Giáo xứ Hoài Yên: Niềm Vui Thánh Thiêng Trong Ngày Hồng Ân Thêm Sức

01/09/2025
252


Chiều Chúa Nhật ngày 31 tháng 8 năm 2025, giáo xứ Hoài Yên thật sự tràn ngập niềm vui và ân sủng. Trong ngôi thánh đường thân thương, mọi người quy tụ đông đủ để cùng hiệp dâng Thánh lễ trọng thể ban Bí tích Thêm Sức cho 42 em thiếu niên, những mầm non đức tin của giáo xứ.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 17 giờ, do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hoá chủ sự. Đồng tế với ngài có cha quản xứ Giacôbê Mai Văn Toản, quý cha trong và ngoài giáo hạt Ba Làng, quý thầy, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse ân cần mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ơn lành Chúa đã thương ban cho giáo xứ Hoài Yên. Đặc biệt, ngài tha thiết xin cộng đoàn cầu nguyện để 42 em hôm nay có được một tâm hồn trong sáng và xứng đáng lãnh nhận hồng ân cao cả của Chúa Thánh Thần. Trong thinh lặng, cộng đoàn cùng nhìn lại thân phận yếu hèn của mình, xin Chúa tha thứ để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Sau bài công bố Tin Mừng, cha quản xứ Giacôbê Mai Văn Toản đã trân trọng giới thiệu trước Đức Cha và cộng đoàn 42 em thiếu niên, những người đã miệt mài học hỏi giáo lý trong những năm tháng qua, đã có những giờ tĩnh tâm sốt sắng, và đã được lãnh nhận bí tích giải tội, để giờ đây sẵn sàng đón nhận hồng ân Thêm Sức.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã mượn bối cảnh Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường niên để gợi mở cho cộng đoàn hình ảnh tuyệt vời của Chúa Giêsu, Đấng khiêm nhường và hiền lành. Ngài nhắc nhở rằng đời sống Kitô hữu không thể thiếu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, bởi chính Thần Khí Chúa giúp chúng ta biết sống khiêm nhường, biết phục vụ và biết yêu thương. Đức Cha tha thiết nhắn nhủ các em thiếu niên hôm nay: “Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi đời mình, hãy sống khiêm tốn và trở nên những chứng nhân Tin Mừng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ giữa cuộc đời bằng những việc bác ái yêu thương.”

Sau bài giảng, cả cộng đoàn như lắng đọng trong giờ phút linh thiêng: 42 em thiếu niên cùng cộng đoàn đứng lên long trọng tuyên hứa từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi.

Tiếp đến Đức cha dâng lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống, rồi lần lượt đặt tay và xức dầu thánh trên trán từng em, ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các em không bao giờ xoá được.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau hiệp lễ, một em đại diện đã thay lời cho toàn thể 42 em, dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và gửi lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý cha, quý thầy, các anh chị giáo lý viên, quý bậc phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện trong ngày đặc biệt hôm nay.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui và lời chúc mừng đến giáo xứ Hoài Yên. Ngài khích lệ phụ huynh và cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ các em trong hành trình đức tin, và cách riêng, ngài chúc mừng 42 em vừa được thêm sức mạnh Chúa Thánh Thần. Đức Cha ân cần nhắn nhủ: “Các con hãy chăm ngoan học tập, sống đức tin mạnh mẽ, và trở nên ánh sáng rực sáng giữa bạn bè, gia đình và xã hội.” Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tận dụng thời gian còn lại của Năm Thánh để sám hối, canh tân, và lãnh nhận ơn Toàn Xá khi hành hương đến Nhà thờ hạt Ba Làng, để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan sâu lắng. Sau thánh lễ, 42 em thiếu niên cùng gia đình hân hoan chụp hình lưu niệm với Đức Cha để ghi lại giây phút thiêng liêng khó quên trong ngày hôm phúc này. Và biến cố hôm nay sẽ mãi là dấu ấn ân sủng, là hành trang quý giá trên con đường trưởng thành trong đức tin của các em, và cũng là niềm hạnh phúc thiêng liêng của cả giáo xứ Hoài Yên.


Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây