Giáo họ Hòa Chúng - G.x Sầm Sơn: Thánh lễ Bế mạc Tuần Chầu Lượt đầu tiên thay mặt Giáo phận

27/03/2023
1801

“Nếu chúng ta thờ phượng Chúa mà chúng ta chỉ nói về phía Chúa, hay là về phía mình thì chưa đủ mà còn phải nói về phía của người khác nữa.” Đó là lời Chia sẻ của Cha Tô-ma Bùi Huy Cường, hạt trưởng hạt Chính Tòa, trong Thánh lễ Bế mạc Tuần Chầu thay mặt giáo phận tại nhà thờ giáo họ Hòa Chúng, giáo xứ Sầm Sơn, hạt Chính Tòa. Được biết, đây là lần đầu tiên giáo họ Hòa Chúng được vinh dự thay mặt giáo phận Chầu Lượt để cầu nguyện cho Giáo phận nhà.

Thánh lễ Bế mạc Tuần Chầu được cử hành lúc 9g30 ngày 26.03.2023, Chúa nhật V MC, tại ngôi Thánh Đường Giáo họ. Thánh lễ do Cha Tổng Đại Diện Mice Trịnh Ngọc Tứ, Chánh xứ Giáo xứ Sầm Sơn chủ tế. Cùng đồng tế với ngài còn có quý Cha hạt trưởng hạt Chính Tòa, Cha Chánh Văn Phòng, Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, Quý Cha khách và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo họ tham dự.

Trước đó, ngày 23.03.2023 Cha quản nhiệm Phaolo Nguyễn Văn Chí, S.J. đã cùng với bà con trong và ngoài Giáo họ Hòa Chúng cử hành Thánh lễ Khai mạc Tuần Chầu trong bầu không khí trang nghiêm và ấm cúng để cầu nguyện thay giáo phận.

Trong thánh lễ Bế mạc Tuần Chầu thay mặt Giáo phận, Cha giảng lễ Tô-ma đã diễn giải cho mọi người biết hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của Tuần Chầu thay mặt Giáo phận, đó là niềm vui và là niềm vinh dự của một họ đạo. Tiếp đến, cha Tô-ma đã mượn bối cảnh Tin Mừng (Ga 11, 1-45) kể về cái chết của Ông Lazaro và  sự việc được Chúa Giêsu chữa cho sống lại. Qua đó, ngài nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu khóc thương Lazaro, đó là cái khóc của sự đồng cảm cho nỗi đau của gia đình Matta và Maria, là gia đình ngài hằng thương mến đã gặp phải. Cha Tôma cũng mời gọi mọi người cũng hay biết khóc, khóc cho sự yếu đuối, bất toàn và tội lỗi nơi con người mình. Khóc cho những người bên cạnh mình. Hãy khóc cho xã hội lọc lừa, gian dối… Hãy khóc cho những điều mang đến cho nhau sự đau khổ và tổn thương. Vì chỉ khi khóc, mình mới có thể cảm thương, mới có thể tha thứ cho nhau. Khi đó, nỗi đau mới được chữa lành.

Sau bài chia sẻ của Cha Tô-ma, thánh lễ được tiếp diễn với phần dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện cho Giáo họ đã nói lên tâm tình tri ân Thiên Chúa, cảm ơn Cha Tổng Đại Diện Micae, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, vì yêu thương, đến để cùng dâng và hiệp ý cầu nguyện cho Giáo phận cách chung và cho Giáo họ nói riêng trong ngày lễ đặc biệt này. Đáp từ, Cha Tổng Đại Diện Micae cũng đã cầu chúc cho cộng đoàn Giáo họ ngày càng phát triển trong đức tin nơi sự quan phòng của Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g45 phút trong tâm tình cảm mến. Nguyện xin Chúa ban cho cho bà con trong Giáo họ Hòa Chúng, Nho Quan và Xuân Độ mãi luôn hiệp nhất yêu thương và có một đức tin thật sống động, mạnh mẽ để làm chứng cho Chúa trong bối cảnh sống của mỗi người. Amen.

BTT giáo họ Hòa Chúng,