
Trong tâm tình tạ ơn và hân hoan trước hồng ân thánh hiến, sáng ngày 08 tháng 6 năm 2026, lúc 7g00, tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa đã long trọng diễn ra Thánh lễ Vĩnh khấn của 13 nữ tu và mừng Ngân khánh khấn dòng của 15 chị em.
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của các khấn sinh, quý chị mừng Ngân khánh, toàn thể chị em trong Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh hiến mà Ngài ban cho các khấn sinh, cho Hội dòng và cho toàn thể Giáo Hội. Đức Cha nhấn mạnh: đời sống tận hiến là quà tặng nhưng không Thiên Chúa trao ban, và việc tuyên khấn trọn đời hôm nay chính là lời đáp trả quảng đại của các chị trước tình yêu nhưng không ấy. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ ân sủng để các chị luôn sống hạnh phúc, trung tín và kiên vững trong ơn gọi thánh hiến.
Cùng với niềm vui của các chị tuyên khấn trọn đời, cộng đoàn cũng hiệp ý tạ ơn Chúa với 15 chị mừng Ngân khánh khấn dòng. Hai mươi lăm năm trung tín là hành trình của biết bao hy sinh, từ bỏ và tín thác; là minh chứng sống động cho tình yêu bền bỉ của Thiên Chúa và lòng quảng đại đáp trả của con người.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse chia sẻ về ý nghĩa của đời sống thánh hiến giữa bối cảnh thế giới hôm nay – một thế giới đề cao hưởng thụ, tiện nghi và chủ nghĩa cá nhân. Giữa những chọn lựa ấy, người tu sĩ lại tự nguyện bước vào con đường từ bỏ để thuộc trọn về Đức Kitô. Điều đó chỉ có thể thực hiện nhờ ân sủng và tình yêu Thiên Chúa.
Khởi đi từ lời ngôn sứ Hôsê: “Ta sẽ dẫn nó vào sa mạc để thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16), Đức Cha diễn giải hành trình ơn gọi như một cuộc gặp gỡ tình yêu, nơi Thiên Chúa chủ động mời gọi và từng bước đào luyện các chị qua năm tháng huấn luyện để hôm nay có thể thưa lời “xin vâng” trọn vẹn. Đời sống thánh hiến chính là đi vào giao ước tình yêu vĩnh cửu với Thiên Chúa, để chỉ mình Ngài trở nên đối tượng duy nhất của cuộc đời.
Đức Cha cũng nhắn nhủ các khấn sinh bằng lời của Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20) và “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21). Chỉ khi để Đức Kitô chiếm hữu và hướng dẫn, người tu sĩ mới thực sự tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực trong đời tận hiến.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn trọn đời. Chị Giám sư Học viện giới thiệu các khấn sinh trước cộng đoàn phụng vụ. Trước sự hiện diện của Đấng Bản quyền giáo phận và trong tay Chị Tổng Phụ trách Maria Phạm Thị Mười, các khấn sinh đã long trọng tuyên khấn, tự do và ý thức dâng hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá.


Kể từ giây phút ấy, cuộc đời các chị thuộc trọn về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và, cùng với Đức Kitô, thuộc trọn về Thiên Chúa. Đây không chỉ là một biến cố phụng vụ, nhưng còn là cuộc hiến tế tình yêu, nơi các chị đặt cả tương lai, ước mơ và cuộc đời mình trên bàn thờ thập giá.

Sau lời tuyên khấn, từng chị tiến lên nhận nhẫn giao ước và Thánh giá – dấu chỉ của tình yêu, lòng trung tín và sự thuộc trọn về Đức Kitô. Nếu chiếc nhẫn diễn tả giao ước tình yêu bất khả phân ly với Thiên Chúa, thì Thánh giá chính là con đường các chị được mời gọi bước theo: trở nên của lễ yêu thương, hy sinh và phục vụ giữa lòng thế giới.


Tiếp đó, Chị Tổng Phụ trách thay mặt Hội dòng đón nhận các chị như những thành viên chính thức của Hội dòng với đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm và sứ mạng trong gia đình Mến Thánh Giá.

Nghi thức tiếp tục với phần lặp lại lời tuyên khấn của quý chị mừng Ngân khánh. Hai mươi lăm năm đã trôi qua, thời gian có thể làm hao mòn sức lực, nhưng không làm phai nhạt giao ước tình yêu đã ký kết với Đức Kitô năm xưa. Trong linh đạo Mến Thánh Giá, hành trình ấy vẫn tiếp tục ngân vang bài tình ca hiến dâng, trung tín và phó thác.


Thánh lễ được tiếp nối với phụng vụ Thánh Thể – đỉnh cao của đời sống Kitô hữu và cũng là nguồn mạch nuôi dưỡng đời thánh hiến. Chính nơi bàn tiệc Thánh Thể, các khấn sinh và quý chị mừng Ngân khánh kín múc sức mạnh để tiếp tục sống căn tính người nữ tu Mến Thánh Giá giữa thế giới hôm nay.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Chị Tổng Phụ trách thay lời Hội dòng dâng lời tri ân Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện đã yêu thương, cầu nguyện và hiệp thông.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui tạ ơn và tín thác. Cùng với các tân khấn sinh và quý chị mừng Ngân khánh, cộng đoàn sốt sắng dâng lời ca phó thác cho Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục đồng hành và chuyển cầu để mỗi chị em luôn trung thành với giao ước tình yêu, trở nên chứng nhân của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và là những môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới hôm nay.
Truyền Thông Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa





