Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì một năm đã qua. Ngài nhấn mạnh: dù một năm cũ có những niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, tất cả đều là hồng ân trong chương trình yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Trong tâm tình phó thác, Đức Tổng kêu gọi mọi người cầu xin Chúa chúc lành cho năm mới Bính Ngọ, xin Ngài thương gìn giữ và nâng đỡ Giáo phận Thanh Hóa ngày càng thăng tiến trong đức tin, đức cậy và đức mến; xin cho mọi thành phần dân Chúa, cách riêng cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa, được hồn an xác mạnh, gia đình bình an, đời sống đức tin thêm vững vàng.
Trong phần giảng lễ, Đức Tổng Giuse khởi đi từ những biến động nổi bật đang diễn ra trên thế giới: chiến tranh, xung đột, bất ổn và những lo âu bao trùm đời sống con người hôm nay. Nhân loại đang sống trong tâm trạng bất an và sợ hãi trước những đổi thay khôn lường của thời cuộc. Tuy nhiên, dưới ánh sáng Lời Chúa của ngày đầu năm, trích từ Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 6,25-34), Đức Tổng mời gọi cộng đoàn đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy lo lắng, nhưng hãy đặt mọi nỗi sợ hãi trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. “Anh em đừng lo lắng về ngày mai” lời mời gọi ấy không phải là thái độ thụ động, nhưng là niềm tín thác sâu xa vào Cha trên trời, Đấng luôn biết rõ chúng ta cần gì và không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Bước vào năm mới, mỗi người được mời gọi sống tinh thần phó thác, tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, để mọi sự khác sẽ được Người ban thêm.
Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin cho năm mới được bình an, cho quê hương đất nước được ổn định, cho các gia đình được hòa thuận yêu thương và cho mọi người biết sống tinh thần Tin Mừng giữa đời.
Sau phép lành cuối lễ, ông Chánh trương đại diện cộng đoàn giáo xứ đã dâng lời tri ân Đức Tổng Giuse, quý cha và toàn thể cộng đoàn, đồng thời kính chúc năm mới an khang, thánh đức và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Tiếp đó là nghi thức hái lộc thánh, một nét đẹp truyền thống đầu xuân, như lời nhắc nhở mỗi người mang Lời Chúa vào đời sống hằng ngày, để năm mới thực sự trở thành hành trình của ân sủng và hy vọng.
Thánh lễ Tân niên khép lại trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn phó thác. Mọi người ra về mang theo trong lòng sự bình an của Chúa, cùng ước nguyện một năm mới Bính Ngọ chan chứa phúc lành, để mỗi ngày sống đều trở nên lời ca ngợi và tri ân dâng lên Thiên Chúa.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá







