Giữa bầu khí linh thiêng và dịu dàng của tháng Năm dâng kính Đức Mẹ, chiều Chúa Nhật VI Phục Sinh, ngày 10/05/2026, vào lúc 15 giờ 00, cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Đại Lợi đã hân hoan quy tụ trong ngày dâng hoa liên xứ đầy sốt sắng và yêu thương. Hiệp thông với giáo xứ chủ nhà có sự hiện diện của quý cộng đoàn đến từ các giáo xứ: Giáo xứ Thuỷ Cơ, Giáo xứ Thanh Thuỷ, Giáo xứ Giang Sơn, Giáo xứ Kẻ Rừa, Giáo xứ Kẻ Bền, và Giáo xứ Thường Xuân.
Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên thánh đường như rộn ràng hơn bởi những bài Thánh ca tôn vinh Mẹ Maria cùng với những tà áo dài truyền thống của các đội hoa và bởi những gương mặt chan chứa niềm vui của đoàn con cái Đức Mẹ. Giữa không gian thanh bình của miền quê êm ả, những đóa hoa tươi thắm cùng những cử điệu nhịp nhàng, tha thiết được dâng lên Đức Maria như thay cho biết bao tâm tình yêu mến, cậy trông và phó thác của cộng đoàn dân Chúa.
Mỗi vãn hoa không chỉ là một tâm tình sốt mến nhưng còn là lời kinh sống động được cất lên từ trái tim của người tín hữu. Trong ánh chiều tháng Năm dịu nhẹ, cộng đoàn như cảm nhận gần hơn sự hiện diện hiền mẫu của Đức Maria, Người Mẹ luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ và chở che con cái mình giữa những vui buồn của cuộc sống. Những lời ca kính Mẹ vang lên như đưa lòng người trở về với sự bình an, với niềm tin tưởng và hy vọng nơi Thiên Chúa.
Sau những vãn hoa sốt sắng, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và linh thiêng.
Thánh lễ do cha Giuse Phạm Văn Định hạt trưởng giáo hạt Kẻ Bền chủ tế, đồng tế với ngài có quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phêrô Đậu Văn Dũng, quản xứ Giáo xứ Giang Sơn đã khởi đi từ sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh để giúp cộng đoàn cảm nhận sâu sắc hơn vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu.
Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần chính là nguồn sức mạnh thiêng liêng giúp người tín hữu biết sống yêu thương, hiệp nhất và can đảm làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống hôm nay. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng nâng đỡ con người vượt qua những yếu đuối, sợ hãi và dẫn đưa cộng đoàn đến gần Chúa hơn mỗi ngày. Từ đó, cha cũng mời gọi cộng đoàn hãy luôn biết chạy đến với Đức Mẹ Maria, tỏ lòng yêu mến và noi gương Mẹ trong đời sống đức tin. Bởi nơi Mẹ, mỗi người học được sự khiêm nhường, sự vâng phục và một trái tim luôn mở ra cho thánh ý Thiên Chúa.
Sau thánh lễ cha quản xứ Giáo xứ Đại Lợi thay lời cho cộng đoàn giáo xứ chủ nhà bày tỏ lòng biết ơn đối với cha quản hạt Kẻ Bền, quý cha, các đội hoa và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn sâu lắng. Ngày dâng hoa liên xứ không chỉ là dịp để cộng đoàn cùng nhau tôn kính Đức Mẹ, mà còn là cơ hội quý báu để các giáo xứ thêm gắn kết, hiệp nhất và cùng nhau sống tinh thần yêu thương trong đại gia đình Giáo Hội.
Ra về sau buổi chiều đầy hồng ân ấy, trong lòng mỗi người như còn đọng lại những lời ca dâng Mẹ, những ánh nến lung linh và bầu khí thiêng liêng của tâm tình hiệp thông. Ước mong rằng, dưới sự chở che hiền mẫu của Đức Maria và nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mỗi người tín hữu sẽ luôn biết sống thánh thiện, yêu thương và trung thành bước theo Chúa Kitô Phục Sinh giữa đời thường hôm nay.








