GIÁO XỨ CỰ MÔN: HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH HY VỌNG TẠI NHÀ THỜ XỨ HẠT PHONG Ý

04/05/2025
460

Ngày 03 tháng 5 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng, cộng đoàn giáo xứ Cự Môn đã long trọng tổ chức cuộc hành hương đến nhà thờ xứ Hạt Phong Ý – một trong những điểm hành hương được chỉ định trong giáo phận. Đây là dịp hồng phúc để các tín hữu trở về với Chúa, lãnh nhận ơn toàn xá, và khơi dậy niềm hy vọng mới trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn.

 


Đón tiếp và khởi đầu cuộc hành hương

Khi đến nơi, cộng đoàn được cha Quản hạt và Ban hành giáo xứ Phong Ý thân mật đón tiếp và hướng dẫn tận tình. Sau khi ổn định, cộng đoàn bước vào phần gợi ý xét mình, khởi đầu cho hành trình trở về nội tâm.

Giờ xét mình – mở lối cho hy vọng

 


Giờ xét mình được hướng dẫn bởi cha Phêrô Nguyễn Văn Hậu, gồm hai phần: trước hết là giới thiệu và đào sâu ý nghĩa của Năm Thánh Hy Vọng, sau đó là xét mình dựa trên Mười Điều Răn. Đây là cơ hội để cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin, những thiếu sót trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, đồng thời mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.

 


Giờ chầu Thánh Thể và Bí tích Hòa giải diễn ra ngay sau đó trong bầu khí thinh lặng, sốt sắng – giúp mọi người dọn mình lãnh nhận ơn toàn xá cách trọn vẹn.

 


Thánh lễ kính hai thánh Tông đồ Philipphe và Giacôbê

 


Thánh lễ hành hương được cử hành trọng thể lúc 10 giờ, đúng ngày kính hai thánh Tông đồ Philipphe và Giacôbê – những chứng nhân trung thành và can đảm của niềm tin Phục Sinh. Thánh lễ do cha Quản hạt chủ tế và giảng lễ, cùng với quý cha trong giáo hạt đồng tế.


Trong bài giảng, cha Quản hạt nhấn mạnh: “Hy vọng là ánh sáng soi đường trong đêm tối, là động lực giúp chúng ta vượt qua thử thách, can đảm hoán cải đời sống đức tin cá nhân, xây dựng tình yêu thương trong gia đình, và góp phần tạo nên sự hiệp nhất nơi giáo xứ và trong Giáo hội. Trong thời gian Giáo hội đang trống toà, hy vọng cũng là lời cầu nguyện tha thiết xin Chúa ban cho Hội Thánh một vị Giáo hoàng mới theo thánh ý Ngài.” Cha cũng mời gọi cộng đoàn noi gương hai thánh Tông đồ: sống đơn sơ, trung thành theo Chúa và kiên vững trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Tạ ơn và tri ân

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh theo ý Đức Thánh Cha, hoàn tất các điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt mọi người – vì không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình đức tin sâu lắng và tràn đầy ân sủng.

 


Giáo xứ Cự Môn xin chân thành cám ơn Cha Quản hạt, quý cha phó, ban hành giáo và các ban nghành của xứ hạt Phong Ý đã đón tiếp chúng con cách nồng hậu và tổ chức chu đáo. Xin cám ơn quý cha trong giáo hạt đã đồng hành và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Xin cám ơn quý ban hành giáo và bà con giáo dân giáo xứ Cự Môn đã nhiệt tình tổ chức và sốt sắng tham dự ngày hành hương.


Ước mong từ cuộc hành hương hôm nay, mỗi người ra về với một trái tim mới – tràn đầy hy vọng, yêu thương và sẵn sàng đổi mới đời sống, để sống Năm Thánh cách phong phú và lan tỏa đức tin giữa đời.

BTT Giáo xứ Cự Môn
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!