Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Hạt Thái Yên, cha quản lý Tòa Giám Mục, quý cha phó, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn tín hữu. Bầu khí phụng vụ tràn đầy niềm vui, ánh sáng và hy vọng của ngày đại lễ.
Thánh lễ được bắt đầu với lời chào và khai lễ, Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Phục Sinh, biến cố làm thay đổi lịch sử nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, cái chết của Chúa mang lại niềm hy vọng và Đức Ki-Tô chính là ánh sáng mới, mang lại niềm hy vọng mới cho chúng ta hôm nay, đặc biệt trong một thế giới còn nhiều bất an và thử thách.
Trong bài giảng, khởi đi từ Lời Chúa của ngày lễ Phục Sinh, Đức Cha đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm “ngôi mộ trống” - dấu chỉ đầu tiên của biến cố Phục sinh. Bước chân vội vã của các môn đệ, tất cả đều dẫn đến một hành trình đức tin: từ hoang mang đến xác tín, từ sợ hãi đến hy vọng. Đức Cha cũng gợi ra hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmau, với sự thất vọng, buồn bã nhưng họ đã gặp được Chúa Phục Sinh họ đã ra đi nhưng cùng với họ là nỗi vui mừng hân hoan. Đặc biệt, Đức Cha nhắn nhủ tới cộng đoàn chúng ta cũng đang sống trong một xã hội đầy rẫy những khó khăn nhưng cũng hãy tin tưởng Chúa Phục Sinh đang ở bên lắng nghe và đồng hành cúng chúng ta.
Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn trở thành những chứng nhân của Đấng Phục Sinh giữa đời thường. Tình yêu đích thực là tình yêu mang lại hy vọng, Đức Ki-tô là tình yêu đích thực cho chúng ta và Đức Ki-tô đã sông lại thật. Vì thế mỗi người chúng ta phải có một đức tin sống động không chỉ dừng lại nơi việc tuyên xưng bằng lời nói, nhưng phải được thể hiện bằng chính đời sống cụ thể: biết mang lại niềm vui cho người khác, biết xây dựng hoà bình và biết làm lan toả tình yêu trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Cộng đoàn cùng hiệp dâng hy tế tạ ơn, kín múc nguồn sức sống thiêng liêng từ Mình và Máu Thánh Chúa – Đấng đã chịu chết và nay hằng sống để ở lại với nhân loại. Trước khi kết thúc Thánh lễ, trong niềm vui Phục Sinh, Đức Cha đã ban phép lành trọng thể, gửi gắm lời chúc bình an và hy vọng đến mọi người hiện diện. Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan sâu lắng. Mỗi người ra về, mang theo ánh sáng Phục Sinh rạng ngời trong tâm hồn, cùng khát vọng trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu và sự sống mới nơi đời mình.
“Alleluia - Đức Kitô đã sống lại thật – Alleluia!”
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!
