ngài không có một phương cách nào linh diệu hơn để tiếp nhận nhiều ơn lành của Chúa xuống cho gia đình, cho bằng lần hạt Mân Côi.

Cha Phê-rô nói tiếp, không chỉ bằng những lời khuyến khích suông, Giáo Hội còn ban nhiều ân xá thiêng liêng cho những ai sốt sắng lần hạt Mân Côi. Đặc biệt khi họ lần chuỗi trước Mình Thánh Chúa nơi nhà thờ, nhà nguyện họ sẽ nhận được ơn Đại xá cho các linh hồn. Kết thúc bài chia sẻ cha Phê-rô cũng mời gọi mọi người hãy bắt chước Đức Maria xin vâng một cách tin tưởng, cậy trông và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa quan phòng. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Maria khi gặp niềm vui hay nỗi buồn để chia sẻ với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của chúng ta, Mẹ biết con cái mình đang cần điều gì và Mẹ sẽ nâng đỡ ủi an.

Tiếp theo bài chia sẻ, đến phần dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ mừng kính Mẹ Mân Côi đã kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Maria. Uớc mong rằng, mỗi ngày và đặc biệt trong thời khắc của tháng Mân Côi này, mỗi gia đình trong giáo xứ Kẻ Rừa năng tâm sự với Mẹ bằng lời kinh Mân Côi và xem đó như là một phương tiện tốt đẹp để đến với Mẹ, qua Mẹ mà đến với Chúa Giê-su con chí ái của Mẹ.
Hoàng Hồng