Đúng 16g, đoàn rước kiệu Đức Mẹ khởi hành từ nhà thờ, tiến qua những cánh đồng lúa đang thì trổ đòng, ngả sắc vàng óng ánh trong ánh chiều nhẹ. Hương lúa mới hoà quyện với những vãn hoa, tạo nên một khung cảnh linh thiêng mà gần gũi. Đông đảo bà con giáo dân tham dự với lòng sốt mến, đặc biệt là các bà, các chị trong bộ váy Mường truyền thống – vừa mang đậm nét văn hoá dân tộc, vừa thể hiện tấm lòng kính dâng lên Mẹ Maria những đóa “hoa lòng” thắm đượm nghĩa tình.
Sau cuộc rước và dâng hoa là Thánh lễ mừng kính thánh Giuse Thợ – vị thánh bảo trợ của những người lao động. Trong bài giảng, cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho những người con xa quê đang miệt mài lao động nơi đất khách quê người. Cha gợi lại hình ảnh thánh Giuse – một người thợ mộc âm thầm, nhưng đã nuôi dưỡng và giáo dục chính Con Thiên Chúa trưởng thành và thánh thiện. Từ đó, ngài khích lệ mỗi bậc cha mẹ trong giáo xứ, dù sống giữa ruộng đồng bình dị, vẫn có thể nuôi dưỡng được những người con tốt lành, hữu ích cho Giáo hội và xã hội, nếu biết noi gương thánh Giuse: sống trung tín, can đảm, yêu thương và bền đỗ trong đức tin.
Tháng Hoa năm nay khởi đầu trong ân sủng và hy vọng. Những đóa hoa dâng lên Đức Mẹ không chỉ là hoa tươi, mà là hoa của đời sống đức tin, của lòng hiếu thảo, của ước mong được sống đẹp lòng Chúa giữa đời thường.
BTT Giáo xứ Cự Môn