Rạng rỡ kho tàng trong bình sành

25/07/2026
78



RẠNG RỠ KHO TÀNG TRONG BÌNH SÀNH

Trong những năm gần đây, giữa dòng chảy mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội, không ít người, đặc biệt là các bạn trẻ, cảm thấy băn khoăn khi chứng kiến những yếu đuối, sai lầm hay gương xấu nơi một số thành phần trong Giáo hội. Có người đau lòng, có người thất vọng, thậm chí có người tự hỏi: Làm sao tôi còn có thể yêu mến và tự hào về Giáo hội?

Đó là một thao thức rất thật. Bởi chỉ khi còn yêu, con người mới biết đau. Nhưng chính trong những lúc ấy, người Kitô hữu được mời gọi trở về với cái nhìn của đức tin, để nhận ra căn tính đích thực của Hội Thánh mà Đức Kitô đã thiết lập.

1.  Giáo hội – Kho tàng của Thiên Chúa trong những bình sành mong manh

Thánh Phaolô viết:

"Chúng tôi mang kho tàng ấy trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi." (2 Cr 4,7)

Hình ảnh ấy diễn tả thật sâu sắc mầu nhiệm của Giáo hội.

Kho tàng chính là Đức Kitô, là Tin Mừng cứu độ, là các Bí tích, là sự hiện diện không ngừng của Chúa Thánh Thần. Còn bình sành là những con người cụ thể: giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ và mọi tín hữu.

Những chiếc bình ấy có thể mang trong mình sự giới hạn của phận người. Có những chiếc bình bị rạn nứt bởi yếu đuối, thậm chí có những chiếc bình đã làm tổn thương người khác vì tội lỗi của mình. Điều ấy không thể phủ nhận và cũng không bao giờ được biện minh.

Tuy nhiên, những vết nứt của chiếc bình không làm cho kho tàng bên trong mất đi giá trị. Trái lại, chính trong sự mong manh của con người, quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa càng được tỏ lộ.

2.  Giáo hội là mầu nhiệm của Đức Kitô

Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticanô II dạy rằng Giáo hội vừa mang chiều kích hữu hình, vừa là một thực tại siêu nhiên và mầu nhiệm. Giáo hội là Dân Thiên Chúa, là Thân Thể Đức Kitô và là Đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Bởi thế, sự thánh thiện của Giáo hội không hệ tại nơi sự hoàn hảo của từng thành viên, nhưng phát xuất từ chính Đức Kitô là Đầu của Hội Thánh. Người không ngừng yêu thương, thanh luyện và thánh hóa Hiền Thê của mình.

Suốt hơn hai ngàn năm lịch sử, Giáo hội đã trải qua biết bao cơn thử thách: bách hại từ bên ngoài, chia rẽ và yếu đuối từ bên trong. Thế nhưng Hội Thánh vẫn đứng vững, không phải nhờ tài năng của con người, nhưng nhờ lời hứa của Đức Kitô: "Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20)

Chính vì thế, yêu Giáo hội không có nghĩa là phủ nhận những sai lầm của các thành viên. Trái lại, tình yêu đích thực luôn đi đôi với sự thật, với công lý và với khát vọng không ngừng canh tân Hội Thánh theo tinh thần Tin Mừng.

3.  Giáo hội là Mẹ của chúng ta

Nhiều người vẫn quen nghĩ Giáo hội là hàng giáo phẩm, là các linh mục hay các tu sĩ. Nhưng thực ra, ngay từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu đã trở thành một chi thể sống động trong Thân Thể Đức Kitô.

Điều đó có nghĩa là khuôn mặt của Giáo hội hôm nay cũng mang khuôn mặt của chính mỗi chúng ta.

Nếu Giáo hội cần sự minh bạch, hãy bắt đầu từ sự trung thực của chính mình.

Nếu Giáo hội cần tình yêu thương, hãy để đời sống bác ái của chúng ta trở thành chứng từ.

Nếu Giáo hội cần những chứng nhân của Tin Mừng, thì chính mỗi người tín hữu được mời gọi trở nên ánh sáng giữa thế giới.

Người đứng ngoài chỉ nhìn thấy những mái nhà dột để phê phán. Người ở trong gia đình sẽ tìm cách sửa chữa, bởi đó là ngôi nhà của mình.

Giáo hội cũng vậy. Mỗi người Kitô hữu không được mời gọi chỉ đứng bên ngoài để nhận xét, nhưng được mời gọi góp phần làm cho khuôn mặt của Hội Thánh ngày càng phản chiếu rõ hơn dung nhan của Đức Kitô.

4.  Ở lại với Giáo hội vì Đức Kitô

Trong một thế giới mà thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, người Kitô hữu cần biết phân định. Không phải mọi lời chỉ trích đều sai, nhưng cũng không phải mọi lời kết án đều phản ánh sự thật.

Có lúc chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm.

Có lúc phải mạnh mẽ bảo vệ chân lý.

Và cũng có lúc, điều cần thiết nhất là cầu nguyện và cộng tác vào công cuộc đổi mới Hội Thánh bằng chính đời sống thánh thiện của mình.

Đức Kitô không yêu một Giáo hội đã hoàn hảo, nhưng yêu một Hiền Thê đang từng ngày được thanh tẩy bằng Máu của Người (x. Ep 5,25-27).

Bởi thế, người Kitô hữu không đặt niềm tin nơi sự hoàn hảo của con người, nhưng nơi sự trung tín của Thiên Chúa.

Nếu một ngày ai đó hỏi: "Tại sao bạn vẫn ở lại với Giáo hội?"

Có lẽ câu trả lời đẹp nhất là: "Vì tôi tin rằng, giữa những chiếc bình sành mong manh của con người, vẫn luôn rạng ngời kho tàng vô giá là chính Đức Kitô. Chính Người là nền tảng, là sức sống và là niềm hy vọng của Giáo hội hôm nay và mãi mãi."

Lm. Joseph Lee