Giáo xứ Điền Thôn: Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Chầu Thánh Thể

Giáo xứ Điền Thôn là một giáo xứ nằm ở phía Tây thuộc Tỉnh Thanh Hoá, cách thành phố Thanh Hoá khoảng 38 km và sân bay Thọ Xuân 3 km, toạ lạc tại thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Phần lớn bà con giáo dân nơi đây là anh chị em dân tộc Mường, số giáo dân khoảng 1,200 người, dưới sự chăn dắt của cha quan xứ Phaolô Đỗ Nguyên Hoàn. Theo cha xứ cho biết, bà con nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp và lâm nghiệp, có thu nhập rất thấp, vì thế còn rất nhiều khó khăn không chỉ về kinh tế, nhưng cả về đời sống đức tin cũng như tinh thần tham gia sinh hoạt trong các hội đoàn còn rất yếu. Tuy nhiên, vào những dịp chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận, giáo xứ như được hồi sinh và sống động hơn, khi số lượng bà con tham dự một cách đông đủ. Phải chăng đó là sức mạnh Chúa Thánh Thần thúc đẩy và mầu nhiệm tình yêu Thánh Thể Chúa biến đổi?

Sáng Chúa Nhật, ngày 15.10.2023, từ rất sớm bà con giáo dân đã tập trung về nhà thờ giáo xứ rất đông đảo cùng nhau tham dự những phiên chầu tạ ơn trong ngày bế mạc tuần chầu. Những giây phút bên Thánh Thể Chúa, mọi người như được mời gọi hãy trở về với Chúa trong tình yêu, để kín múc những ân sủng và tình thương cao vời mà Chúa đã trao ban cho nhân loại qua bí tích Thánh Thể.


Sau giờ chầu kết thúc, Thánh lễ bế được cử hành trong sự trang nghiêm sốt sắng. Tham dự thánh lễ bế mạc hôm nay, có sự hiện diện của cha Quản Hạt Hữu Lễ, Cha quản hạt Phong Ý, quý cha trong và ngoài giáo hạt Hữu Lễ, quý thầy cùng quý khách xa gần và bà con giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, cha quản hạt Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân, mời gọi cộng đoàn cùng nhau tạ ơn Chúa vì biết bao hồng phúc Chúa đã ban xuống cho giáo xứ, giáo phận trong tuần chầu Thánh Thể vừa qua. Ngài nhấn mạnh thêm: Thánh lễ bế mạc hôm nay, không phải là ngày kết thúc mà là mở ra cho giáo xứ một chuỗi những ngày tạ ơn trong cuộc sống, vì cuộc đời chúng ta là một chuỗi hồng ân. Bên cạnh đó, cha quản hạt Phaolô Ngân còn mời gọi mọi người hãy siêng năng hơn nữa đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong thánh lễ hằng ngày, vì Ngài chính là nguồn sống đích thực và điểm tựa vững chắc cho cuộc sống đức tin của chúng ta.

Trong bài giảng, khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu nói về dụ ngôn ông vua mở tiệc cưới cho hoàng tử của mình (Mt 22, 1-14), cha quản hạt Phong Ý Giuse Phạm Văn Quế đã giúp cho cộng đoàn hiểu và nhận ra bức tranh tương phản giữa tình yêu quảng đại của Thiên Chúa và thái độ vô ơn, bất kính của con người. Hình ảnh ông chủ tiệc cưới chính là Thiên Chúa, Ngài thiết đãi một bữa tiệc chứa chan hạnh phúc cho con người. Đó chính là tiệc cứu độ qua Đức Giêsu Con Chí Ái của Ngài, đã được hiện tại hoá trên bàn tiệc Thánh Thể, trong mỗi Thánh lễ chúng ta tham dự. Và khi vị chủ tế trang trọng mời gọi cộng đoàn: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.” Nhưng tiếc thay, con người đã từ chối lòng tốt của Thiên Chúa và họ tìm đủ mọi lý do để khước từ tình yêu của Ngài.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể:

Để tỏ lòng biết ơn đối với mọi thành phần dân Chúa, cha quản xứ Phaolô Đỗ Nguyên Hoàn, thay lời cho cộng đoàn giáo xứ xin chân thành cám ơn quý cha hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt Hữu Lễ, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã vì tình thương mến thương về với giáo xứ miền sơn cước, chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày bế mạc tuần chầu hồng phúc này. Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho mọi người.

Thánh lễ bế mạc khép lại trong tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân mọi người. Xin cho những tâm tình yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể kéo dài trong cuộc sống hằng ngày, để mỗi người chúng ta trở nên những sứ giả mang tình yêu Chúa đến với mọi người và mọi nơi trong thế giới hôm nay.


BTT Giáo Phận Thanh Hoá







.jpg)

