Giáo xứ Đồng Phúc: Hồng ân xưng tội và rước lễ lần đầu trong ngày Lễ Đức Maria hồn xác lên trời

16/08/2026
122


Giáo xứ Đồng Phúc: Hồng ân xưng tội và rước lễ lần đầu trong ngày Lễ Đức Maria hồn xác lên trời

Ngày 15 tháng 8 năm 2026 – Trong niềm vui mừng trọng thể lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 8 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Đồng Phúc, Giáo hạt Kẻ Bền hân hoan quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hiệp dâng lời cầu nguyện cho 16 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và lần đầu tiên rước Mình và Máu Thánh Chúa.

Thánh lễ do cha quản xứ Phêrô Vũ Đức Tin chủ sự, với sự hiện diện đông đảo và sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, đặc biệt là quý phụ huynh, các em thiếu nhi cùng những người đã đồng hành, hướng dẫn các em trong hành trình học hỏi giáo lý và chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận các bí tích.

Niềm vui của những tâm hồn lần đầu gặp gỡ Chúa

Trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, hình ảnh 16 em thiếu nhi tiến vào nhà thờ mang theo niềm vui và sự háo hức của tuổi thơ đã làm cho cộng đoàn thêm phần xúc động. Sau một thời gian được các anh chị giáo lý viên tận tình hướng dẫn giáo lý, được cha quản xứ, quý phụ huynh và cộng đoàn đồng hành, các em đã được chuẩn bị để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. Bí tích Hòa Giải là cuộc gặp gỡ đầy lòng thương xót, nơi các em được trở về với vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Qua lời xá giải của linh mục, các em cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa luôn là người Cha nhân hậu, sẵn sàng tha thứ và đón nhận người con trở về.

Từ sự thanh sạch của tâm hồn, các em được tiến đến bàn tiệc Thánh Thể để lần đầu tiên đón nhận chính Chúa Giêsu vào trong tâm hồn mình. Đây không chỉ là một nghi thức đánh dấu một chặng đường giáo lý, nhưng là một bước ngoặt quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi em. Từ hôm nay, các em được mời gọi sống thân tình hơn với Chúa Giêsu, siêng năng tham dự Thánh lễ, yêu mến Bí tích Thánh Thể và để Chúa trở thành trung tâm của đời sống mình.

Mẹ Maria – người Mẹ đồng hành với những tâm hồn bé nhỏ

Ngày các em lần đầu tiên rước lễ càng trở nên ý nghĩa khi được cử hành trong ngày lễ trọng mừng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Mẹ Maria là người đã đón nhận Chúa Giêsu bằng một đức tin khiêm nhường và trọn vẹn. Mẹ đã cưu mang Chúa trong cung lòng, sinh Người tại Bêlem, chăm sóc Người trong những năm tháng âm thầm tại Nazareth và trung thành đứng dưới chân Thập Giá. Hôm nay, các em cũng được mời gọi mở rộng tâm hồn để đón nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu ngày xưa Mẹ Maria đã trao Chúa Giêsu cho nhân loại, thì hôm nay, nơi bàn tiệc Thánh Thể, chính Chúa Giêsu lại trao ban Người cho mỗi người chúng ta.

Trong ngày đặc biệt này, cộng đoàn phó dâng 16 em cho sự bảo trợ của Đức Maria, xin Mẹ gìn giữ sự trong sáng của tâm hồn các em, giúp các em biết yêu mến Chúa Giêsu, trung thành với việc cầu nguyện và Thánh lễ, đồng thời biết xa tránh những cám dỗ và những ảnh hưởng tiêu cực có thể làm tổn thương đời sống đức tin.

Gia đình – mái trường đầu tiên của đức tin

Trong hành trình đức tin của các em, không thể không nhắc đến vai trò của gia đình. Việc các em được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước lễ lần đầu hôm nay là kết quả của sự đồng hành giữa gia đình, giáo xứ và các anh chị giáo lý viên. Đặc biệt, các bậc cha mẹ được mời gọi tiếp tục trở thành những người đầu tiên và quan trọng nhất giúp các em lớn lên trong đức tin. Bởi việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu không phải là điểm kết thúc của việc học giáo lý, nhưng là khởi đầu cho một đời sống gắn bó sâu xa hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi gia đình được mời gọi trở thành một “ngôi nhà của đức tin”, nơi các em được nhìn thấy cha mẹ cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, sống yêu thương, tha thứ và quảng đại phục vụ.


“Hãy để trẻ em đến với Thầy”

Qua Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn Giáo xứ Đồng Phúc cũng được nhắc nhớ về trách nhiệm chung trong việc chăm sóc và vun trồng đời sống đức tin cho thế hệ trẻ. Các em chính là tương lai của gia đình và của Giáo Hội. Vì thế, việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ hay giáo lý viên, nhưng là trách nhiệm của toàn thể cộng đoàn. Mỗi lời động viên, mỗi lời cầu nguyện, mỗi gương sáng của người lớn đều có thể trở thành một hạt giống đức tin được gieo vào tâm hồn các em.

Trong xã hội hôm nay, khi các em phải đối diện với nhiều tác động của môi trường sống, mạng xã hội và những giá trị dễ làm các em xa rời đời sống đạo, việc giúp các em gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể càng trở nên cấp thiết. Bởi chỉ khi có Chúa, các em mới có một điểm tựa vững chắc để lớn lên trong chân lý, tình yêu và niềm hy vọng.

Hồng ân mở ra một hành trình mới

Kết thúc Thánh lễ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của 16 em thiếu nhi cùng gia đình và cộng đoàn. Nhưng niềm vui hôm nay không dừng lại ở những bó hoa, những tấm hình lưu niệm hay một ngày đáng nhớ. Niềm vui đích thực là từ hôm nay, Chúa Giêsu Thánh Thể trở nên người bạn đồng hành đặc biệt của các em.

Ước mong rằng những lần rước lễ tiếp theo sẽ không chỉ là một thói quen, nhưng luôn là một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Giêsu. Ước mong các em biết đến với Thánh lễ bằng một tâm hồn sốt sắng, biết chuẩn bị tâm hồn trước khi rước lễ và biết dành những giây phút thinh lặng sau khi rước lễ để tâm sự với Chúa. Trong ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn Giáo xứ Đồng Phúc cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngài đã ban cho 16 em thiếu nhi. Xin Đức Maria, người Mẹ luôn đồng hành với con cái mình, tiếp tục che chở, gìn giữ và dẫn đưa các em đến gần Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Xin cho hồng ân ngày hôm nay trở thành một khởi đầu mới, để các em luôn biết sống trong tình yêu Chúa, yêu mến Hội Thánh, kính yêu cha mẹ, quý trọng thầy cô giáo lý viên và trở nên những chứng nhân nhỏ bé nhưng sống động của Tin Mừng giữa gia đình, học đường và xã hội.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại trong tâm hồn các em, để từ những tâm hồn trong sáng hôm nay, Chúa tiếp tục làm nảy sinh những hoa trái đức tin cho Giáo xứ Đồng Phúc và cho Giáo phận Thanh Hóa mai ngày.

Ban truyền thông Giáo xứ Đồng Phúc