Giáo xứ Hữu Lễ: Dấu ấn Tháng Hoa giữa nắng hè rực lửa

25/05/2026
179

Giáo xứ Hữu Lễ: Dấu ấn Tháng Hoa giữa nắng hè rực lửa

Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của Tháng Hoa kính Đức Mẹ, chiều ngày 24/5/2026, Giáo xứ Hữu Lễ hân hoan chào đón sáu đội hoa đến từ các giáo xứ: Khánh Linh, Do Hạ, Đông Sơn, Đa Nam và Đại Lợi về tham dự chương trình dâng hoa giao lưu kính Đức Maria. Cùng hiện diện trong ngày hội thiêng liêng ấy còn có hai đội hoa của Giáo xứ Hữu Lễ gồm Giới trẻ và Giáo họ Têrêsa, tạo nên một bức tranh hiệp thông đầy sống động và nghĩa tình trong giáo hạt.
Ngay từ đầu giờ chiều, dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt với cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng Năm, khuôn viên thánh đường Hữu Lễ vẫn rộn ràng tiếng nói cười và chan chứa niềm vui gặp gỡ. Từ trước 13 giờ, các đội hoa đã quy tụ đông đủ để ghép sân, chỉnh đội hình và tập luyện cho giờ tiến hoa. Những tà áo trắng tinh khôi, những sắc phục rực rỡ cùng muôn đóa hoa tươi thắm đã làm dịu đi phần nào cái oi nồng của ngày hè, đồng thời tô điểm cho khuôn viên giáo xứ thêm phần trang nghiêm và tươi đẹp.
Đúng 15 giờ 30 phút, chương trình tiến hoa chính thức được khai mạc trong tiếng nhạc du dương và những khúc ca dâng kính Mẹ Maria đầy tha thiết. Từng đội hoa lần lượt tiến dâng những điệu múa uyển chuyển, trang nghiêm và sốt sắng như những đóa hoa lòng tinh tuyền kính dâng lên Đức Mẹ. Mỗi tiết mục mang một nét đẹp riêng, thể hiện sự công phu trong tập luyện, tinh thần hiệp nhất và đặc biệt là lòng yêu mến Đức Mẹ sâu đậm của giới trẻ, thiếu nhi cùng cộng đoàn các giáo xứ.
Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, những bước chân vẫn nhịp nhàng tiến bước, những khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng luôn ánh lên niềm vui và lòng thành kính. Chính sự hy sinh âm thầm và tinh thần nhiệt thành ấy đã trở thành chứng tá đẹp về đời sống đức tin sống động và lòng sùng kính Đức Mẹ của cộng đoàn dân Chúa trong giáo hạt.
Buổi giao lưu tiến hoa không chỉ là dịp để các đội hoa gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là cơ hội quý báu giúp cộng đoàn sống tinh thần hiệp thông, liên đới và củng cố đời sống thiêng liêng trong Tháng Hoa. Qua từng lời ca, điệu múa và những đóa hoa được tiến dâng, mỗi người như được nhắc nhớ rằng Đức Maria luôn là người Mẹ hiền dịu dàng đồng hành, nâng đỡ và dẫn đưa con cái mình đến gần Chúa hơn trong hành trình đức tin.
Chương trình dâng hoa giao lưu tại Giáo xứ Hữu Lễ khép lại trong niềm vui, sự xúc động và tâm tình tạ ơn sâu xa. Dẫu thời tiết khắc nghiệt, nhưng chính lòng yêu mến Đức Mẹ, sự hy sinh và nhiệt thành của các đội hoa đã làm nên một ngày hội đức tin thật ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng những người tham dự.
Trung Hiếu & Hồng Sử
BTT Giáo xứ Hữu Lễ