Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Giáo hội dành ngày mùng 02 Tết để cử hành thánh lễ kính nhớ tới công ơn dưỡng dục, sinh thành của ông bà, cha mẹ hiện đang sống cũng như đã qua đời. Trong tâm tình đó chiều ngày 30/01/2025 (tức mùng 02 tết Nguyên Đán Ất Tỵ), tại khuôn viên Đất Thánh Giáo xứ Hữu Lễ đã long trọng cử hành thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người còn sống hay đã qua đời trong Giáo xứ.
Thánh lễ do Cha quê hương Phaolô Đinh Tiến Thảo - Chính xứ Kẻ Đầm làm chủ tế. Cùng đồng tế có Cha Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân - Chính xứ Hữu Lễ, Cha Giuse Trần Văn Hùng - Phó xứ, Cha Giuse Vũ Văn Huân - Phụ trách Giáo xứ Hương Đạm và các Cha quê hương đang phụ trách các giáo xứ trong giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse đã mời gọi mọi cộng đoàn kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Mừng lễ hôm nay là dịp nhắc nhở chúng ta nhớ đến nguồn cội của mình và công ơn sinh thành, dưỡng dục của các bậc tiền nhân.
Chia sẻ trong Thanh lễ, Cha quê hương Phêrô Lê Văn Công, phó xứ Kiến An, đã chia sẻ chủ đề về lòng thảo kính của con cái đối với cha mẹ. Cha Phêrô nhấn mạnh: Lòng thảo kính đó không chỉ nói xuông, mà phải thể hiện bằng những việc làm hiếu kính cụ thể, đó là khi cha mẹ còn sống, chúng ta phải hết lòng yêu mến, kính trọng, hiếu thảo, giúp đỡ cả về tinh thần cũng như vật chất; lúc cha mẹ già cả, ốm đau, chúng ta phải phụng dưỡng, chăm sóc, thuốc thang và chuẩn bị cho các ngài lãnh nhận các bí tích; khi cha mẹ qua đời, chúng ta phải lo chôn cất, xin lễ và đọc kinh cầu nguyện cho các ngài.
Thánh lễ tiếp nối với phần lời nguyện tín hữu và những phút giây linh thiêng bên bàn tiệc Thánh Thể.
Kết thúc thánh lễ, trong niềm vui của những ngày đầu xuân, Cha Chính xứ kêu gọi mọi người hãy quảng đại chia sẻ cùng Giáo xứ Hương Đạm trong việc xây dựng giáo xứ.
Ước mong mỗi người biết tận dụng cơ hội đoàn viên trong dịp Tết Nguyên Đán để tỏ bày lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành, đồng thời mang niềm vui ấm áp của ngày Tết đến mọi người, mọi nhà. Xin Chúa ban cho mỗi người trong giáo xứ Hữu Lễ có một quả tim biết quan tâm đến tất cả mọi người, yêu thương những người đang sống xung quanh chúng ta; đặc biệt là những bậc đã sinh thành. Nguyện xin Chúa Xuân luôn tuôn đổ muôn phúc lành trên mỗi người, để chúng ta luôn biết thực thi lời mời gọi của Chúa, hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương chúng ta. Amen.
Trung Hiếu & Hồng Sử
BTT. Gx. Hữu Lễ
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!