
ĐTC Lêô XIV: Linh mục hạnh phúc bởi vì được Đức Kitô gọi trở nên bạn hữu của Người
Chiều ngày 26/6/2025, tại Hội trường ở đường Hòa giải gần Vatican, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 1.700 linh mục, các nhà đào tạo chủng sinh, các chủng sinh, những người cổ võ ơn gọi. Ngài yêu cầu việc đào tạo như hành trình sống tương quan với Chúa, nhấn mạnh đến đời sống hiệp thông huynh đệ, mời gọi tạo ra môi trường Phúc Âm để người trẻ lắng nghe tiếng gọi đến với ơn gọi của họ. Và ngài khẳng định rằng các linh mục không cô độc trong sứ vụ.
Hồng Thủy - Vatican News
Cuộc gặp gỡ có tên "Linh mục hạnh phúc - Thầy đã gọi các con là bạn hữu" (Ga 15,15), do Bộ Giáo sĩ khởi xướng, đã diễn ra trong bối cảnh Ngày Năm Thánh các Linh mục từ ngày 25 đến 27/6/2025.
Tình bạn với Chúa Kitô chìa khóa để hiểu về thừa tác vụ linh mục
Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "chúng ta muốn cùng nhau làm chứng rằng có thể là những linh mục hạnh phúc, bởi vì Đức Kitô đã gọi chúng ta và cho chúng ta trở thành bạn hữu của Người" (x. Ga, 15,15).
Những lời của Chúa Giêsu không chỉ là lời tuyên bố yêu thương, nhưng còn là "chìa khóa thực sự để hiểu về thừa tác vụ linh mục". Đức Thánh Cha nhấn mạnh: " Tình bạn với Chúa Kitô là nền tảng thiêng liêng của thừa tác vụ thánh chức, là ý nghĩa của đời sống độc thân và là năng lượng của việc phục vụ trong Giáo hội mà chúng ta cống hiến cả cuộc đời. Nó nâng đỡ chúng ta trong những lúc thử thách và cho phép chúng ta lặp lại mỗi ngày lời 'xin vâng' mà chúng ta đã thưa khi bắt đầu ơn gọi của mình".

ĐTC Lêô XIV trong sự kiện "Linh mục hạnh phúc" (@Vatican Media)
Trở nên thân thuộc với Đức Kitô
Suy tư về điều này, Đức Thánh Cha chia sẻ ba ý tưởng sâu sắc về việc đào tạo linh mục. Trước hết, đào tạo là một hành trình sống mối tương quan, không chỉ trong các khả năng, không chỉ tập trung vào việc đào tạo để có được kiến thức mà tập trung vào việc trở nên thân thuộc với Chúa. "Chỉ những ai sống trong tình bạn với Đức Kitô và được Thánh Thần của Người thấm nhuần mới có thể rao giảng một cách chân thực, an ủi bằng lòng trắc ẩn và hướng dẫn bằng sự khôn ngoan". Do đó cần có sự lắng nghe sâu sắc, suy niệm và có đời sống nội tâm phong phú và ổn định.
Sống như anh em chứ không phải là đối thủ
Ý tưởng thứ hai của Đức Thánh Cha là tình huynh đệ là phong cách thiết yếu của đời sống linh mục. Ngài khuyến khích các linh mục và chủng sinh sống như anh em chứ không phải là đối thủ hay cá nhân biệt lập. Ngài nhấn mạnh bằng câu hỏi: “Làm sao chúng ta, những thừa tác viên, có thể xây dựng những cộng đồng năng động nếu không có tình huynh đệ thực sự và chân thành giữa chúng ta?”.

Linh mục là người yêu thương, lắng nghe, cầu nguyện và phục vụ cùng nhau
Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng đào tạo linh mục bạn hữu của Đức Kitô nghĩa là đào tạo con người có khả năng yêu thương, lắng nghe, cầu nguyện và phục vụ cùng nhau. Vì lý do này, ngài yêu cầu "chú ý trong việc đào tạo những nhà đào tạo bởi vì hiệu quả hoạt động của họ trên hết dựa vào đời sống gương mẫu và sự hiệp thông giữa họ". Hơn nữa, chính việc thành lập các chủng viện cho thấy "việc đào tạo các thừa tác viên tương lai không thể thực hiện cách biệt lập nhưng đòi hỏi sự tham gia của tất cả những người bạn của Chúa".
Thiên Chúa vẫn kêu gọi và trung thành
Nói về ơn gọi và “những dấu hiệu khủng hoảng ảnh hưởng đến cuộc sống và sứ vụ của các linh mục”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa vẫn kêu gọi và trung thành với lời hứa của Người, do đó cần có không gian thích hợp để lắng nghe. Ngài khuyến khích tất cả các linh mục “đừng sợ đưa ra những đề xuất táo bạo và giải phóng” có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ lắng nghe tiếng gọi đến với ơn gọi của họ.

Nguồn: vaticannews.va