Ngày hôm nay, toàn thể giáo xứ Hải Lập tràn ngập niềm vui khi được đón Đức Cha về thăm mục vụ. Từ đầu giờ chiều, bầu không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Ai ai cũng hân hoan, nét mặt rạng ngời, nụ cười chan chứa niềm vui. Những bộ trang phục lộng lẫy, chỉnh tề không chỉ thể hiện sự trang trọng, mà còn bày tỏ tấm lòng yêu mến và kính trọng của cộng khi được đón Đức Cha. Tất cả đã làm nên một ngày hồng ân đầy ý nghĩa, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mỗi người con giáo xứ.
Trong phần khai lễ, Đức Cha Giuse đã gửi lời chúc mừng đến cộng đoàn giáo xứ Hải Lập. Ngang qua đó, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng với ngài, với các em và gia đình các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn các em mỗi ngày gắn kết hơn với Chúa Giêsu và có một đời sống đức tin trưởng thành hơn. Đức Cha cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho giáo xứ Hải Lập để mỗi ngày giáo xứ trở nên một cộng đoàn hiệp nhất và biết yêu thương nhau hơn.
Sau phần công bố Tin mừng, Cha chính xứ Hải Lập, Phao lô Trịnh Quang Tịnh đã giới thiệu với Đức Cha Giuse 54 em thiếu nhi đủ điều kiện để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và xin Đức Cha ban huấn từ và bí tích Thêm sức cho các em.
Tiếp lời, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng các em, gia đình và cộng đoàn giáo xứ Hải Lập trong ngày lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Kế đến, trong bài chia sẻ của mình, Đức Cha Giuse đã nhắc lại việc năm xưa Thiên Chúa đã dựng nên con người và ban cho họ được hạnh phúc đích thật. Nhưng con người đã đánh mất hồng phúc ấy, khi sa ngã phạm tội, phản bội lại tình yêu của Thiên Chúa. Mặc dù con người bội phản Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn yêu thương con người qua việc ban Con Một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế làm người để chuộc tội cho nhân loại.
Dựa vào bối cảnh Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên, Đức Cha Giuse cũng nhấn mạnh rằng để vào được Nước Thiên Chúa phải chiến đấu đi vào “cửa hẹp”, và “cửa hẹp’ ở đây là mỗi người phải thay đổi đời sống, tin vào Thiên Chúa là Đấng thánh thiện và giàu lòng thương xót và vượt qua mọi cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng ta cần có Chúa Thánh Thần, vì Ngài là sức mạnh và tình yêu giúp mỗi người nhận ra Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Từ đó Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn, cách riêng 54 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hãy trở thành những chứng nhân loan báo Chúa Giêsu đến cho mọi người.
Sau bài chia sẻ của Đức Cha Giuse, các em thiếu nhi chuẩn bị được lãnh nhận Bí tích Thêm sức, đứng lên lặp lại lời tuyên hứa từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi trước cộng đoàn.
Tiếp đến, Đức Cha Giuse đặt tay đọc lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và xức Dầu Thánh trên trán từng em và ban Bí tích Thêm Sức cho các em.
Thánh lễ được diễn tiến với lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện cho 54 em thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và có lời tri ân tới Đức Cha, quý cha và cộng đoàn đã đến để hiệp thông, tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ và cho các em thiếu nhi trong ngày lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan. Ước mong rằng từ đây, mỗi người con giáo xứ Hải Lập luôn siêng năng cầu nguyện, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiệt thành tham dự các bí tích để kín múc nguồn ân sủng và bình an cho bản thân, gia đình và cộng đoàn. Cách riêng, xin Chúa Thánh Thần đồng hành, nâng đỡ các em thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em ngày càng kiên vững và trưởng thành hơn trong đức tin, trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.
Maria Bùi Tuyết
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây