Giáo xứ Đa Phạn: Thánh lễ tạ ơn mừng Tân Linh Mục Stêphanô Nguyễn Văn Khâm, CSJB
Vào lúc 9 giờ 00 ngày 13 tháng 8 năm 2026, trong bầu khí hân hoan và sốt sắng, cộng đoàn Giáo xứ Đa Phạn đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng Tân Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Khâm, CSJB, Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh lễ là dịp đặc biệt để cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục, đồng thời chia sẻ niềm vui với Tân Linh mục Stephano, gia đình và Hội dòng trong ngày hồng phúc của đời hiến dâng.
Hiện diện trong Thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân, bạn hữu cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Tất cả cùng quy tụ nơi ngôi thánh đường thân thương để hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Tân Linh mục và cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì một hành trình ơn gọi đã được Người gìn giữ và dẫn dắt suốt 28 năm.
28 năm – một hành trình được dệt bằng ân sủng
Trong bài giảng, Cha Giuse Phạm Văn Quế đã giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình 28 năm ơn gọi của Tân Linh mục Stêphanô, một hành trình không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng được dệt nên bằng biết bao thử thách, hy sinh, những chọn lựa, những giằng co và cả những giọt nước mắt. Trên hành trình ấy, giữa những ngã rẽ của cuộc đời, câu hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn con đi đâu?” đã trở thành một lời tự vấn sâu xa của người môn đệ đang kiếm tìm thánh ý Thiên Chúa. Bởi ơn gọi linh mục không đơn thuần là một sự lựa chọn nghề nghiệp hay một quyết định của con người. Đó trước hết là một lời mời gọi của Thiên Chúa, và hành trình đáp trả lời mời gọi ấy luôn cần đến lòng tin, sự kiên trì và một con tim biết phó thác.
Hai mươi tám năm ấy được dệt nên từ lời cầu nguyện và hy sinh của gia đình, sự đồng hành của Hội dòng, cộng đoàn, quý cha, quý tu sĩ, ân nhân và biết bao người âm thầm nâng đỡ. Nhưng trên hết, đó là câu chuyện về ân sủng Thiên Chúa, Đấng đã kiên nhẫn dẫn đưa người môn đệ qua từng chặng đường, để hôm nay hạt giống ơn gọi được gieo xuống từ nhiều năm trước đã trổ sinh hoa trái trong thiên chức linh mục. Ngày hôm nay không phải là điểm kết thúc của hành trình ơn gọi, nhưng là một khởi đầu mới. Từ đây, Tân Linh mục Stephano được mời gọi bước vào một hành trình mới của hiến dâng, phục vụ và tự hiến, để trở nên người mục tử mang tình yêu và lòng thương xót của Đức Kitô đến với mọi người.
Khép lại bài chia sẻ, Cha Giuse Phạm Văn Quế đã mượn lời của Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các linh mục, để nhắn nhủ Tân Linh mục: “Để dâng một Thánh lễ, người linh mục phải dọn mình cả đời.” Quả thật, thiên chức linh mục không chỉ được thể hiện nơi bàn thờ, nhưng còn được diễn tả trong từng ngày sống, từng hy sinh, từng cuộc gặp gỡ và từng chọn lựa của người linh mục. Cha Giuse cũng gửi đến Tân Linh mục lời nhắn nhủ của Thánh Têrêsa Calcutta: hãy dâng mỗi Thánh lễ như thể đó là Thánh lễ mở tay, Thánh lễ duy nhất và Thánh lễ cuối cùng. Lời nhắn ấy vừa là một lời chúc mừng, vừa là một lời mời gọi Tân Linh mục luôn sống trọn vẹn căn tính của người tư tế: mỗi ngày hiến dâng chính mình trên bàn thờ cùng với lễ vật là Đức Kitô, để đời sống linh mục trở thành một lễ dâng liên lỉ cho Thiên Chúa và tha nhân.
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyệng giáo dân và phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn và cầu xin.
Những lời tri ân từ một trái tim biết ơn
Sau Thánh lễ, thay mặt cộng đoàn, ông Antôn Trần Văn Truyền đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ tâm tình tri ân, hiệp thông sâu sắc với Tân Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Khâm. Những lời chúc chân thành cũng là lời cầu nguyện, ước mong cha luôn trung thành với ơn gọi, nhiệt thành trong sứ vụ và trở nên khí cụ bình an, yêu thương của Thiên Chúa giữa lòng Hội Thánh và thế giới.
Đáp lại tình cảm của cộng đoàn, Tân Linh mục Stêphanô đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý cấp chính quyền, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý thầy cô, bạn hữu và tất cả những người đã yêu thương, cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ ngài trong suốt hành trình ơn gọi. Mỗi sự hiện diện, mỗi lời cầu nguyện, mỗi nghĩa cử yêu thương và cả những hy sinh âm thầm đều trở thành những món quà quý giá góp phần làm nên ngày hồng ân hôm nay. Trong tâm tình của người vừa lãnh nhận một sứ vụ lớn lao, Tân Linh mục xin được ghi lòng tạc dạ tất cả những ân tình ấy và tiếp tục phó thác hành trình sứ vụ trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Đằng sau tân linh mục là cả một gia đình
Đặc biệt, trong ngày vui này, gia đình chính là nơi được dành những tâm tình tri ân sâu sắc nhất. Hai mươi tám năm ơn gọi cũng là hai mươi tám năm của biết bao chờ đợi, hy sinh, nước mắt và lời cầu nguyện của cha mẹ, anh chị em và những người thân yêu. Đằng sau niềm vui của một tân linh mục là hình ảnh một gia đình đã âm thầm trao đi. Trao một người con cho Thiên Chúa. Trao những ước mơ riêng tư. Trao cả những tháng ngày chờ đợi và nhớ thương. Và trên hết, trao tất cả trong niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ dẫn đưa người con của mình trên con đường Người muốn. Chính những hy sinh âm thầm ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình ơn gọi của Tân Linh mục Stephano hôm nay. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai đã góp phần làm nên hành trình hồng ân ấy. Xin cho những tình yêu, những lời cầu nguyện và những hy sinh của biết bao người tiếp tục trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ cha trên những chặng đường sứ vụ phía trước.
“Xin vâng” mỗi ngày trên bàn thờ cuộc đời
Thánh lễ tạ ơn khép lại trong niềm vui, sự xúc động và tâm tình tạ ơn sâu xa. Từ hôm nay, Tân Linh mục Stephano Nguyễn Văn Khâm chính thức bước vào một chặng đường mới. Một chặng đường không chỉ có niềm vui của thiên chức linh mục, nhưng còn có những trách nhiệm, những hy sinh và những thập giá đang chờ phía trước.
Nguyện chúc Tân Linh mục luôn trung thành với ơn gọi, giữ mãi ngọn lửa nhiệt thành và quảng đại hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho mỗi Thánh lễ cha cử hành không chỉ là một nghi thức phụng vụ, nhưng thực sự trở thành một lời “xin vâng” mới, một lần hiến dâng mới, để chính cuộc đời cha trở thành của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa. Ước gì qua lời nói, đời sống và sứ vụ của Tân Linh mục Stephano, nhiều tâm hồn được chạm đến bởi tình yêu, lòng thương xót và sự dịu dàng của Đức Kitô. Tạ ơn Chúa vì hồng ân linh mục. Tạ ơn Chúa vì 28 năm của một hành trình ơn gọi. Và tạ ơn Chúa vì tất cả những con người đã được Người đặt vào hành trình ấy bằng tình yêu.
Nguyện xin Đức Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành, luôn đồng hành và gìn giữ Tân Linh mục Stephano Nguyễn Văn Khâm, để từng ngày trong đời linh mục, cha luôn biết sống trọn vẹn lời mời gọi: “Hãy theo Thầy”, và trở nên người môn đệ trung tín của Đức Kitô giữa lòng Hội Thánh.
Ảnh: Giuse Phạm Dũng
Viết bài: Maria Thảo Vân
Ban truyền thông Giáo xứ Đa Phạn
Xin xem thêm hình ảnh tại đây









