Giáo xứ Gia Hà: Tâm Tình Tháng Năm

28/05/2019
2020
Tháng 5, tháng mang lại nhiều cảm xúc, tháng chia tay của tuổi học trò, tháng khắp nơi rực trời hoa phượng đỏ, tháng của những cái nắng chói chang và những cơn mưa bất chợt.

Trong Giáo Hội, cộng đoàn Dân Chúa dành trọn tháng 5 để thể hiện tâm tình yêu mến Đức Trinh Nữ Maria qua những cuộc rước kiệu và dâng hoa. Những bông hoa tươi thắm được dâng lên để bày tỏ muôn đóa hoa lòng.

Hòa với nhịp sống của Giáo Hội, Chúa Nhật VI Phục Sinh, 26/5/2019, giáo xứ Gia Hà đã long trọng rước kiệu, dâng hoa bế mạc tháng biệt kính Đức Mẹ. 



Chương trình bắt đầu lúc 16 giờ 30 phút với cuộc rước cung nghinh kiệu Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ. Sau bình hương, thánh giá - nến cao là đội trống và đội kèn Gia Hà, rồi đến các đội hoa hiền mẫu và thiếu nhi của hai giáo xứ Gia Hà và Thanh Bình. Sau kiệu Đức Mẹ là toàn thể cộng đoàn bà con giáo dân trong giáo xứ.  Đoàn rước đi một vòng quanh nhà thờ. Kết thúc cuộc rước, kiệu Đức Mẹ được đặt trang trọng tại khuôn viên lễ đài trước nhà thờ giáo xứ để các đội hoa lần lượt tiến ra dâng hoa kính Mẹ. 





Mở đầu là hơn 60 em thiếu nhi Gia Hà cùng dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm. Ánh mắt thơ ngây, nụ cười rạng rỡ hướng lên Mẹ như làm xua đi cái không khí ngột ngạt, oi bức của tiết trời tháng 5. Tiếp đến là đội hoa giới trẻ giáo xứ Thanh Bình và sau đó là đội hoa hiền mẫu của 2 giáo xứ lần lượt bày tỏ tâm tình yêu mến và tri ân Đức Mẹ.  
















Thánh lễ tiếp sau những vãn hoa là cao điểm của ngày bế mạc tháng Hoa. Trong tâm tình sốt sắng và tạ ơn, cộng đoàn hợp cùng hai cha quản xứ Gia Hà và Thanh Bình hướng về Đức Mẹ như nguồn cậy trông, để tiếp tục cầu xin Mẹ bầu cử trước tòa Chúa, cho đoàn chiên hai giáo xứ được nhiều ân sủng, bình an và ngày càng thêm lòng đạo đức, sống bác ái, quảng đại và yêu thương nhau hơn. 







    Thùy Biên 
BTT. Gx. Gia Hà