
WHĐ (05/01/2026) – Đây là bài giảng cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng đang có mặt tại Rôma, hay tham dự trực tuyến trên khắp thế giới. Bài giảng suy tư về Năm thánh như là một lời mời gọi tiên tri dựa trên Tin mừng. Lấy cảm hứng từ hình ảnh “ánh sáng” và “muối”, thông điệp này nhấn mạnh tính chất bổ túc giữa việc loan báo Tin mừng cách sáng tạo và sự hiệp thông trong Hội thánh. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số soi sáng và truyền cảm hứng cho “lục địa kỹ thuật số”, trong khi Hội thánh mang lại sự vững bền, bền vững và tính xác thực. Thượng Hội Đồng đã nhìn nhận sứ mạng mới này, khẳng định rằng các “influencers” và các nhà truyền giáo được mời gọi loan báo Tin mừng cho các nền văn hóa kỹ thuật số, được nâng đỡ bởi Lời Chúa, Thánh Thể và sự hiệp thông của Hội thánh. Đây là một bài khích lệ cho sự gặp gỡ nhau: các nhà truyền giáo hãy tìm đến với các giám mục và linh mục của mình, và các vị lãnh đạo Hội thánh hãy đón nhận và nâng đỡ các vị truyền giáo, để sứ mạng kỹ thuật số vừa chói sáng vừa bén rễ sâu, trổ sinh hoa trái cho Tin mừng.
BÀI GIẢNG CỦA HỒNG Y MICHAEL CZERNY S. J.
TRONG DỊP NĂM THÁNH DÀNH CHO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ẢNH HƯỞNG
Thính đường Conciliazione
Thứ Ba, ngày 29 tháng 7, 2025
“Cùng nhau vì niềm hy vọng”
Khi anh chị em đang kết thúc Năm thánh của mình, tôi rất hân hoan được ngỏ lời với anh chị em, những nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng đang có mặt tại Rôma hay đang theo dõi trực tuyến khắp nơi trên thế giới. Chúng ta cùng đọc lại một đoạn Tin mừng theo thánh Matthêu:
“Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người, và Người bắt đầu dạy họ.”
Bây giờ, chúng ta hãy xem Chúa đang nói với anh chị em như thế nào. Khi Đức Giêsu nhìn thấy anh chị em ở đây, Người lên một ngọn đồi – Đồi Vatican, địa danh bắt nguồn từ động từ Latinh vaticinari, nghĩa là “nói tiên tri”, một ngọn đồi của ngôn sứ.
Sau khi Đức Giêsu ngồi xuống, anh chị em từ khắp nơi đến với Người, và Người bắt đầu dạy rằng: “Anh chị em là ánh sáng cho trần gian.” Ánh sáng là truyền thông, là soi sáng, là cảm hứng, là an ủi và định hướng. Và anh chị em đã đáp lại lời đó bằng một tiếng “Vâng!” – bởi với mọi ân ban, tài năng và khả năng của mình, anh chị em đang mang ánh sáng đến mọi ngóc ngách của hành tinh kỹ thuật số này, cả những nơi tối tăm nhất.
Rồi Đức Giêsu nói tiếp, bây giờ Người nói về Hội thánh: “Anh em là muối cho đời.” Muối là biểu tượng của sự bền vững, chắc chắn, bảo tồn và giá trị. Chúng ta thậm chí còn nói “muối đá” (salgemma), gợi nhớ đến Phêrô – tảng đá, trên đó Đức Giêsu xây dựng Hội thánh của Người. Muối tượng trưng cho Hội thánh – thân thể thật sự của Đức Kitô hiện diện giữa trần gian, xuyên suốt thời gian và không gian.
Vậy mà, thưa anh chị em, ân sủng lớn lao của Năm thánh này lại chính là ở đây: Đức Giêsu nói đến cả ánh sáng và muối – và nếu một sứ mạng hay một thừa tác vụ muốn thực sự là Công giáo, thực sự là Kitô giáo, thực sự sinh hoa trái – thì không thể có ánh sáng mà thiếu muối, cũng không thể có muối mà thiếu ánh sáng.
Không có ánh sáng của anh chị em, Hội thánh sẽ không thể đến với những người đang sống trên “lục địa kỹ thuật số”, và trở nên muối đích thực của Đức Kitô cho họ. Còn muối mà không có ánh sáng thì sẽ trở nên vô sinh, khép kín, cứng nhắc, bất động và cằn cỗi. Một Hội thánh quá “mặn” mà thiếu ánh sáng thì sẽ chỉ dừng lại nơi mình, không còn dấn thân hội nhập Tin mừng vào những nền văn hóa của hôm nay và ngày mai. Đức Giêsu không muốn Hội thánh chỉ “giữ được vị mặn”. Hội thánh không thể thiếu ánh sáng của sự sáng tạo trong việc loan báo Tin mừng và của những hoạt động mục vụ năng động mà anh chị em đang thể hiện.
Đồng thời, anh chị em cũng cần Hội thánh, để sứ mạng của anh chị em được hiện thực và nhập thể. Vì ánh sáng tự nó có thể chỉ là thứ mới mẻ, lấp lánh bên ngoài nhưng hời hợt, chóng qua, tạm bợ, trống rỗng. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số và các người ảnh hưởng công giáo cần Hội thánh để được “mặn”, để trở thành những nhà truyền giáo đích thực, biết “ra đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15), như Đức Kitô đã truyền dạy. Nền tảng của Hội thánh hữu hình và sống động này chính là các Tông đồ, mà những người kế vị các ngài là các Giám mục. Anh chị em – các nhà truyền giáo và influencers – không thể thiếu “muối” của Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Xin hãy tìm đến các Giám mục của anh chị em để xin nhận “muối” ấy: hãy gặp gỡ, trò chuyện, hiệp thông với các ngài.
Tôi đã cảm nghiệm hai món quà của ân sủng là ánh sáng và muối ấy khi chứng kiến sứ mạng kỹ thuật số “chào đời” trong các kỳ họp Thượng Hội đồng những năm vừa qua.
Phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng quy tụ các influencers, thừa tác viên và nhà truyền giáo còn rải rác khắp nơi, đang chờ được nhìn nhận để có thể bắt tay vào “loan báo Tin mừng trong môi trường kỹ thuật số” (FD 58). Phiên họp thứ hai đã kết thúc với sự hình thành một sứ mạng kỹ thuật số mới mẻ, chính là điều mà Năm thánh này đang cử hành. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì Thượng Hội đồng đã đón nhận khám phá này, cùng những thách đố và lời hứa mà sứ mạng kỹ thuật số mang lại cho Hội thánh Công Giáo.
Thưa anh chị em truyền giáo và có ảnh hưởng, Văn kiện cuối của Thượng Hội Đồng đã nói với anh chị em là những Kitô hữu dấn thân trong việc loan báo Tin mừng trong môi trường kỹ thuật số, và nhờ đó góp phần xây dựng các nền văn hóa lấy cảm hứng từ Tin mừng (x. số 58). [Văn kiện này nhìn nhận rằng] anh chị em mong muốn Hội thánh không bỏ rơi anh chị em, nhưng sai anh chị em đi và nâng đỡ anh chị em trong sứ mạng này. Anh chị em ước ao được nuôi dưỡng bằng bánh của Lời Chúa và Thánh Thể, cũng như bằng tình hiệp thông huynh đệ trong cộng đoàn. Anh chị em mong ước sự dấn thân của mình được nhìn nhận như một hành động của Hội thánh dưới ánh sáng Tin mừng, chứ không chỉ là một chọn lựa cá nhân. Sau cùng, anh chị em mong rằng cộng đoàn Hội thánh sẽ đồng hành với những ai được anh chị em dẫn dắt đến với Tin mừng qua chứng tá và việc mục vụ của mình. Một Hội thánh truyền giáo và hiệp hành, dưới sự hướng dẫn của các mục tử, sẽ có thể sai anh chị em đi làm nhiệm vụ, và nâng đỡ anh chị em (x. số 59).
Vì thế, thưa anh chị em là các thừa tác viên, người loan báo Tin mừng, nhà truyền giáo, influencers – anh chị em hãy đến chào và gặp gỡ Giám mục, cha xứ của anh chị em, và cùng với các vị ấy chia sẻ, lắng nghe, chia sẻ ánh sáng...
Và về phần mình, xin quý Đức Cha, quý Cha, và quý nam nữ Tu sĩ, xin hãy đón tiếp các influencers và nhà truyền giáo đang đến với quý vị, hoặc chính quý vị chủ động đến tìm gặp họ. Hãy quan tâm đến công việc họ đang làm, lắng nghe niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo âu của họ (Gaudium et Spes, 1), cùng nhau tiến bước trong tình hiệp thông, để trở nên muối cho sứ vụ kỹ thuật số.
Trên đồi Vatican này, Đức Giêsu đang nói với anh chị em trong tư cách một ngôn sứ, mời gọi anh chị em giúp cho ánh sáng và muối kết hợp với nhau. Nguyện xin ân sủng cao cả này đồng hành với anh chị em, an ủi và củng cố mỗi người anh chị em.
Chuyển ngữ: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên
Ủy ban Loan báo Tin mừng/ Hội đồng Giám mục Việt Nam
Nguồn: hdgmvietnam.com

