Giáo xứ Chính Nghĩa: Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu Thánh Thể - Làm phép viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới và Ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi

14/10/2025
27

Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, sáng Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025, cộng đoàn giáo xứ Chính Nghĩa hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hóa, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách xa gần và toàn thể con cái trong giáo xứ, cùng quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, một Thánh lễ đặc biệt chất chứa nhiều hồng ân và ý nghĩa thiêng liêng.

 
 
 


Hôm nay, giáo xứ cùng nhau tạ ơn Chúa vì một tuần chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận đầy tràn ơn phúc; tạ ơn Chúa vì ngôi thánh đường mới đang được xây dựng từng ngày, và cách riêng, tạ ơn Chúa vì giáo xứ được hân hoan đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Chúa, dấu ấn thiêng liêng khởi đầu cho một công trình đức tin. Cũng trong Thánh lễ hôm nay, 18 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và 17 em được xưng tội và rước lễ lần đầu, như hoa trái tốt lành từ đời sống đức tin của cộng đoàn.

 


Trở về với Chính Nghĩa, miền đất gắn liền với sự tích Mai An Tiêm và biểu tượng trái dưa hấu đỏ, người ta dễ cảm nhận được nét bình dị và yên ả của vùng quê sơn thủy hữu tình. Nơi đây, dù không giàu có về vật chất, nhưng lại chan chứa một kho tàng đức tin đơn sơ và tinh tuyền. Những con người hiền hòa, mộc mạc vẫn từng ngày âm thầm dựng xây đời sống đạo, như chính cảnh núi non thanh bình bao quanh xứ đạo.

 


Ngôi thánh đường mới dần hiện lên giữa vùng quê như chứng tích của bao năm tháng cầu nguyện, lao nhọc và hi sinh của biết bao tấm lòng. Mỗi viên gạch, mỗi khung tường đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và lời kinh của bà con giáo dân giáo xứ Chính Nghĩa, những người đang kiến tạo nên Ngôi Nhà của Thiên Chúa bằng chính niềm tin và tình yêu hiệp nhất.


Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse ân cần chúc mừng giáo xứ vì một Tuần Chầu đầy ơn Chúa, vì công trình ngôi Thánh đường đang dần hoàn thiện, và nhất là vì hôm nay, chính ngài được vinh dự đặt viên đá đầu tiên, biểu tượng cho chính Chúa Giêsu là Đá Tảng Góc Tường, nền móng vững bền của Hội Thánh. Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện đặc biệt cho các em thiếu nhi lãnh nhận các bí tích, để Chúa Thánh Thần tuôn đổ tràn đầy ơn thánh xuống trên từng tâm hồn các em.


Trong phần phụng vụ Lời Chúa, sau khi công bố Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 17, 11-19), Cha chính xứ Giuse Phạm Tiến Phương trân trọng giới thiệu các em thiếu nhi sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, những “chiến sĩ Đức Tin” mới trên cánh đồng truyền giáo Chính Nghĩa. Các em đã trải qua thời gian học hỏi giáo lý, tĩnh tâm, cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.

 


Trong bài giảng đầy cảm hứng, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm tấm gương biết tạ ơn qua dụ ngôn mười người phong cùi được chữa lành. Ngài nhấn mạnh: “Tạ ơn Chúa không chỉ là lời nói, mà còn là thái độ sống, một đời sống luôn biết nhận ra hồng ân và đáp lại bằng tình yêu phục vụ.” Đức Cha ví von và dí dỏm: “Hôm nay, tôi về Chính Nghĩa để đặt viên đá đầu tiên trên mái nhà thờ vì công trình đã được xây dựng khá cao rồi. Hơn hết, tôi mong muốn mỗi người chúng ta hãy đặt viên đá đức tin vào chính tâm hồn mình, để xây dựng đền thờ thiêng liêng mỗi ngày xinh đẹp hơn trong ân sủng của Chúa.”

 


Sau lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, 18 em thiếu nhi lần lượt tiến lên cùng cha mẹ đỡ đầu, cung kính lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần từ tay Đức Giám mục. Trên gương mặt các em rạng ngời niềm vui thánh thiện, niềm vui của những người được thánh hiến trong thần khí của Chúa Thánh Thần.

 
 
 


Sau phần ban bí tích, Đức Cha chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường. Viên đá thiêng liêng ấy không chỉ là khởi điểm cho một công trình vật chất, mà còn là biểu tượng của Đức Tin sống động, nơi Chúa Giêsu là nền móng, và mỗi tín hữu là viên đá sống góp phần dựng xây Hội Thánh của Người.


Cuối Thánh lễ, Cha chính xứ Giuse thay lời toàn thể cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân xa gần và toàn thể bà con giáo dân đã góp công, góp của cho công trình nhà Chúa. Cha cũng tưởng nhớ công lao của cha cố Anphongso Phạm Văn Hộ - nguyên quản xứ, và biết bao ân nhân đã âm thầm gieo những hạt giống đức tin nơi mảnh đất Chính Nghĩa thân thương này.

 


Sau đó, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui và có lời chúc mừng tới giáo xứ vì những bước tiến đáng trân trọng, chúc phúc cho các em thiếu nhi vừa lãnh nhận hồng ân Chuá Thánh Thần và khích lệ cộng đoàn tiếp tục sống tinh thần hiệp nhất, bác ái, để sớm hoàn thành ngôi Thánh đường xứng hợp cho Thiên Chúa ngự trị. Đức Cha không quyên cảm ơn giáo xứ đã cầu nguyện cho giáo phận trong suốt tuần chầu Thánh Thể vừa qua.

 


Thánh Lễ khép lại trong lời ca tạ ơn. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành trên giáo xứ, ước mong sẽ có nhiều ân nhân quảng đại giúp đỡ để giáo xứ sớm có được ngôi thánh đường mới thánh hiến cho Thiên Chúa và từ đây muôn ơn lành sẽ tuôn đổ trên cộng đoàn dân Chúa.

Phêrô Nguyễn Diệm
Xin xem hình ảnh tại đây!