Ngày lễ hôm nay càng thêm phần ý nghĩa khi có sự hiện diện của đội hoa giáo xứ Ngô Xá, thuộc giáo phận Hưng Hóa. Sự góp mặt của anh chị em từ giáo xứ bạn, không chỉ biểu hiện của tình hiệp thông mà còn là sự nối kết đầy yêu thương giữa các cộng đoàn, cùng nhau dâng lên Đức Mẹ những tâm tình con thảo với lòng tôn kính đậm sâu.
Sau Phần Rước Kiệu. Lần Lượt các đội hoa tiến lên dâng lên Đức Mẹ những đoá hoa tươi thắm, những cỗ tràng hạt linh thánh, những điệu múa hoa tràn đầy tình yêu và lòng sốt mến, những lời ca tiếng hát thánh thót như được hoà quyện vào làm một, như tâm tình tri ân phó thác dâng lên Mẹ kính yêu.
Kết thúc phần dâng hoa, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Thánh lễ được chủ tế bởi Cha Giuse Đặng Đức Súy cha chính Giáo Xứ Ngô Xá, đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Bình Chính xứ cùng 2 Cha phó của Giáo xứ Ba Làng.
Trong bài giảng Cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về câu chuyện Chúa Giêsu đã chữa lành cho mười người phong cùi. Thế nhưng, chỉ có một người là người ngoại giáo đã quay trở lại để tạ ơn Chúa.
Hình ảnh ấy là một lời nhắc nhở sâu xa dành cho mỗi chúng ta: trong cuộc sống thường ngày, ta đã biết sống thế nào? trước những ân nghĩa mà Thiên Chúa, cha mẹ, và những người bên cạnh ta đã quảng đại dành cho ta? Ta có thật sự biết dâng lời cảm tạ Chúa, biết tri ân anh chị em, và nhận ra những ân huệ âm thầm đến từ những người sống bên cạnh ta hay chưa?
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết chọn con đường ngay chính, sống đẹp lòng Chúa và chan hòa tình nghĩa với tha nhân. Đây cũng là dịp để mỗi người tự vấn lương tâm mình, để khơi dậy trong tâm hồn một niềm biết ơn sâu sắc và chân thành.
Ước gì trong ngày Rước Kiệu và dâng hoa mừng kính Đức Mẹ hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Mẹ tâm tình cảm tạ và tri ân, xin Mẹ dẫn đưa ta biết sống mỗi ngày trong ân sủng, trong tình yêu và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa.
Thánh lễ khép lại Cha Xứ của giáo xứ Ngô Xá có đôi lời tâm tình cảm tạ đến quý Cha và toàn thể cộng đoàn giáo xứ, ngài cũng không quên có lời mời Qúy Cha, Qúy sơ, Ban Thường vụ cùng cộng đoàn ghé thăm giáo xứ Ngô Xá
Ngày Rước Kiệu và Dâng Hoa hôm nay không chỉ là dịp để cộng đoàn giáo xứ Ba Làng cùng giáo xứ Ngô Xá bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ, mà còn là cơ hội để mọi người sống trọn vẹn tinh thần hiệp thông, bác ái và yêu thương – những giá trị cốt lõi của đời sống Kitô hữu. Trong ánh sáng dịu hiền của Mẹ Maria, mỗi người được mời gọi trở nên những đóa hoa thiêng liêng, tỏa hương thơm của đức tin, lòng cậy trông và tình yêu đến mọi người xung quanh.
Lạy Mẹ Maria, xin dẫn dắt đoàn con trên hành trình đức tin, để chúng con luôn biết sống trọn vẹn tình yêu Chúa và lan tỏa hương thơm thánh thiện đến mọi tâm hồn!
Ban Truyền Thông Gx. Ba Làng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!