GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ: THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN TÊRÊXA CALCUTTA
Mẹ Têrêxa Calcutta, tên thật là Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, sinh ngày 26/8/1910 tại Skopje. Từ khi còn trẻ, Mẹ đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi và dấn thân phục vụ những người nghèo khổ, bị bỏ rơi và những con người ở bên lề xã hội. Sau nhiều năm sống và phục vụ tại Ấn Độ, Mẹ đã thành lập Dòng Thừa sai Bác ái, dành trọn cuộc đời để chăm sóc những người nghèo nhất trong những người nghèo.
Điều làm nên vẻ đẹp nơi cuộc đời Mẹ không chỉ là những công việc bác ái lớn lao, nhưng trước hết là một tình yêu rất đơn sơ dành cho từng con người. Mẹ thường nhìn thấy nơi người nghèo, người bệnh tật và người bị bỏ rơi chính khuôn mặt của Đức Kitô. Với Mẹ, phục vụ người nghèo không đơn thuần là làm một việc thiện, nhưng là gặp gỡ và yêu mến chính Chúa Giêsu đang hiện diện nơi người anh chị em bé nhỏ.
Mẹ đã từng nhắn nhủ: “Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những điều lớn lao. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với một tình yêu lớn lao.” Chính tinh thần ấy đã làm cho cuộc đời Mẹ trở thành một chứng từ mạnh mẽ về tình yêu Kitô giáo giữa thế giới. Ngày 5/9 hằng năm, Giáo Hội mừng lễ Mẹ Têrêxa Calcutta, người nữ tu khiêm nhường đã dành trọn cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa nơi những người nghèo khổ nhất. Đây cũng là ngày đặc biệt để Ca đoàn Têrêxa Calcutta, Giáo xứ Chính Tòa, mừng kính vị thánh bổn mạng của mình.
Trước khi bước vào Thánh lễ mừng bổn mạng, anh chị em Ca đoàn Têrêxa Calcutta đã cùng nhau dành một giờ sốt sắng chầu Thánh Thể, lắng đọng tâm hồn trước sự hiện diện yêu thương của Đức Kitô. Đây là khoảng thời gian quý báu để mỗi người tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, trở về với Chúa trong thinh lặng, chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Người và dâng lên Chúa những tâm tình, thao thức cũng như hành trình phục vụ của ca đoàn.
Trong tâm tình chuẩn bị cho ngày mừng bổn mạng, anh chị em cũng đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải, để được giao hòa với Thiên Chúa và với nhau, đồng thời thanh luyện tâm hồn, kín múc sức mạnh thiêng liêng và canh tân đời sống. Qua giờ chầu và Bí tích Hòa giải, các thành viên trong ca đoàn ý thức rằng, trước khi cất tiếng hát phục vụ cộng đoàn, điều quan trọng hơn cả là biết ở lại với Chúa, lắng nghe Chúa và để Chúa biến đổi chính mình.
Thánh lễ mừng bổn mạng: Gặp gỡ Chúa trong tình yêu phục vụ
Chiều thứ Bảy, ngày 05/09/2026, vào lúc 17 giờ 30, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Thanh Hóa, Thánh lễ mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêxa Calcutta, Giáo xứ Chính Tòa, đã được long trọng cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa tình huynh đệ. Do Nhà thờ Chính Tòa đang trong thời gian tu sửa, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa quy tụ về Nhà nguyện Tòa Giám mục để cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Mẹ Têrêxa Calcutta, vị thánh bổn mạng của Ca đoàn.
Thánh lễ do cha phó Giuse Phạm Văn Đình chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Hạt trưởng Hạt Chính Tòa Tôma Bùi Huy Cường. Hiện diện trong Thánh lễ còn có thầy phó tế, quý sơ, anh chị em ca viên Ca đoàn Têrêxa Calcutta cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong bầu khí của ngày mừng bổn mạng, tiếng hát của ca đoàn không chỉ làm cho phụng vụ thêm trang trọng và sốt sắng, nhưng còn trở thành lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa. Mỗi lời ca, tiếng hát là một sự phục vụ âm thầm; mỗi giai điệu vang lên là một lời tuyên xưng đức tin và một cách diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa.
Trong bài giảng, cha Hạt trưởng Tôma Bùi Huy Cường đã đưa cộng đoàn cùng chiêm ngắm cuộc đời và chứng tá đức tin của Mẹ Têrêxa Calcutta. Nơi Mẹ, người ta có thể nhận ra một con người đã để cho tình yêu Đức Kitô chiếm trọn cuộc đời. Mẹ không tìm kiếm những điều vĩ đại cho riêng mình, cũng không tìm kiếm danh tiếng hay sự công nhận. Mẹ chọn con đường nhỏ bé: cúi xuống bên người hấp hối, chăm sóc một người bệnh, trao một bữa ăn cho người đói, nắm lấy bàn tay của một người bị bỏ rơi và trao cho họ điều mà họ thiếu thốn nhất, đó là tình yêu và phẩm giá của một con người được Thiên Chúa yêu thương.
Điều sâu sắc nơi Mẹ Têrêxa là Mẹ không chỉ cho người nghèo vật chất, nhưng trao cho họ chính sự hiện diện của một trái tim biết yêu thương. Mẹ đã nhìn thấy nơi những con người bị xã hội lãng quên một giá trị mà không ai có thể lấy mất: họ là những người con được Thiên Chúa yêu thương. Từ đó, cha Tôma mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính đời sống của mình. Trong một thế giới hôm nay có thể rất giàu có về vật chất nhưng lại nghèo tình thương, người Kitô hữu được mời gọi trở nên những chứng nhân của lòng thương xót. Có thể chúng ta không làm được những công việc lớn lao như Mẹ Têrêxa, nhưng mỗi người đều có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời nói dịu dàng, một sự tha thứ, một sự quan tâm, một bàn tay nâng đỡ, một sự hiện diện bên người đang đau khổ. Bởi điều Thiên Chúa cần nơi mỗi người không phải là những việc làm thật lớn, nhưng là một trái tim biết yêu trong những việc nhỏ bé của đời thường.
Từ gương sáng của Mẹ Têrêxa Calcutta, cha Hạt trưởng cũng gửi lời chúc mừng và bày tỏ lòng trân trọng đối với anh chị em Ca đoàn Têrêxa Calcutta trong ngày mừng bổn mạng. Phục vụ trong ca đoàn cũng là một hình thức dấn thân âm thầm. Đó là những buổi tập hát, những lần chuẩn bị phụng vụ, những giờ phút hy sinh thời gian riêng để phục vụ cộng đoàn. Có những đóng góp không được nhiều người nhìn thấy, nhưng lại góp phần làm cho cộng đoàn sốt sắng hơn trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Cha Tôma chân thành cảm ơn tinh thần phục vụ nhiệt tình, quảng đại và bền bỉ của anh chị em ca viên. Đồng thời, ngài mời gọi mỗi thành viên không chỉ hát cho Chúa, nhưng còn phải biết sống với Chúa và vì Chúa; để tiếng hát trong nhà thờ được tiếp nối bằng một đời sống yêu thương, khiêm nhường và phục vụ giữa đời thường. Bởi người ca viên đích thực không chỉ cất tiếng hát bằng đôi môi, nhưng còn hát bằng chính cuộc đời mình. Một tiếng hát đẹp sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi phát xuất từ một tâm hồn cầu nguyện, một đời sống hiệp nhất và một trái tim biết quảng đại phục vụ. Noi gương Mẹ Têrêxa, anh chị em ca viên được mời gọi biến những việc phục vụ âm thầm thành những lễ vật tình yêu dâng lên Thiên Chúa. Khi ấy, mỗi bài thánh ca không chỉ vang lên trong Nhà Chúa, mà còn tiếp tục ngân vang trong chính cách mỗi người sống, yêu thương và phục vụ anh chị em mình.
Sau bài giảng, cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện giáo dân, cầu xin cho Giáo Hội, cho Giáo phận, cho Giáo xứ Chính Tòa, cho Ca đoàn Têrêxa Calcutta và cho từng gia đình trong cộng đoàn. Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trên bàn thờ, cộng đoàn cùng với Đức Kitô dâng lên Chúa Cha hy lễ tình yêu của Người. Qua việc tham dự Thánh Thể, mỗi người được mời gọi học nơi Đức Kitô con đường tự hiến và trao ban.
Đặc biệt, đối với anh chị em Ca đoàn Têrêxa Calcutta, đây cũng là lúc mỗi người kín múc nơi Thánh Thể sức mạnh để tiếp tục sứ mạng phục vụ. Bởi chỉ khi được nuôi dưỡng bằng chính tình yêu của Đức Kitô, người Kitô hữu mới có thể quảng đại trao ban tình yêu ấy cho người khác.
Thánh lễ mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêxa Calcutta khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui của tình hiệp thông cộng đoàn. Ngày mừng bổn mạng không chỉ là dịp để ca đoàn gặp gỡ, chúc mừng và nhìn lại hành trình phục vụ, nhưng còn là cơ hội để mỗi thành viên làm mới lại lời đáp trả của mình trước lời mời gọi của Chúa. Mẹ Têrêxa Calcutta đã ra đi, nhưng chứng tá của Mẹ vẫn tiếp tục sống động trong Giáo Hội và nơi những con người đang âm thầm phục vụ người nghèo, người đau khổ và những người bị bỏ rơi. Mẹ để lại cho chúng ta một bài học thật đơn sơ nhưng sâu sắc: hãy yêu thương, và hãy bắt đầu từ người đang ở ngay bên cạnh mình.
Ước mong Ca đoàn Têrêxa Calcutta Giáo xứ Chính Tòa luôn biết noi gương vị thánh bổn mạng, để mỗi lời ca tiếng hát không chỉ làm đẹp cho phụng vụ, nhưng còn trở thành lời chứng về một đời sống yêu thương; để mỗi lần phục vụ là một lần trao ban; mỗi hy sinh là một lời cầu nguyện; và mỗi tiếng hát được cất lên là một lời thưa “xin vâng” với Thiên Chúa. Xin Mẹ Têrêxa Calcutta chuyển cầu cùng Chúa, để anh chị em ca viên luôn giữ được niềm vui trong phục vụ, lòng khiêm nhường trong dấn thân, sự hiệp nhất trong cộng đoàn và một trái tim luôn biết rung động trước những nỗi đau của anh chị em mình.
Nguyện xin cho Ca đoàn Têrêxa Calcutta luôn là một cộng đoàn biết hát bằng đức tin, phục vụ bằng tình yêu và làm chứng bằng chính đời sống, để qua từng lời ca tiếng hát, mọi người có thể nhận ra vẻ đẹp của Đức Kitô và tình yêu của Người giữa lòng thế giới hôm nay.
Biên tập: Lm. Từ Tâm
Hình ảnh: Thành Biên
Ban Truyền thông Giáo Phận









